Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Giờ lắm trò lừa đảo thế các mẹ nhỉ, cám ơn mẹ nó đã chia sẻ KN cho chị em nhé! May mà xã nàng cũng quách tỉnh chứ nhiều ng lơ là vẫn dính chưởng của bọn lừa đảo như thường.
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Giờ thiên hạ đại loạn, chúng nó chỉ ăn rồi nghĩ ra chiêu lừa mới thôi mà hic hic
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! phải iem chắc cũng không nghĩ ra ngay được điều đó, có khi cầm tiền của nó xong, cho mượn thẻ thật. híc đọc nhiều để cảnh giác
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! . Ui, may mà đọc bài này, mình ko tỉnh táo tàu lắm, nhiều khi thấy người ta cần mà mình giúp được thì hay mủi lòng, giờ phải cẩn thận mới được
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Cũng biết đâu được đấy chị, có khi là người tốt cần, nhưng cái điệu bộ của thằng hôm rồi thì sau về em nghĩ là đúng thật !
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Thôi có thì dùng không có thì thôi vậy! Giuố người chẳng được lại bị người cười cả nhà nhỉ.
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Quan điểm của mình khi ra đường là không tiếp xúc, chuyện trò, hỗ trợ, mua bán với bất kỳ người lạ nào tự nhiên tìm đến mình; nghe có vẻ hơi quá nhưng quả thật xã hội bây giờ bầy ra đủ trò lừa gạt khiến niềm tin bị giảm sút và đấy là cách tốt nhất là tự mình bảo vệ mình.
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Thời buổi nhiễu nhương, ra đường cứ phải đề cao cảnh giác. Thanks chủ top.
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! mẹ nó nói chí phải đấy ạ, mình lúc nào cũng đề cao cảnh giác, tự bảo vệ mình trước đã. Nhiều kẻ gian lộ rõ cái gian ra ngoài thì m dễ biết để đề phòng đã đành, nhưng lắm ng lợi dụng cái mẹt tử tế đi lừa thì mới nhìn biết làm sao đc, bây giờ có thiếu j bọn lừa đảo giả danh sư của chùa đi xin đểu đâu.
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! thỉnh thoảng em mới dùng đến ATm nên cũng chưa gặp TH này bao giờ, tính em dễ tin người ếu mà gặp bị lừa là chắc. hic hic may quá, cảnh giác cao độ