Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ghét chị xím nhá,hee.chi Hien ơi sao c đoán đc thế,hôm trc e sag nhà chị Thủy dù c ý bế trên tay r mà còn k dám tin vì bé đẹp trai qá,Khác hẳn hôm ngoài tháng đến chơi vs bé,trộm vía bụ bẫm,da trắng,mũi cao... đáng yêu dã man ý. Tự nhiên làm e thèm có con gái để xí bạn ý đấy ))))
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haha.....chắc hôm đó em chưa măm sáng nên ứ nghĩ ra.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Quote khửn trương câu này còn bí đường mừ ăn nói.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Còn ngày mai nữa mà nàng ơi !
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Được đăng kí 1 lần thôi bà ạ. Hết quota rồi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Đâu, bác Doanh cơ mà, bác ý đã đăng ký đâu nhỉ !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! DUYỆT chị ạ! Hức, em cũng thích áo măng tô dài, chị mua 1 đôi đê, em mí chị mỗi người 1 cái
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui, khổ thưn e í thía...hì nhưng nói thựt là mấy con bạn e cũng toàn thía, con chúng nó cũng lười ăn, chúng nó toàn để kệ, đến lúc đói thì gào to lên cho ăn là ăn vèo phát hết lun c ạ. Hi vọng là qua tháng Poca sẽ ăn ngoan hơn để mau chóng nhớn còn bám càng mẹ đi ọp với các cô nhá!!!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, chị toàn nghi oan cho bác. Chắc bác đang ngồi lạch cạch gõ những lời tâm huyết. Hoặc chẳng may có ngủ quên thì cũng cố mà ngủ để mơ cho nhà mình có nhiều người được 2V thôi ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì hì, em thấy Sâm hô hào trong nhà rồi nên em cũng không í ới gì nữa, với cả em cũng đi khăp nơi, ko vào nhà được nên không biết chị có biết tình hình tình trạng không ... Căn bản là, trong kế hoạch, sáng thứ tư em sang nhà ông Trí bắt mạch xong sẽ vào shop chị nhưng đến phút cuối sếp thay đổi kế hoạch nên em chỉ tranh thủ đc tí đầu giờ sáng là sang ông Trí rồi theo xe về luôn nên không ghé shop chị được ... Híc ... Rung Nha của em kinh khủng lắm chị ui, chị ko cần tìm đâu, để em trưng lên cho Hình này em chụp lúc đi Hải Phòng hôm thứ 2 đấy ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hềnh như là ở trang 2356 hoặc 2456 chị ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy cái hình ấy nhìn chị như bà buôn .... nhợn ấy ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối, mềnh bựn pạt-ti 20/10 với các bạn ợ vp một tí, quay lai đã thấy nhà cửa cao chót vót, biết ngay là có mùi Cúc héo ở đây mà Gớm, hôm nay Poka tha cho 1 hôm hay seo mờ nó xả ác thía nhở? Congaixinh: chị cũng được nhận quà bên topic kia đới, cám ơn em đã loa lên nhé, hí hí :x
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ ơi ơi, chị cũng ứ nghĩ ra món giè, món giè vừa gần vừa ngon nhể??
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi đê, cứ nói thật là tít mắt xoắn cả lên vì món bún chả của bác Doanh thì có Lý do lý trấu, hé hé...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Tím vừa có bà đỡ trông bé vừa thay đổi chiến thuật nên chém cứ gọi là. mưa gío tơi bời, hiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Toét hết cả mắt để lội loanh quanh 2 ngưỡng này mà ko có thấy ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ dớ dẩn, buôn.......gà đấy chứ nhể
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xời ơi chị ơi buôn gì cũng được miễn là da dẻ cứ trắng mịn tóc đen óng mướt mát như chị!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hề hề hề hề thế cho đỡ stress ah. .