Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu chả nhẽ bà nằm gầm giường nhà tui à. Sao mà hiểu rõ tềnh hềnh thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà ơi tui có quà cho Trâm Anh nhà bà,có gì sang tuần mà rảnh tôi ghé nhà bà nhá,nhưng mà sang nhà bà ngại nhất mỗi khoản gửi xe ở đâu hả bà?Hôm nào đi tôi rủ Sâm đi cùng bà nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bậy nào.............tui là gà chứ không phải là chóa đâu mà chui gầm giường,chẳng qua là tui biết rõ bạn thân của tui muốn gì mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê hê tui có hông. Bà cứ gửi bên kfc í. Lên đi tui gọi piza cho hai chị em xơi ná.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hầy da, tôi vừa ngồi cộng trừ nhân chia mấy cái chỉ số thì thấy mình lọt vào vùng báo động rồi, nhứt là cái vòng 2 ý. Cụ thể: Mông 91, bụng dưới 82 và eo (chỗ nhỏ nhất) 74. HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU CŨNG CHỈ VÌ ĂN THOẢI MÁI LẤY SỨC ĐẺ ĐỚI...CƠ MÀ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tui đang định mua cái áo này bà thấy đc ko. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.342.4b6024&id=17030155677
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hố hố hố ố ố la la đường cong em quá toa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Quà của tui thích hợp cho trẻ coan đít xanh hơn là người lớn đít đỏ bà nhá. Thế mà gửi xe bên KFC rồi đi sang nhà bà nó cũng chịu hả bà,tôi tưởng phải ăn ở đấy nó mới cho gửi chứ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có lẽ nào mềnh lại giống cô ấy không nhể?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khách nhà tui toàn gửi bên đó mà. .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh được đấy,bà lại làm tui cũng thích,bà mua màu nào thế?Bao xiền?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tui định mua màu da bò đó. Giá chắc khoảng trên dưới 600k thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui,chuẩn bị có vụ off lẻ ở nhà chị xím ợ,e có đc bon chen k? Nhà mềnh chưa đoán đc ảnh bé nào ợ,hiii.chắc tại e chụp xấu quá nên hơi dìm hàng bé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tùng Lâm đúng không em?Hay là cháu em?
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chất dạ này xấu lắm bác Cúc xím nhá. Em can. Hàng về ko như trên web nó trưng đâu. Hàng dạ mà tầm 158 tệ như thế, nó nhẹ hều, giặt vài lần, nó xù cái mặt vải lên, xấu kinh. Bác cứ mua cái hàng dạ VNXK ấy, đắt hơn tí nhưng đúng là yên tâm hơn.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí thế ah. Vậy để bác ngâm cứu cái khác xem tn. Nhưng thích dáng của em í quá.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái cô lày, hôm trước chị nhờ ma ma ới em để chị còn xin xuất Chậu + gậy may mắn cơ mà không được, thế là coi như hem có cái duyên nhận may mắn từ em roài nhể ???????
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đổi đồ bầu lấy đồ ko bầu với em ko? Tầm 55kg là Tết chắc chị mặc vừa roài nhể?
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế thì hỏi nhà Cún Lu ý. Sang tuần nhà đấy về loạt áo dáng lose (giống giống cái bác post) ấy. Nhưng giá của em đấy thì gấp đôi giá của bác, he he.