Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hì hì cảm ơn chị nhiều nhiều, chị Ola qua topic em order nha, cho nó xôm tụ hì hì. ah mà mai chị có ọp ẹp với Hội ko chị?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Đĩa ơi, thấy mọi người háo hức mai lại đc gặp nhau vui lăm ý, cũng muốn đi nhưng c đang nghén, đến đó mọi người ngồi nc mà thỉnh thoảng mình lại ọe thấy kì lắm, hơn nữa cn c ra HN có việc nên ở nhà dưỡng sức còn đi nữa . Hẹn mọi người dịp khác vậy nha.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hì hì, cảm ơn chị nhiều nhiều, bánh ngon chị hén ăn một lần là mê tít :heart::heart:... em note od của chị rồi nhé, có bánh em sẽ giao qua
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hii chị đang có bé thứ 2 ah thích quá chúc mừng chị nhé, vậy là lại sắp đi HN nữa hưởng mùa thu HN hẹn chị dịp khác nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Oder rồi e ơi . Hẹn mọi người ọp dịp sau nhé, lân này c ko đi đc rùi.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 uh hnay chị bận rộn chút xíu ......... mai em đi với xã hay đi với chị đây (lấy hẹn trước mới ghê chứ hehe)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hiii chồng em chưa bít đi nữa hiii chị qua rước em nhìu ngại quá hii mai chị đi 1 mình chị qua đón em đi cùng cho vui hii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hiii chuyến này quá trời ng OD bánh ít nha chắc ngoài quệ tăng công suất làm c nhỉ mai chị có trả hàng bánh ít ko mai chị mang bộ đĩa của chị nấm cho em lun nha em đưa cho c ấy hii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Cám ơn e nhíu nhen!! C đi HN có việc e ạ ... Mùa thu HN đẹp nhưng buồn lắm, lần này đi ra đó là đưa mẹ chị đi chữa bệnh nên chắc chắn có cùng nỗi buồn với mùa thu rồi . Nhân đây cũng chia sẻ với mọi người chút ít... Vẫn là câu cũ thôi : những ai còn mẹ xin đừng để mẹ buồn , dù cho đó là mẹ ruột hay mẹ chồng... Đời tuy dài nhưng đếm ngày còn bên mẹ ít lắm mọi người ơi.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Mẹ chị hay mẹ chồng bệnh vậy chị ui hic cuộc đời bây giờ em thấy trôi nhanh vèo vèo chị ui chị ra đó mẹ chị ở ngoài đó ah hay tỏng này sao ko chữa trong này chio tiện chị ui
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Híc, vừa nhận được tin nhắn không có cá lăng, giận không thèm trả lời luôn!!! Chưa kể hết đâu Nhanh chân là còn, chậm chân là hết nhe cưng! (u)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Hi...lúc đó chị cũng bận quá, không xuống 88 với em được. Sorry nha. Hi...hi...vẫn còn trong tầm kiểm soát em ạ Vậy hả em, vào topic của em xem các món chế biến cùng măng le, chị thích nhất món cá lăng kho măng, nhắn tin xin bà chị dâu con cá lăng (cứ tưởng nó ở biển), bà chị mới nhắn lên là không có cá lăng rồi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hì hì, có gì mà ngại em ui ... thứ nhất là chị tiện đường, thứ 2 đi 2 người cho vui chứ có gì phiền đâu nè bánh càng ngày càng nhiều khách đặt, chị vui lắm, được giới thiệu với chị em xì gòn thưởng thức món bánh ngon quê nhà mình muh chị vẫn còn nhớ cái đĩa của benam hihihi chúc 2 mẹ con chị đi HN vui vẻ chị nhé .... mong cho mẹ chị chữa bệnh thành công nữa nè, chị đang nghén mà phải đi xa vậy giữ gìn sk nha chị
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Đổi kế họach rồi hả em? Ý kiến hay không chê vào đâu được. Mẹ Mít vẫn còn mơ mộng, lãng mạn thế?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Dạ cảm on chị nhé bnh1 gon thế ai ko ăn thì phí 1 đời ng chị nhỉ nghe câu này em nhớ tới cô chồng em nói lo làm ko lo hưởng thủ thì giống như sống 1/2 cuộc đời hưc hức chị nhớ mai mang đĩa kèm theo cho e đưa chị nấm nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 èo độc thoại hehehe chắc hôm nay chị D(èn lắm lộc hii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Là mẹ chồng chị em ạ, nhưng với chị mẹ nào cũng như nhau hết á.Cũng biết là chẳng thể ở cạnh mẹ mãi đc nhưng bỗng dưng biết sắp ko còn thấy mẹ , hụt hẫng và buồn lắm ... Mẹ chị ra ngoài đó điều trị phác đồ bs đưa ra , sang tháng Sau mới điều trị hẳn trong này em ạ.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 H nay chị Đèn nhiều lộc thế , chắc mai phải khao to thui...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 EM gan quá, nó vào nhà em à? Hôm chị về HP, nhà cũng rộng, vườn cây xung quanh, Sameer chạy chơi lăng xăng, chị chỉ nghĩ đến chó thôi, mọi người bảo chó vừa cho đi hết rồi. Gần đến lúc chị đi mọi người mới kể trước hôm chị về nhà, con em dâu cũng vừa thấy 1 con rắn chui vào máy giặt, mà thằng con nó hơn 1 tuổi đang đứng gần ngay đó, nó la rầm trời, may có ông anh ở nhà, chứ không chẳng biết làm sao. Mọi người lo chị sợ rắn nên không dám kể lúc mới về. Chắc em biết ăn thịt rắn hả May là em đã hành động kịp thời nhỉ. Chị bán hàng cũng dễ với khách lắm.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Mẹ chồng chị thật cpo1 phúc khi có ng con dâu như chị nè chúc bác mau hết bệnh chị nhé