Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đấy giá mà buôn bán ầm ầm thì có mà khỏe re ấy bà nhỉ? hihi . Nhưng mà thời buổi kinh tế đang khó khăn chung nên bit seo đc. Cứ 888 và giao lưu roài khi nào có điều kiện off ẹp thì cố gắng bác nhé!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mình tuổi dương thì sang trâu còn âm vẫn chuột,cho mình tham gia hội hóng với nhé.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới cả nhà mình có ai lấy phải chồng 79 giống mình ko nhỉ, trâu và dê chẳng hợp nhau tí nào chán quá.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Dạo này nhà mình ít người qua lại, thi thoảng bà vào 888 nhé
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ko biết các nàng trâu ấy có hay oánh nhau với dê ko nhỉ, nhà mình 2 con trâu, và 1 con dê cụ chí chóe suốt ngày
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới mình cũng tuổi trâu đây cho mình tham gia hội với nhé.Mình cũng lấy chồng 79 đây,cũng chí chóe suốt ngày nhưng đc cái k giận lâu. xin giới thiệu về mình: Họ và tên:Lê Hồng Nhinh(tên hơi bị xấu) NS:1/10/85 đã có 2 con và 1 chồng(hi hi..).Ku lớn sn 2008,còn ku bé sinh 2012( mới sinh 2,5 tháng) Rất vui đc làm wen với cả nhà.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhà mình ơi, tớ đi thi nè, vote cho tớ vs nhé, Tks cả nhà(u) http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/710701-Cuộc-thi-hoa-hậu-mít-đã-đến-rồi-!!!/page135
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bà này có cái ảnh đi thi trẻ nhờ! Bà ơi bà bongcon dạo nào đi đâu không thấy nhỉ?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới He he, tôi vữn trẻ mờ, he he. Bà Bongcon bị ban nick vĩnh viễn roài
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bà này giống mình cũng tháng 10 ,2 con trai và 1 chồng 79 cãi nhau suốt ngày
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới sao thế, tôi không biết vụ này Dạo này bận quá không vào nhà nên mù tịt
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Có ng cùng cảnh ngộ với mình rồi, nhà tôi đã ko hợp tuổi, chồng lại còn rất gia trưởng nên ức chế lắm các bà ạ, nhịn thì mình khổ lúc nào cũng chịu ấm ức, ko nhịn thì lại cãi nhau suy cho cùng vẫn là mình khổ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hì,tui tham gia diễn đàn cũng đc thời gian rồi mà giờ mới thấy hội trâu... Rất hân hạnh đc làm quen với các bà trâu để cùng chia sẻ và học hỏi,.....