chào cả nhà , chúc tuần mới vui vẻ , hạnh phúc ! em hôm nay bận làm rồi ! bapluoc : con gái nhìn yêu quá cơ ! cho cô hun miếng nào .....
Hì hì bắp luộc nhìn iu quá, hic nhìn hai cái kẹp tóc mờ buồn thui, ko biết jumi đến bao h mí kẹp đc tóc, mờ tóc jumi giống tóc mẹ, mờ bà ngoại jumi bảo hùi nhỏ mẹ jumi toàn cắt tóc ngắn coi mí đc vì tóc vừa xoăn vừa mỏng vừa ít mờ, huhu
hum qua tính nhtin em đi ăn trưa chay, nhưng mừ bị cái vụ chiều phải đi ăn cưới nên đành để dành bụng vậy ... rút cuộc tối đi ăn cưới kg đc món gì ... thức ăn kg ngon .... đc mấy cái bánh tráng, phồng tôm, dọn lên chưa kịp gắp thì đã dọn xuống, nhạc thì ầm ầm, muốn hàn huyên bè bạn cũng kg xong ... chán, về nhà ăn khuya....
Hôm qua vào nhà thấy mẹ cunbeo nhưng mà phải mò đi ăn khuya nên lúc quay lại thì mẹ cháu đi rùi, căng da bụng, thì lên giường luôn ...
Bắp luộc ơi, nhìn con yêu quá đi thôi dù hơi xã hội đen tí .... rất @lethanh : tình hình khám bệnh kết qua sơ bộ thế nào rồi ???
Em nhớ chị mà, hihi, em có 2 sợi mà, nhưng vì...chị Phượng ở gần nhà em, nên ..., em ghé trước thui mà, riêng chị, thì ọp mới gẹp được mừ!!!
hơ hơ, tóc nhìu, nhanh ra, hum thứ 7, cho nàng đi cắt cho đỡ nóng mà khóc sướt mướt, nấc nấc thấy thương lun!!!Ngừ ta bẩu, tóc xoăn, thông minh mờ!!!
Dì Mai,ui, nhìn thía chứ mắt kinh đeo được vài bữa thui àh, nhờ người quen mua từ Mỹ về, hic, đầu con hơi to, mang hổng vừa, định sắm cái khác nhưng...mẹ con chưa có xiền!!!