Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cắt sẵn ở nhà 3 mảnh thân áo như áo sơ mi cho bé trai ý và thêm 3 mảnh nữa y hệt bằng vải lót, mang thêm 1 khóa dài hơn chiều dài áo rồi thứ 7 mang đi nhờ KA hướng dẫn lại cho nhé. Không khó bằng may sơ mi đâu , thế cái sơ mi xanh đã may xong chưa vậy em?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Áo sơ mi em ghi công thức sai, nên cắt xong thấy chật là phải, may áo cho mẹ mà con mặc vừa hí hí, TT cộng cử động có 0.5, vãi Nghé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hí hí, đến là buồn cười với từ Vãi Nghé. Lần đầu tiên được nghe, cười suýt sặc ... vãi Nghé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay nhà mình vắng nhỉ /.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng ạ. Em chưa hoàn thành nốt chị ạ, vì vẫn đang để nhà KA, hôm trước k hiểu sao cái phần trụ tay cứ quay lên phía trên nên em nhờ KA xem lại.tuần này mới trở lại nhà KA để rút kinh nghiệm. . Chị ơi, quần dài của ku con chắc k cần hạ đùi, hạ gối đâu nhỉ? Em chỉ định từ đũng rồi vuốt dần xuống bên dưới thôi, chứ làm cầu kỳ nào hạ gối, ktra trym quần thì ngại quá!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ quần xin rập của các chị bên htt trông xitin lắm nhé đồ cho bup be - lâu lắm rồi em mới may lại quần áo bup be , cũng mất 1 buổi tối, và cái kim đầu tiên (kể từ khi mua máy )bị gẫy ạ bupbe nay do chị hàng xóm (bị tự kỉ ) sinh năm 81 mà cứ trẻ con như bé Mít nhà em í, không hiểu ai cho, nhưng hổng có quần áo, mà trưng bầy "trang trọng" trong phòng khách, thế là em vinh dự được đặt hàng...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Úi, chăn Po rro đẹp quá chị ơi!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi mấy hôm nay xì trét quá, con ốm, rồi kèm con học.... Từ hôm tự mãn với treo tường may ổn nên chưa sờ vào máy may. Còn 1c quần mẹ chồng cắt rồi, đang nhờ may, mẹ mình thì nhờ cắt gấu áo... Rồi quần đùi cắt cho con lâu rồi chưa may, rồi còn quần đồng phục dài phải may gấp cho ku con, rồi phải chuẩn bị Noel... haizzzzz. Ốm người!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ quần kiểu váy hả mẹ Mít, bộ búp bê phối màu chẹp
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kinh, cũng biết động viên người khác lạc quan cơ đấy. Kể từ khi may thành công cái treo tưởng, HuuDuy phong thái khác hẳn =))
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 8X: Gile đẹp em ah, em có làm lót bông ko, sao chị thấy phồng phồng? Vải lót mua ở NH đúng ko, nhìn xinh nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị vào uống trà và thay mặt cả lớp biểu dương e 8x.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác Conyeu: Mấy hình thù ở chăn bác quilt khéo quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà: Mấy lần vừa rồi em ko tham gia HC vì chả có ai bán hộ Lần này em định thuê 1 gian mức 2 (1080K + - 200k), nhà mình có ai rảnh đi bán hộ em với nhé, đi càng đông càng tốt hí hí, em yếu lắm chả ngồi đc cả ngày huhu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi, xem các sản phẩm của các mẹ mà em chết mê mất, giờ lót dép học thôi. Vừa đăng kí học ở nhà mecokeo, sáng mai đi học buổi đầu tiên, hồi hộp và sung sướng, cứ như buổi đầu gặp gỡ í. Em chẳng khéo tí nào, được gọi là vụng thối nát nữa, k biết có học được không. Hix, dù j cũng cố nhên.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Quần này C may lúc chưa học quần dài, nhưng vẫn kiểm tra trym quần chứ còn không hạ đùi hạ gối gì vì quần con trai mặc không ôm. Hihi chăn này bác kiu có 15 phút là xong, kinh chưa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tình cờ bấm đc vào link này . Ai chưa học bài này (trong đó có mình) xem nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đây là ngày kỷ niệm của chúng mình, ghi nhớ nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé ơi, ăn chơi thế, đăng ký gian hàng mức 2 cơ à. Chị sẽ đăng ký gian mức 1 thui. Bán cả ngày nên thỉnh thoảng chạy qua chạy lại giao lưu với em được đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gian của bà là mỹ phẩm riêng à??? Hay thế nào?