Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch nàng sao mà buồn thế... hihi ???? .................
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch E bán cốm đặc sản Mễ Trì không hồ, không phẩm và trứng gà, vịt quê xịn các mẹ ủng hộ e nhé
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Em mời các mẹ vào trang web chuyên bán thực phẩm quê Lúa Thái Bình http://thucphamque.net. Em khai trương giao hàng vào ngày 23/10/2012, các mẹ thích đồ quê ủng hộ em nhé. Thịt trâu tươi, gà lai chọi, gà ri, gà quê, chim câu, thịt mèo, tôm cá sông, gạo nếp thơm, gạo tẻ ngon nhất quê, rau củ theo mùa...Em có thùng Colamen giữ lạnh 24h để chở đồ, thực phẩm giết mổ 2h30-3h giờ sáng, đến nhà em ở quê 5h sáng, chuyển lên đến HN vào 8h30 sáng, đến tay các mẹ từ 9h sáng. Nên các mẹ yên tâm về chất lượng hoàn toàn quê!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Hí hí, em thích đồ quê nhưng mà chỉ thích đồ quê em tự làm cơ. Đại loại là giờ hơi kén, ăn uống hơi khó tính. Đầy thứ ngon mà sao ăn cứ thấy thế nào í. Nhưng phải công nhận là đặt hàng ở cái chợ làmchame nhà mình, các mẹ làm ngon thật í. Em kết pate, món huế.. ôi thôi ko kể nữa, kể các món em kết thì có mà cả ngày chả hết.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hihi, chị cả ngày giống em chỉ lượn vào topic nọi trợ để học lỏm các mẹ hi hi, về tự làm
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hi, tks mẹ cháu. Thế mẹ cháu buồn chuyện gì thế? Em thì mới có một chuyện buồn ơi là buồn là IT chỗ em hạn chế mạng thế nào chả hiểu mà lại không vào được lamchame nữa. Hu hu, em toàn phải chờ con ngủ rồi lên 88888 đây ạ. Eo, nghiện lamchame thế, ko vào nhớ các mẹ....
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch em thích ăn thực phẩm ở quê lắm....................................nhất là gà.......................
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Tớ cũng kết món gà.Nhưng nhà tủ lạnh nhiều đồ quá nên chờ hết đã mới chén gà
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Gà quê ăn thì nhất rồi còn gì,giờ ăn gà ở ngoài chợ sợ lắm à.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch gà mua ngoài chợ lể cả đắt thì vẫn không thơm thịt, thịt không chắc và ngọt các chị nhỉ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch em cũng mêm món gà ta luộc chấm lá chanh... ở đây kiếm mãi chẳng thấy lá chanh đâu
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch chẹp chẹp mới sáng ra mà các mẹ đã kể nhiều món ngon, thèm quá về quê thui
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch em là sinh viên, lần nào về em cũng lôi tha đủ các thứ ạ. hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Chúc mừng chị em nhà Thực phẩm sạch. Chúc các chị, em luôn vui tươi và hạnh phúc
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Em tặng các mẹ hoa ngày 20-10 nhé! Chúc các mẹ luôn xinh tươi và lúc nào cũng đắt hàng nhé!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Trời bắt đầu có gió lạnh rồi, mời các mẹ qua topic của em nhé
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Khăn mũ giày nhà em đẹp quá. Lại nhớ 1 thời đan móc của mềnh. Giờ chị không đan móc nữa rồi vì chồng ko khoái vợ lụi hụi mấy món ấy. Chứ trước kia bộ sưu tập của chị cũng khủng lắm
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch 20/10 rùi, các mẹ được tặng quà gì chưa nhỉ??? Năm nay cơ quan em im ắng quá, mới được sếp tặng cho cả VP bó hoa thui...
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch ở chợ cũng bán lá chanh mà chị, nhưg mà không mua cẩn thận lại thành lá cam đấy ah
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch chị ca thủ thế, em thì chả biết đan lát, thêu thùa gì đâu chị ahj