Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vâng, mức 1 mưa nắng, gió rét, khổ phết .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ko, tôi bán đồ handmade hí hí, mỹ phẩm chỉ trả hàng nếu ai đặt thôi Bà có rảnh ko đến hộ tôi 1 lúc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghĩ đi nghĩ lại nhà mình toàn chưn dài nhỉ, mỗi em là nhùn nhất. Dàn chưn dài này mà đứng vẫy hàng ở HC hộ em thì tốt quá hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hê hê...đồng ý nhé chị Nghé, em bán thuê cho nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhớ mặc sooc đứng vẫy hàng cho chị nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em vẫn đang làm việc](*,), haizzz cố làm nhanh còn về
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hoan nghênh,hoan nghênh em nhé,trả bài sớm nhất hi hi nhìn qua ảnh,cơ bản mọi thứ khá ok,duy chỉ có cái gấu là hơi vẹo vọ 1 tí hì hì với lại,em k trần đừong khóa 2 bên hả em?( chắc quên ) màu vải yêu quá,lại sáng tạo 2c túi nữa,càng đẹp.Nhưng chị sợ lớp lót hơi mỏng em nhỉ? áo khoác 2 lớp là 1 bài khó,nó thuộc vào 1 trong các bài nâng cao rồi,em làm dc như vậy là đáng khen lắm đấy hi hi tặng hoa biểu dương nè (u)(u)(u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ a...a... phát hiện 1 điều,em này rút ngắn quy trình,k may mũ nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em mới được tha về @Dame: Lần đầu em được pha trà ở nhà mình đấy ạ @menghe: em mua ở 331 Bạch Mai đấy chị ạ, nó bị mốc và mục mấy điểm to bằng bàn tay, 110/kg, Nhưng thấy yêu yêu nên em mua 1 m @mehuuduy: e ko chép đủ lắm nhưng có trình tự, hôm trước em thấy ai cũng post rồi thì phải. Nếu tuần này chị chưa kịp học lại em sẽ post lại quy trình nhé. @Conyeu: Chị thử đi chị ạ, em ở lớp làm nuột nà mà về nhà đến cái tay ngâm cứu 3 lần mà cứ thấy lúc may nó ko thuận, hay tại tay em làm bé quá nhỉ. Em cũng lười nên cái quần trước may có 1 bên túi @memit: Quần váy xinh quá, em học quần đùi, cũng chế thử cái này mà chưa thành công. @Tieuthin: Vải lót hôm e đi mua cùng các chị đấy ạ, nó mỏng chứ dày chắc em sợ máy em ko qua nổi. Vải ngoài có một lớp bông (lông) rất mịn và ngắn, em chả biết gọi là vải gì, khá dày. Hôm trước em thấy chị may quần cho bé, dáng lên nuột nà thế, chị cộng cử động mấy đấy ạ @Chili: Cảm ơn chị @Mecokeo: Hihi em thấy chị KA có mảnh gấu nên em cũng tìm mảnh gấu, mỗi tội của em gấu bé. Em định trần nhưng không biết sao nó cứ kẹt máy, thế là em khâu tay nhưng trông hơi xấu chị nhỉ. Em chưa biết làm mũ hai lớp, hôm trước mới học vào mũ 1 lớp, em lại lười lọ mọ ạ Em cũng định may cái tay rộng hơn nữa. Hôm trước em ngồi xem túi chéo áo khoác nhưng chả hiểu kiểu gì thế là may thử túi đáp Em bảo tìm lại bài này xem mình đi học từ bao giờ, nhanh thật đã 5 tháng rồi các chị nhỉ. Trong danh sách không có em, hihi sau bài post này em mới xí xớn xin nhập học
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái TT đóng giả làm bà già Noel mặc quần sóc màu đỏ, áo tay chờm đỏ viền đỏ cầm cờ đỏ, đeo cái túi quilt đỏ đứng vẫy hàng..........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đi may đồ kiếm tiền đây cả nhà ạ, đang máu me buôn dưa lê thì có em giai hàng xóm giục ngày mai phải hoàn thành cho em ý 1 cái gối để mang tặng người yêu, cảm giác đồ mình may ra đc làm cầu nối tình yêu cho người ta thích phết cả nhà ạ, chứ chả làm cầu nối cho mình đc vì may đồ cho chồng dùng thì chỉ bị chê thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đang xem clip này, share với các chị, lúc em khỉ bị làm hỏng túi, trông cái mặt thương quá là thương http://www.youtube.com/watch?v=50fexzLrBBI&feature=related
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ý bà là nó mặc cái quần đùi màu đỏ hôm nọ nó may cho con giai nó á? có vừa khối ý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ơi, chị may quần 2 mảnh đấy Theo công thức của quần đùi 2 mảnh em ah..hihi...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Này, vải đấy vẫn còn gần 3m nhé, tha hồ may, may cả bộ ý chứ =)))
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình mở cửa, mời cả nhà ăn sáng bánh bao chiên và sữa tươi. Chúc cả nhà có một ngày làm việc hiệu quả!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ good morning...... mẹ nó ăn sáng sớm thế?, mình định dậy sớm làm cái báo cáo, thế mà excel lại có vấn đề nên lên mạng lang thang...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHị Chili dạy sớm thế ạ, chúc cả nhà một ngày tốt lành
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kinh thật, hnay cả già lẫn trẻ lại tranh nhau mở cửa thế kia? Hi vọng nhà mình sẽ có 1 ngày rôm rả.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chào buổi sáng sáng sớm mà nhà đã đông vui quá ạ