Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui chồng bà gia trưởng quá đáng. Chồng tôi chỉ có tiền đủ tiêu thôi, mua cái gì là phải xin vợ, tôi có duyệt thì mới mua, không thì nghỉ.
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui Sao bà phải khổ thế Thiên Trang nhỉ. Cam chịu quá thế .........
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui Bà nào bảo MC vẫn chỉ là MC và chồng là con trai MC ý nhỉ? Tôi thấy thế, tôi phải đuổi khéo MC về trong giai đoạn ở cữ để xả cho chồng biết đấy! Mình không thành kiến gì nhưng MC ở quê thôi! Bà cố tự giải quyết thôi bà ạ, nếu ghi sổ ông ý biết thì nhập máy tính đi, khóa vào!
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui Chồng tôi cũng thía.................................................
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui Lên đây xả với các bà nhẹ hơn rồi .................giờ tôi sẽ thay đổi ..............xem tinh hình thế nào ................thank các bà nhiều lắm .............từ sáng tới giờ đã ăn sáng đâu ...........đói quá . nếu ko có các bà trên naỳ chẳng tôi chẳng dám kể với ai . Trong tất cả các bạn thì gia đình nhà tôi được phong là tốt nhất đấy ........đi đâu cũng có nhau nhé..........
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui hôm trước tôi bảo là tháng sau em đi quang châu đánh hàng alo lo trả em đi ông ý bảo làm gì có ................nghe có điên ko ? tôi bảo ko biết đau tháng sau em đi đấy........ông ý bảo đến lúc đó hãng hay.
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui Các bà ơi chồng tôi vừa gọi điện về rủ đi ăn .........................hic vẫn tức nhưng ..............ông hỏi tôi thích ăn gì ông ý về đón ..........tôi bảo đi ăn gà 36 -----ông ý bảo chờ tra mạng đã xem chỗ nào gần rồi về đón . hôm nay SN ông ý mà .
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui bà giờ có mà bắc thang lên hỏi ông giời. Đưa tiền cho chồng thì đòi được khối.
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui bà cứ đi thôi, việc nào nó ra việc nấy. Đi ăn thì đi, làm lành OK vẫn làm lành. Nhưng thay đổi vẫn cứ phải thay đổi. Vì đó là cuộc sống lâu dài.
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui VC thì san sẻ với nhau để cùng vun vén cho GD thì được chứ mà để chơi bời ham vui thì dẹp nhé.
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui Vừa đi ăn vừa do xem thái độ hà hà... sinh nhật chồng vẫn phải trọn vẹn chứ, tôi đi ngủ đây Gà 36 xuống Lê Đức Thọ đi rồi tôi ra buôn hà hà
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui mới có thông tin mở hội chợ Noel, nhà mình có bà nào tham gia ko này: http://www.lamchame.com/forum/showt...ham-gia-Hội-chợ-Giao-Lưu-Làm-Cha-Mẹ-Noel-2012
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui Tôi thì đi chơi thôi, nhanh nhỉ, mới đó đã cuối năm đến nơi rồi. Ôi nhanh quá.
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui hội chợ mệt mà... Tui chả bao h tham gia...
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui tôi chưa tham gia một lần hội chợ nào bà ạ. Tham gia ở đây là đi ngắm nghía thôi ý chứ ko phải là đăng ký bán hàng đâu.
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui T bon chen rùi. Đầu tiên xã t bảo ko tham gia, mệt Sau lại bẩu uh đi cũng đc để lão ý còn mua áo. Pó tay
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui bà bánh mỳ hả bà??????????????????????? vợ chồng nhà này máu nhở.
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui T có 3 món: Mì - chè vằng với nước hoa bà ah Mà đừng như bà Thơm ko bít Nghệ Ăn có chè vằng nhá!