giờ thì đẹp rồi, tôi lại đang mong tăng cân lên đấy, ốm một trận sụt ghê quá, ai cũng ngạc nhiêu, có người lại bảo trông như nghiện
bà thì trông như cây sậy ý hihihi, nói thật đừng giận tui nha Không khéo chỉ bằng 1/2 của tui bà làm thế nào béo béo chút xíu nữa thì sẽ xinh lém đó
đấy, tầm bổ bao nhiêu lâu, đến lúc ốm 1 trận thì sạch ko kình ngạc, chán thế đấy, tôi gầy đi thì dễ mà lên cân thì khó bà ạ, phải đẻ thì may ra mới béo lên được.
hic, tôi trước cũng gầy lắm, đẻ đứa thứ 2 ăn ngóng giò nhiều nên béo như con nhợn, sau này đi làm vất vả quá gầy đi bao nhiêu, sau 2 tháng gặp lại người quen thì người ta hỏi vừa ốm xong à, trông cứ như 2 người í chứ ko phải 1 người , gầy quá cũng chán, trông xấu kinh
dạng người nàng như vậy rồi khó béo lên lắm. Tui đang cố gắng trở vef phong độ xưa đây. Khoảng 50kg là ok. Bây giờ được 53kg rùi. Cố lên :Cuoi:Cuoi:Cuoi
Tôi đang trong chiến dịch giảm béo bằng cách cho con ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ đây. :Cuoi:Cuoi:Cuoi:ice
con tôi mới hai tuổi thôi nhưng mà nó tự đánh răng,tự đi dày dép mặc quần áo,tự ngủ một mình đấy hi hi
ừ trộm vía con tôi cũng tự lập lắm bà ạ.Đang quen với việc con ngoan nên hôm nào nó hư bực lắm mẹ nó ạ
giỏi thật!, con mình thì gần 4 tuổi rồi vẫnc còn "tý sờ" mẹ , chán thế, con trai mà nhũng nhẽo, chắc tại ngày trước chửa nó tui hay khóc nhè nên giờ nó cugnx vậy! Phải rút KN lần sau, chứ thế này thì ốm chết mất, hihhi
con gái tui 3 tuổi cũng bắt tự đánh răng rửa mặt rửa đít. Nhưng thằng con trai thì tui chiều hơn hay sao í, hơn 2 tuổi rồi mà lúc đi tè vưỡn phải hứng cốc cho nó haha
ừ thường các mẹ hay chiều con trai.Nhưng từ khi rèn con tự lập tôi thấy nhàn hẳn các bà ạ.Về nhà con chơi với đồ chơi mình nấu ăn đi tè ,đi ị thì nó tự làm chỉ đến bữa ăn thì cho ăn thôi.Thật ra nếu để cho nó tụ ăn cũng được nhưng như vậy thì mình chẳng phải làm gì.Tối 9h con tự đi ngủ còn mình thì xem ti vi và đọc sách khỏe quá
uh, mà nó quen rồi nên nó cứ bắt mình phục vụ nó, nó đang khủng hoảng tuổi lên 3 mà, nó bảo ko làm cho nó là nó kêu gào ầm lên, cú lắm
bà rèn con được như vậy là good đấy. Con gái tui cũng tự đánh răng nhưng tui cứ phải ngồi bên cạnh mới đánh. tự đi giầy dép nhưng ko tự mặc áo chui đầu được. Con tui tự 1 cái là tự lấy bình sữa uống trước khi đi ngủ thôi haha
:fingaartyman: bà là người đầu tiên khen tui đẹp đấy hihihi @HaChucTi: bà đi đâu rùi mà dạo này không thấy buôn thế?
tui đẻ thưa hơn bà, 1 đứa 5 tuổi và 1 đứa 2 tuổi rưỡi rồi, hơn nhau 2,5 tuổi. Từ ngày mẹ đẻ em bé là chị phải tự lập