Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Cảm ơn mẹ HV thật là nhiều!!! Em bỏ nhà kia, làm 1 chuyến theo mẹ chỉ dẫn, thấy cũng ok lắm mẹ ah! Không biết sau thì thế nào.hi
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu hic , mình coi 2 vấn đề tấm bằng TN và trình độ khác nhau , ko cứ cầm tấm bằng đã là có đủ kiến thức & kỹ năng , mà ko p người ko có bằng cấp là trình độ kém . C.sống hiện tại có nhiều đòi hỏi mọi ng phải gồng mình cạnh tranh nhau hơn , ko làm việc này thì làm việc khác miễn là có thu nhập tốt . V.đề bỏ cái này để làm cái kia do các yếu tố tích cực hấp dẫn họ thôi , ko ai cấm được , đi làm thuê thấy bí bách thời gian & thu nhập chưa như ý muốn , thì muốn rẽ sang đi kinh doanh đi buôn (cảm giác là đi buôn có tiền , có quan hệ , được đi lại quảng giao ??! vd thế) còn dân đi buôn rồi lại ngồi nhìn mấy vị đi làm tháng tháng lĩnh lương đều thì bảo là : sướng thế ?! biết thế đi làm cho nhàn mà ổn định đỡ nhức đầu ?! Chung quy là mua và bán , đi làm là mang bán thời gian và sức khỏe cho người thuê mình , đi buôn thì toàn bộ thời gian & công sức phải tập trung vào đó và chỉ có tự thân nỗ lực hết sức mới có tiền ... ai trả lời được đằng nào hơn thì ... chỉ là mình người đó thấy thế thôi , tùy chủ quan mỗi người ! cơ hội luôn có mà , bằng cấp , dù là bất kỳ bằng cấp gì thì các kiến thức đều ít nhiều có tác dụng của nó , có điều mình có linh hoạt sd được hay ko thôi , mà tóm lại đi buôn hay kinh doanh gì thì đều hướng tới ... lợi nhuận & thành công một cách chân chính . Chả ối bác du học du hành thạc sỹ tiến sỹ về mở cty kinh doanh thì gì ... cũng là buôn bán cả mà thôi .
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu nhân tiện bạn là Pro bên qc , mình hỏi bạn chút , là : bạn có biết khu vực nào chuyên tập trung mấy hàng audiophile (kiểu như các loại đồ cho dân chơi âm thanh) bao gồm như : amply (amplifier) , đầu cd , loa(speaker) ... cũ (second-hand) của mấy hãng Mỹ và EU (chỉ made in usa và made in eu thôi , ko chơi hàng made in china) ở taị guangzhou or vùng lân cận hay không ?! Mấy khu tianhe dashatou haizhu-guangchang hay feiqichang-lu mình qua rồi mà kiếm không được , hỏi cả dân buôn trong chợ phụ kiện dẫn đi thì xem đồ thất vọng quá vì quá nát , be bét , nát hơn cả mấy đồ nát ở Chợ Giời Hà nỘi , mua về hết bán được , mà dân chơi VN mình thì phải ngon-bổ-rẻ mới ưng ??! Kiếm được mấy cái add trên mạng từ 2008-2009 thì tới nới tụi nó toàn chuyển đi đâu mất tiêu ko cách nào tìm được luôn . Mà chắc chắn là có , vì đồ order trực tiếp đấu giá trên mạng Ebay từ bên us về chủ yếu là dân japan & hongkong là chịu chơi (trả giá cao chót vót nên hay mua được hàng đẹp) và sau kế đó là dân tq đại lục tập trung chủ yếu ở guangzhou mua ?! hic , mình tìm mãi mấy lần không được nên thử hỏi bạn xem sao ?!
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu hì , nói chuyện ngoài lề tí (mất ngủ mò lên mạng chơi!) , nhiều khi mình lại cứ phải vênh cái mặt lên mà nói chuyện (âm lượng ngang cãi nhau to kiểu VN mình) với mấy bác "xủng xoẻng" này đấy bạn ạ , mình dính mấy phát rồi , taxi qc khá nhiều tay chạy câu "view" nghĩa là chạy đường vòng ấy , mình ko biết thì thôi , biết thì mắng cho trận , ko hiểu cũng phải hiểu chứ lại , hehe . có lần bị xe ôm lừa ở nanning mới bực , hỏi nó cái chợ đồ điện ở nanning ở đâu , nó kêu 3 người mỗi người 2 tệ = tổng 6 đồng trả trước , ok , trả xong leo lên xe nó kiểu như xích lô máy của mình , nó phi vòe phát sang bên đường phanh két phát trước cửa 1 cái building rồi bảo : dao le (đến rồi !) mình điên tiết chửi nó um hết cả 1 góc phố luôn , chửi bậy luôn ấy cáu quá mà , mặt nó cứ hớn hở cười hề hề rồi "xiexie" xong rồ ga bỏ chạy , đúng là mất tiền ngu ?! mà rút kn , ko trả tiền cái gì trước nữa , hề ! lền nữa bị thằng cha taxi chở từ ga tàu hỏa nanning tới bến ô tô , hắn chơi cho mình nguyên vòng , kiểu như đi từ tây sơn thẳng xuống thái hà thì hắn làm nguyên vệt tấy sơn ngã tư sỏ láng láng hạ rồi mới vòng về thái hà ấy , mình ngờ ngợ vì lần trước đi cả lượt mới có tầm 30 đồng mà lần này chưa thấy đường quen quen đâu đã 25 đồng rồi , hỏi hắn là : mày chạy đi đâu đấy , cu cậu ko nói gì ?! thế là mình "dự" 90% cha nội câu km của mình rồi , bảo nó , mày dừng xe lại (đang giữa 1 cái trục to cỡ gấp 3 đại lộ TL nhà mình , hề hề , thế mới ác!) , bây giờ mày có chạy đàng hoàng ko , ko là tao xách đồ tao phi ngay sang bên kia đường đây này , có cái dải phân cách cao tầm 1,5m đố hắn bỏ xe đuổi theo luôn , mà dừng đấy camera của C.A nó phạt cho thì vợ con mất nhờ , dọa hắn tí : tao chạy là tao bùng tiền quãng vừa chạy xong luôn đấy , mày máu chơi ko ?! thế là cậu sorry rối rít rồi lý do này nọ vân vân , đường sửa phải đi vòng , đường ngược chiều (hắn nói tiếng gì nghe chả hiểu mấy , hề!) ... bảo : thôi rồi , ông chạy tới nơi đi tôi đang vội , chạy tới nơi , hết 42 đồng , trả hắn đủ 42 , hắn trả lại mình 10 đ (quân tử phết!) mình bảo thôi , mày chơi tao , tao cũng chả chấp , nghĩ : ko biết đến lúc mình đau đầu vì tiền giống hắn mình có làm bậy vậy ko nữa ?>! trả lại hắn 10 đ m,à hắn kêu là thôi , "cưa đôi" ok , mi 5 tau 5 ... vui phết , cãi nhau xong vẫn vui !!!
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Mình cũng không nhớ tên cái này ở đâu nhưng chắc chắn là có bạn ah! Mọi hôm nghe mấy anh phiên dịch và anh giám đốc bên Việt Trung ngồi nói chuyện về cái chợ đó, nghe bảo ông nào lấy đc cái đồ quý gì, về bán lãi mấy trăm triệu. Khi nào qua mình hỏi cho.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu hic , đồ gì mà lãi mấy trăm triệu ??? nghe ác chiến quá xá cà xa vậy chứ ??! đồ mình biết thì tối đa lãi được 10 tr hết đất rồi , thường chỉ 3-5tr (trên trị giá max 50t) là cùng thôi . Mà đấy còn là đồ đấu giá ebay tt từ us ship về ko qua nhiều cầu đấy . Bạn xem giúp nhé , đồ mới thì mình đi xem bên đó nhiều rồi , chát lắm , ko có xèng để chơi . Mình cũng ko có nhiều cơ hội và thời gian sang đó lùng sục , chờ khi nào sang thì kết hợp . Chỉ dám nhắm đồ secondhand thôi , mà đồ này bên kia theo như mình xem được vài món thì giá cũng ko mềm chút nào , thanks bạn trước nhé !
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Cũng không rõ lắm! Mình không thạo mấy hàng này, chỉ nghe mấy anh đó ngồi nói chuyện, bảo là kiếm đc món đồ cổ nào ấy, sang khoe là có ông nào sưu tầm, mua lại, lãi mấy trăm!!! Mình bỏ vốn biết bao nhiêu, lãi mấy chục là mừng, đằng này... hix. Khi nào hỏi đc mình commen cho.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu hic , hôm qua đèo vợ đưa con gái đi khám , gặp vụ cướp giật giữa ban ngày trước mặt mình , may mà người bị giật đồ ko sao (đồ thì bị giựt mất rồi ngã lăn quay trước mũi taxi) , thanh niên bây giờ nhìn rõ lịch sự cứ như diễn viên Hèn Wắc (hàn quốc) mà chạy sh đi giật đồ của phụ nữ ?! trong khi trên này bao người đang nát óc tính cửa "mần ăn" !!!
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Mẹ ơi! Cho em hỏi là mùa này mà muốn mua hàng mùa hè thì làm sao nhỉ? Sài Gòn vẫn là mùa hè, không biết nên làm sao?!
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu e cũng oánh dấu!sau này ra trường mà thật nghiệp!e cũng đi buôn!căn bản là máu kinh doanh hơn là vào nhà nước như mong muốn của các cụ!hihi
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu ôi em thấy nhìu mẹ học xong vẫn đi buôn như thuòng, hoặc là vừa làm nhà nước vừa buôn bán bên ngoài đấy ạ
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Em bị xe nhà PHI cho tai nạn 1 lần rồi nên hiểu được việc đi lại nguy hiểm thế nào, làm nghề này cứ bôn ba suốt nên phải chịu. các anh chị em đi lại nhớ cẩn thận vì không phải cứ lên xe là ngủ 1 giấc đến sáng đc đâu, lần trước bị tai nạn may là em không ngủ sâu nên còn bám chặt vào thành giường nên bị khâu chục mũi thôi,có người ngủ say, thức dậy thi mới bít mình bị tai nạn nặng, tàn phế cả đời! ai chưa rõ thì cứ tìm topic em viết về nhà phi mà xem.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu chia buồn với bạn , mới vào commenet bên top của bạn , cũng mừng cho bạn đã về nhà an toàn . Mỗi lần mình đi thế căng thẳng lắm (dạo trước cũng thi thoảng đi chơi) , khi nào về tới nhà (kể cả ngồi xe LS-HN cũng căng thẳng như thường , căng hơn ngồi xe bên tq luôn vì toàn xe nhỏ , lạng lách , đường nhỏ hiểm trở , tài xế vừa buôn chuyện với khách , vừa alo cho ae đồng nghiệp chỗ nào có CA vừa ngắm nghía đường để lái ... có khi còn làm điếu thuốc nữa~~~ toàn super-man hết cả) , khi nào về tới nhà , ngồi trong nhà mình rồi thì mình có thể lăn ra ngủ ngay ở p.khách no-problem . Đã cất bước ra ngoài là xác định nguy hiểm rồi chứ đừng nói đi xa như thế , và lại tuyến đường này (BT-QC) dạo trước còn có cướp kiéc gì đấy , bộ đội thi thoảng lại có đợt kiểm tra gắt lắm , xuống xe kiểm tra mà ai chỉ cần cãi 1-2 câu hoặc ko hợp tác là 4-5 chú to vật phi vào quật ngã ngay ra đất còng lại , ngồi đấy , lv sau , ko oánh cho là may , mà chả cứ dân VN hay dân nước nào cả , dân tàu cũng dính như thường !
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu xe nhà pi này mình đi đúng 1 lần , lên xe thì nt nát chủ yếu do hoạt động nhiều mà ko tái đầu tư , bẩn (mình là đàn ông còn khó chịu!) , hôi&khai (mùi wc) , mà đông dân VN mình đi (thì nhanh nát lắm~sự thật mà !) , thanh niên (và đấy bà chị lớn tuổi) ăn nói trợn trạo ngồi bừa vào giường người khác rồi bị đòi lại vênh mặt lên cãi , mấy chú oắt là hay cãi nhau văng tục tùm lum lắm , lên xe là cứ nhằm mấy e xinh là phi lại ngồi gần nói chuyện oang oang kệ ng khác ko ngủ được . Sau mình nhảy béng lên xe toàn "tàu" , cũng điếc tai , nhưng ko để ý nghe thì đỡ hơn , và họ cũng ngủ chứ ko thức khuya như mấy bác nhà mình , ko ngủ được lôi bài ra đánh hoặc vác chai rượu ra "cạn" hết mới ngủ ! Do dân mình cứ tự quảng cáo cho họ chứ bản thân họ cũng có qc ghê thế đâu , toàn mách nhau , đi xe nhà gì , ăn hàng gì , ngủ ks gì ?!?!??! Thời đại cạnh tranh nhau gay gắt thế này thì thiếu gì dv mà phải xoắn , chả đi xe nhà này thì đi nhà khác , có lần bị hội xe nhà P này mời đi mình ko đi thế là lườm , mình bảo luôn , xe bọn mày hôi lắm , lại toàn nhét tao vào chỗ xấu , tao chả thèm đi . À mà mình thấy bạn có nhắc tới tay điều hành hay gì gì bên bến xe VTN ở QC mà nói được tiếng VIệt ấy , hắn ko phải xe nhà P đâu , hắn điều hành tất cả các chuyến xe từ VTN về BT (kiểu như mảng khách VN) , mỗi tối có khoảng trên dưới 30 chuyến , giuờ chắc ít hơn , nên bạn có thắc mắc gì với hắn vô ích , hắn ko đại diện cho hãng xe nào mà chỉ đơn thuần đứng bán vé , xếp chỗ , ghép khách , và chuyển hàng cho các nhà xe thôi . Gọi đt cho hắn book chỗ thì kiểu gì cũng có chỗ nhưng ko chắc chắn vào nhà xe nào cả xe nào còn chỗ là nhồi vào .
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu hic, em cũng muốn đi Quảng Châu buôn bán ít hàng, cơ mà cũng ngại đi 1 mình, mặc dù nhà em ở LS nhưng vẫn ngại + sợ không tin tưởng, hichic mấy lần toàn bị ảnhh hưởng của tư tưởng bán người sang Trung Quốc
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu http://dantri.com.vn/c170/s170-6531...bat-giu-tap-doan-xe-hang-lau-cung-bien-so.htm chia buồn cho mẹ nào bị ở vụ này (Dân trí) - Trong 10 chiếc xe tải chở hàng lậu bị bắt giữ có tới 5 chiếc xe mang cùng biển kiểm soát. Sáng nay, hàng trăm cảnh sát thuộc Đội phòng chống buôn lậu (Phòng PC46 - CATP Hà Nội) và Công an quận Hoàn Kiếm, Trung đoàn CSCĐ… được huy động phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu cực lớn về khu vực gần cầu Chương Dương (Hà Nội). Cụ thể, sau thời gian theo dõi, lập chuyên án, khoảng 6h sáng nay, khi 10 chiếc xe hàng loại 2,5 tấn vừa “cập bến” tại khu vực chợ Phúc Tân (phố Nguyễn Tư Giản, Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã bất ngờ đột kích bắt quả tang. 5 chiếc xe tải cùng biển số chở hàng lậu bị bắt giữ. Hàng hóa được mang trên xe phần lớn là vải vóc, quần áo, đồ gia dụng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên, trong khi đó chủ hàng vẫn chưa xuất hiện. Nhận định bước đầu, những xe hàng lậu này có xuất xứ từ Trung Quốc, được vận chuyển từ các vùng biên giới, tập kết về đây rồi đổ hàng cho các hiệu bán lẻ tiêu thụ. Đáng chú ý, trong số 10 chiếc xe chở hàng lậu này, có 5 chiếc xe khác nhau nhưng lại mang cùng một biển kiểm soát 29M-1922. Một cán bộ điều tra cho hay, sử dụng BKS giả là một trong số thủ đoạn của bọn buôn lậu nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng đã thu giữ số hàng hóa trên để tiếp tục làm rõ.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Chuyển hàng qua công ty vận chuyển có uy tín sẽ được đền bù, nhưng dù sao vẫn thiệt hại nhỉ, híc