Ðề: Re: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 ha ha chị k dụ dỗ em cũng đăng ký 1 cái ...hiii tuần sau mẹ em lên rùi nên em qua nhà chị nhờ tư vấn đây hiii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Em nhận măng rồi, cám ơn chị Đèn nhiều, em phiền chị quá (u), vì em phải chạy liền thôi, em lặn tiếp đây, hôm nay 19, đến hạn báo cáo thuế rồi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 chúc mừng chị iu nhé..có cần người đếm xiền phụ hok em tình nguyện nè chị ơi ..
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Mai 20-10 rồi................... Các chị SG đi Off thích quá, em thì chẳng có kế hoạch gì! chắc là chỉ đi ăn thôi, xã em mai trực cả ngày luôn!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chúc mừng chị Đèn hôm nay bội thu nha! Sáng nay em có 1 cái oder bự, chưa hết vui chiều họ đã hủy, hic hic! Cá lăng là cá sông chị àh, rất ngon, loại này nghe nói là loại cá tiến vua ngày xưa. Chỗ em có nhiều nhưng giá thì đắt nhất trong các loại! Eo ơi, chỉ cần 1 con ôm với hoa chuối theo kiểu Tây Nguyên là ... chẹp chẹp, hết xẩy luôn!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Không dám đăng ký off, muh ko đăng ký mà đi có bị phạt không nhi?:-k
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chị ơi,dẫn xã đi luôn ạh! ngày của mình mà, gặp nhau vui hết biết, em mà ở SG nhất định sẽ đi! Không đăng ký mà mang quà măm được tới thì các chị ấy chắc chắn sẽ tha thôi ạh! hihi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Cảm ơn chị đã ghé shop, hix sao chị kg vào trang của em mà cmt cho nó xôm tụ mà e theo dõi đc chứ ở đây chuyển page nhanh chóng mẹt luôn đó, may mà e rảnh ngồi xem lại ^^ Chị ui, mấy cái cổ sâu sâu cũng kg có xếchxi lém đâu ^^ AX nào cũng kg thik CX mặc như thế hehehe. Chị ơi để e xem lại rồi báo chị nha! Mà chị mặc tập or bơi vậy ạ?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 đẹp hông cả nhà tặng nhà mình
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 đẹp đó e. e làm đó hả e?????????????????????????
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 e vừa đập chết một con rắn, bây giờ vẫn còn run
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 em mới chụp ở trên nhà văn hóa pn em mà khéo thế thì... công nhận máy em chụp màu thật phết ý
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hic mình sợ rắn lắm, không đủ can đảm như nàng đâu
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Quá dũng cảm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hic nhà chỉ có em và 2 đứa nhỏ, mặc dù tim muốn rớt ra ngoài nhưng cũng phải bình tĩnh để giải quyết chúng, giờ chân tay bủn run hết rồi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Mivi gan quá ..gặp chị chắc bỏ chạy mất dép rùi á ...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 èo, em cứ nghĩ chỉ trên rừng núi chỗ em mới có rắn rết chứ! hihi, chị Mivi gan quá! em sợ rắn nhất trần đời!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 chị ơi em cũng sợ lắm nhưng tình huống bắt buộc chị ah, giờ vẫn chưa hoàn hồn nè
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 rắn to ko chị? e mà thấy là chạy rồi.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chia sẻ với cả nhà câu chuyện Cách đây 3 hôm, 1 khách đòi trả lại set nước hoa vì móp méo, e rất không vui và với lý do quá thời hạn quy định đổi trả e bảo ko đồng ý. Khách hàng cũng bảo thế thôi đành. Thật sự tâm trạng rất chán chường, buồn lắm. Trên đường về nhà suy nghĩ mông lung, nếu đặt vào vi trí khách hàng, mình mua mà nhận được hàng không đúng ý thì rất khó chịu, thêm nữa ông xã cũng giải thích nên e nhấc máy đt alo cho khách. Lúc đó e nghĩ đơn giản thôi ko đôi co làm gì, mất vui, vả lại bạn ấy cũng nhẹ nhàng, có gì cứ thẳng thắn ko mua bán thì sau thành bạn cũng vui. Qua nói chuyện thì 2 bên đều vui vẻ, e nhận lại món hàng đó và nhờ nàng ấy chụp ảnh e xem. Kết thúc cuộc đt, e bảo đây là lần đầu tiên trong hơn 3 năm bán hàng e gặp fai như vậy hoặc có thể các c khách khác mua về dùng, ko biếu tặng nên hình thức họ chấp nhận. Khách hàng hiểu, thông cảm và cảm ơn e vì chấp nhận nhận lại hàng. Hix sau khi xem ảnh khách gửi mới thấy mình nhún nhường, nhận sai trước là đúng, do tiết kiệm vài ngàn tiền ship, ko đóng thùng, set nước hoa bị móp méo. Mọi chuyện ko có gì nếu như hôm sau, nàng ấy nói muốn đổi set đó lấy 1 chai nước hoa rồi mua thêm 1 chai nữa, e đóng gói gửi đi ngay, thế rồi buổi chiều nàng ấy lại báo mua thêm 2 set mini hơn 3tr. Chưa xong, sáng hôm sau, khi nhận duoc 2 chai nước hoa, nàng ấy lại hỏi tiếp túi. Em vui cả nhà ạ, vui một là e có thêm bạn vui 2 là họ ko bỏ e mà tin tưởng e và tiếp tục ủng hộ e. Các c nghĩ e làm đúng chứ ạ?