Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/383482-THANH-LÝ-kho-VẢI-KIỆN-HQ-lấy-chỗ-để-hàng Các chị đã xem chỗ thanh lý vải này chưa ạ, nhìn giá thì cũng hơi đắt nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đắt quá,k bon chen dc giá này rồi..............................................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ MÌnh cũng điểm danh. Mai mình đi họp lớp, không bon chen SR được rồi, tiếc quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Okie,tôi sẽ thu xếp thời gian.có gì sẽ nhắn nhé. Chắc là tầm chiều.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mở cửa xong đi đâu hết rồi ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Như thế này là bán chứ có phải thanh lý đâu nhỉ? Cotton da cá mình mua ở NH là 90k/kg đúng ko cả nhà nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng rồi,cotton thưởng còn 80k thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Báo cáo cả nhà,tối qua e may nốt chiếc quần đùi cho ku con rồi. Nchung tạm ổn. Cạp đỡ hơn nhưng chưa phải là đẹp. tẹo em poót hình cả nhà nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh, mình biết giá nên mới thấy thế, chứ người ko biết giá lại thấy rẻ đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua nhà mình rôm rả nhỉ?? Mấy hôm nay em đang cày phim Hàn xẻng nên ít vào nhà buổi tối.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi thấy chả có màu nào đẹp cả.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tay ôm con, mắt cày phim Hàn xẻng hả chị? Hay ăn cắp giờ CQ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh, hôm nào tôi làm topic hội chợ, tôi chụp up hết hình vải đẹp lên để làm hàng hơ hơ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị post đi cho rôm rả nhé, dạo này nhà mình ít sản phẩm quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng rồi chị ah, phải câu khách trước đến khi bán đắt hàng mới có tiền để trả tiền công cho em chớ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi mềnh chán tóa, thích ngồi may lắm mà lưng vưỡn chưa ổn, đang sẵn có cô chồng hiểu biết về may vá có thể hỏi đc mà chả may đc nên cũng chả hỏi gì
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ buồn cười, đứa bạn chị bán hàng ở HC cũng đc, nhưng mà nó trả công cho mọi người liên quan nên bị lỗ hị hị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hi hi, chị toàn trả công bằng sản phẩm mà ai nấy đều hả hê chứ. Được cái nhờ được hết cả mấy bà chị, rồi lại cả cháu gái lớn nữa, thế nên ko lo khoản lương lậu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tay ôm con, còn đâu, máy tính để trc mặt trên giường í, vừa làm...vừa xem em ạ. Chả may vá j, đang kết mấy anh đẹp trai hàn quốc. Hic.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lại nhớ là phải may váy ren ko lót để đứng vẫy hàng hô hô