Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Hi hi hi không sao mà em. Không biết mà, rất vui được làm quen với em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tối qua em về tìm thấy kết quả kt trứng lần trc em ghi bác nghiên cứu hộ em: Niêm mạc :9.9mm Buồng trứng bên trái 1 nang 20mmm Buồng trứng bên phải 1 nang 17mm Bác sĩ kê cho em thuốc tiêm IVF- C 500 tiêm ngày hôm sau và dặn hôm sau nữa hai vc mới đc quan hệ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình cũng lười lộ thật hi hi với lại cũng chưa dùng quen cái này cứ phải đăng nhập lại liên tục ấy hic.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bs Dũng chỉ định em làm hết rồi bác ạ, em mang phim đến bs bảo bình thường ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào hoacuctim mình cũng đang muốn giảm cân bạn có kinh nghiệm gì giúp mình nhé. mình thì chưa bầu bí con cái gì nhưng cứ tăng cân vùn vụt ấy hic. Mình muốn giảm 3-4 kg gì đấy bạn tư vấn cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vào điểm danh hì. Chúc cả nhà mình ngày mới nhiều niềm vui! (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, sáng e đến thấy tn ọp lai bên yahoo của c rùi, e down về rùi c ạ. mẹ con e vừa đi ăn sáng về, đang bẩu vào nhà để cảm ơn mẹ con a Kem đơi ạ. có j e lại tranh thủ hỏi thêm í kín c nhá!!!chắc h này c vào khuôn khổ rùi nên 0 thấy đèn nick c sáng, hihi...Thks bác nhiều nhé!!!(u) Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui và nhiều điều tốt lành!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kinh nghiệm giảm cân của bạn cúc là ăn bí xanh luộc,xay nước uống....tóm lại là chỉ ăn bí vào bữa tối không ăn cơm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic. Nếu mẹ nó dùng máy cá nhân thì lưu lại mật khẩu đăng nhập như vậy sẽ ko bị uot liên tục nữa. Khi mẹ nó gõ đăng nhập tên và mật khẩu xong thì đồng thời mẹ nó kích vào ô "ghi nhớ mật khẩu" là ok thôi. CHúc mẹ nó có những giây phút vui vẻ cùng LCM và có thêm đc thật nhiều bạn mới nha! .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ep nick em vào nhé để thi thoảng buồn em còn tâm sự : tuyethong3051986
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híc, sáng nay em suýt ngã xe, đang rẽ vào ngõ để đến cơ quan thì có 1 ông tông vào đít xe, xe đang đổ thì có 1 xe khác đi đàng trước chắn vào luôn, nên em chỉ cần chống chân là đứng lại được. Thế mà lão kia chẳng xin lỗi gì mới ức chứ, cái xe chặn phía trước thì xót xa "con bé bé tí thế này bị 2 xe ép thế này thì chịu sao được?". Thôi, ko ngã, ko có chuyện gì xảy ra là may lắm rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, c add rùi nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi sợ quá...may là mí mẹ con 0 sao là tốt rùi. h đi đường sợ nhắm, sai 1 ly là đi 1 dặm ngay í...nhiều lúc mình cận thẩn nhưng toàn bị tác động bên ngoài...sợ nhắm...nhất là h có con iu rùi lại càng phải cận thẩn nàng nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ơi hôm qua em vừa có dịp gặp lại cô bạn cũ học phổ thông cùng em mới biết là bạn ấy mới sinh.Bạn ấy cũng sinh năm 81,có bầu vào tháng 12 âm năm ngoái,vừa sinh bé đầu tháng 10 năm nay,giống trường hợp của cúc tím nhà mình ấy.Nhưng mà bạn ấy sinh con trai,thế là cũng đúng với lịch tàu đúng không bác?Tại vì hôm nay em nhìn lại trang 1 mà em Sâm tổng hợp thấy ghi cúc nhà mình sinh 82,vậy là bác xem lịch cho cúc héo theo năm 82 hay năm 81 hở bác? Mà hôm qua gặp bạn em nó bảo cũng có 1 đứa bạn nữa cũng năm 81 mà có bầu vào tháng 11 âm năm ngoái cũng đã sinh con trai rồi đấy bác ạ.Thế là không phải 2 tháng này của năm 81 đều sai hết đâu bác nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừ, chị cảm ơn em nhé. Để chị bảo nó làm thử xem sao, hy vọng bên đó kiếm được vừng đen và sắn dây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À, bảo cái người bé tí là tớ ý, còn con Sóc tớ cho đi học gần nhà, sáng bế bạn ý đi bộ mà. Lúc đi xe máy thì chỉ có tớ. Dạo này tớ cố đi chậm và cẩn thận lắm rồi. sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không sao là may rồi chị ạ !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ku Hĩm ơi, tớ vừa add nick bạn rồi nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo cáo bác Doanh, tháng trước em uống thuốc Bắc may mà chu kỳ vẫn loanh quanh khoảng 35 ngày. Tháng này em chính thức chiến đấu ạ, bác tính hộ em ngày với ạ, em cảm ơn bác trước, hì hì. Chu kỳ của em mấy tháng là: 10/7; 11/8; 14/9; 18/10 bác ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic, bầu sợ nhất là bị đụng té xe vì lo cho con lắm... hồi đó ox chỏ m đi bị té nhé cái mà tớ khủng bố mấy ngày kg thèm cho chở 2 mẹ con... vậy nên càng ngày lão chở càng cẩn thận