Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui ặc ặc, đã thành biệt thự nhà giáp tý roài, các nàng ơi, dạo nì tao đang rảnh quá, ngồi làm ctv báo chán ngất ra í, các nàng có nhu cầu ship hàng j ko, đang muốn đi để cho đời thanh thản đây. tôi nói thật lòng đó.
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui lâu lắm mới thấy bà xuất hiện, lại kêu chán rồi. bà đi ship hàng để mà chết ốm hả bà ơi
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui uh, thi thoảng cũng nghe tin qua nàng chi thấy ọp ẹp suốt à, Tôi dạo này suốt ngày ở nhà đọc này, đọc kia, sắp phát rồ rồi. Nhà mình sắp phải xây tầng mới rồi í chư, lại sắp 1300 page roài )
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui sáng giờ bà đi đâu mà chả thấy mặt mũi bà. Sáng buôn chuyện chồng vèo vèo luôn bà ạ.
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui thế à, để tôi lượn lại xem có chuyện gì k, hihi, sáng nay tôi bân, rồi trưa đi ăn với bạn cũ. Giờ mới online đây
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui Đau họng, đau đầu quá các bà ạ. Chán chả buồn làm gì nữa. Từ sáng đến h stress quá...
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui sắp mùa đông rùi đi ship cực khổ nhận làm gì bà ơi... chả đủ tiền xăng. hic.
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui Có j đâu, zờ chỉ muốn ra đường có mục đích thoai . Các bà cần ship hàng j thì ới tôi với nhé: 0914.78.77.41: Trang
Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui Vẫn vụ giấy ấy hả bà. Bà ốm chưa khỏi à hay là thế nào. hic.
Re: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui Trang ơi mày tái xuất giang hồ rồi đấy a Trưa nay vừa đi ăn món Huế ở mai hắc đế , quán đông khiếp luôn nhưng ngon , bổ , rẻ lắm cơ kể cả nước , chè , bún bò , các món bánh ăn xong mỗi ng 70k
Re: Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui này ship mày ra nói chuyện với tao , mày tính phí bao nhiêu
Ðề: Re: Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui t không biết à, mày tính tao đủ tiền xăng dư dư ra 1 tí là đc, tao muốn đi ra ngoài cho thoải mái 1 chút. hi hí
Re: Ðề: Re: Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui uh mai đổ xăng đi rồi qua nhà tao , tao trả tiền cho
Re: Ðề: Re: Ðề: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui Này nhà mềnh ơi tình hình mai có 20/10 ko?????????????????
Ðề: Re: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui trưa nay t cũng đi ăn đồ huế, ở trên gần đài truyền hình, cũng được bà ạ
Re: Ðề: Re: Biệt thự nhà Giáp Tý 1984 - Mỗi ngày chọn một niềm vui ở mai hắc đế ngon lắm , .....................................