Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừ mong tin của em,và cầu trời cho mọi chỉ số đều đẹp,vì tháng này ăn ...................được những ................một ngày đậu đen cơ mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! MAMA đây cao những 1m53 mà nặng có mỗi 56 kg thôi đây nè.một năm lên 8kg chưa là gì nha,MAMA đây nửa năm lên 6kg thì sao đâu.,người như em là bình thường có gì mà phải giảm cân,bầu bí xong đã.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đợi vài hôm nữa nhé SAMHH chuẩn bị khai trương bán tất đó em,24/10 này nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thay mặt cả nhà cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em nha,và chị cũng chúc cho tất cả các mẹ nhà mình ai ai cũng được toại nguyện nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi thôi xong rồi, mấy bữa nay nó ăn khoai lang như điên ý 51kg thì chưa phải là béo đến mức đáng lo như thế đâu, nhưng cái chính cần xem là 1 năm mà em tăng 8kg thì nhanh quá cũng không tốt. Giờ cố gắng duy trì mức 51kg này cho nó khỏe thôi chứ đừng ép cân vì muốn ép cân kiểu gì chả phải ép mồm ------> thiếu chất cũng không tốt cho mang bầu, em bé dễ yếu hơn P/s: Gửi hội ọp ẹp chị Thỏ mụp và em Lê hiếu! Tềnh hềnh là em ngại đi buổi trưa nhắm, vì nói thật trưa mà em không ngủ thì cả buổi chiều ngồi đờ đẫn ngáp như con nghiện thôi chứ chả làm ăn được gì cả. Hum trước là iu bạn Tờ lu lắm lắm em mới mò được đi đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! huhuhu Sao em lại phải giảm cưn còn bạn ý k phải giảm huhu Em có mỗi 60kg thôi mà huhuhuhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, tay em lại nóng bừng bừng rùi, lại muốn sờ nắn cái mềm mềm, mát mát, mịn mịn ý hị hị hị hị..............ÔI VINAMILK chẹp chẹp........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cơ quan chị là 1 trung tâm thuộc đại học Quốc Gia, liên kết với 1 trường của MỸ, đào tạo ĐH và Cao học.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Được câu này của bác em yên tâm rồi, hi hi vậy là lại đc ăn uống thoải mái rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng vậy em sẽ duy trì mức cân này vậy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mai là 20/10 rùi ^^ E xin gửi tới nhà mình lời chúc tốt đẹp nhất ... Chúc những mong ước của các mẹ sớm thành hiện thực ... Chúc sức khỏe, vui vẻ Chúc hạnh phúc và bình yên :X
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có người hỏi mình chỉ cười vâng không nói gì nghe mọi ng động viên chỉ chỗ cắt thuốc bắt mạch. Có nhiều người thì cứ như chỉ chăm chăm mỗi việc bầu bí của mình để kiếm chuyện ấy hic Rồi thấy mình béo lên cân mà chưa bầu bí gì lại nói thêm câu"béo lú" nghe mà ức chứ hic.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Các mẹ ơi nhận hoa 20/10 nhé. Chúc các mẹ luôn vui trẻ trung xinh đẹp.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, than mừ làm rì hử em? Tự sướng thoai!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cảm ơn bác nhiều nhắm ạ. Mai bác có chương trình rì chưa ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, bạn này giống mình quá, từ hồi cưới sắp được 1 năm rồi, mình cũng bị tăng 7kg(. Giờ đi đâu ai cũng bảo béo quá, có người còn ác mồm bảo là béo quá nên bị tịt rồi hả(.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn để ý những người xung quanh chỉ làm tăng áp lực cho chính mình thôi em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh, mình cũng bị nói như vậy đấy hic. Mọi người sao cứ xoáy vào nỗi đau của ng khác thế.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi đến mẹ e còn nói thế cơ mà.ngày xưa e có 46,47kg thui.bây giờ e đã 60kg hjhi hôm trc còn 65kg,giờ gầy đi đc một tí rùi đấy ạ.e là em vẫn hát vang " béo khỏe béo đẹp là pé Mun bé Mun" hihi