Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt úi...mẹ nó còn có cái chức giám đốc xilip cơ àh??? mới quá nha
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt em cũng thế chị ah.nhưng em vào tuần thứ 8 hay thứ 9 ý.đau hok ngủ đc cơ mà.lúc đấy em đau quá cả nhà em tưởng em bị sẩy cơ.
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Ô, đọc nhật kí đi đẻ của mẹ Mins mình lại nhớ đến đẻ bạn ỉn. Đau từ 9h tối đến 9h sáng hôm sau ( huhu. Cảm giác kiệt sức tưởng như ko vượt qua được. Nghĩ lại vẫn thấy sợ thôi rồi.
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Nghe mẹ này kể mà mình thấy sợ quá.hic 3 tháng nữa mình sinh rùi.nhưng chắc đấy là mẹ nó sinh ở hn chứ chắc sg ko đến nỗi vậy đâu.y tá trong này dễ thương lắm
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt đọc trải nghiệm xong mà rợn cả xương sống, mình cũng định bụng sẽ cố gắng sinh thường để tốt cho cả mẹ lẫn con đây !!! ui, thật hãi !!!!
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt hihkik, đọc bài này saocanhr giống mình đi đe thế. Đẻ thừong mà còn khổ hơn đẻ mổ. 5 y tá và bs vây quanh...huhu
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt đọc buồn cười quá nhưng nghĩ lại nhớ cảm giác đó thế
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Cảm động quá chị ah, em sắp đi đẻ rồi, đọc cười ra nước mắt, vừa sợ vừa hội hộp
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Dũng cảm lên mẹ nó ơi, nghĩ mà sợ thật nhưng cảm giác đau đớn xua đi hết khi lần dầu tiên nhìn thấy con, 1 cảm giác thật hạnh phúc...
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt em cũng nghĩ thế chị ạ..cũng sợ lắm nhưng kệ thôi..tất cả vì con yêu chị nhỉ
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt dự kiến là 7.12 đấy mẹ nó ah, mình sinh ở việt nhật, còn mẹ nó thì sao
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt nhưng trước khi hạnh phúc thì đúng là bể khổ nhỉ ^^ đọc bài này xong hết cả hồn ý, nhất là vụ khâu sống >.<
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt sợ lắm.........nhưng đẻ f1 xong lại tính xem bao giờ tiếp f2.kaka..........(u)