Chào các mẹ, hứa mãi với các mẹ, mà hôm nay mới rảnh rỗi để xây nhà mới. Thật tình xin lỗi các mẹ. Nay mình xây nhà mới, mong các mẹ sẽ vào ủng hộ cho mình thêm. Có thông tin gì hay, các mẹ vào đây chia sẻ nhé ! Mình hứa sẽ ghé nhà thường xuyên để thăm các mẹ. Dịp Tết này, hi vọng được làm quen nhiều với các mẹ diễn đàn lamchame của mình qua những món ăn của quê mình như : Bánh Tét Long An chẳng hạn ! Mẹ nào xí mặt tiền nào ????
Ðề: Nhà Mới - Làm Quen Với Các Mẹ Thức Khuya như tớ Em vẫn còn mặt xiền sau bác Hiền nè... Mừng nhà mới & mời cả nhà thưởng thức điểm tâm đêm ạh!
Ðề: Nhà Mới - Làm Quen Với Các Mẹ Thức Khuya như tớ Cho e xin 1 chân vào hội thức khuya, nhà e vừa ở chợ đêm về đấy các bác ah nhìn thấy món điểm tâm nhà bác thủy thấy đói quá
Ðề: Nhà Mới - Làm Quen Với Các Mẹ Thức Khuya như tớ hi các mẹ. Cho em xin 1 chân với ạ. "Thức khuya" của các mẹ là đến mấy giờ ạ? EM thì thành thói quen, cứ phải 12h mới ngủ . Đợt nọ rèn luyện ngủ sớm hơn 1 tiếng cho mắt.. đỡ lồi , da đỡ khô, tóc đỡ bạc .. ấy thế mà loanh quanh chỉ đc vài hôm, rồi lại tiến mốc 12h có chán ko cơ chứ. Ấy là em chưa gia đình, con cái gì các mẹ ạ. hicc
Ðề: Nhà Mới - Làm Quen Với Các Mẹ Thức Khuya như tớ E vừa thấy chị bảo là "2 con bồ câu đều đậu" mà giờ đâu mất tiêu rồi Đôi mắt bồ câu 2 con cùng vỗ cánh thì sao nhỉ
Ðề: Nhà Mới - Làm Quen Với Các Mẹ Thức Khuya như tớ à, mà dạo này thức khuya cũng vì lang thang trên lamchame đấy ạ . Mà còn hạn chế thời gian lắm í, nhiều cái để mò vào quá cơ
Ðề: Nhà Mới - Làm Quen Với Các Mẹ Thức Khuya như tớ Thế là có danh sách mặt tiền rồi các mẹ nhé! Chúc mừng chúc mừng các mẹ ! Đúng là các mẹ thức khuya thật đấy
Ðề: Nhà Mới - Làm Quen Với Các Mẹ Thức Khuya như tớ Mẹ này nhắc đến mắt bồ câu. Iem thì tủi thân, ngậm ngùi.. mắt.. ốc .. nhồi ((
Ðề: Nhà Mới - Làm Quen Với Các Mẹ Thức Khuya như tớ Đây nữa này, mặt tiền không đấy nhé! Các mẹ chúc mừng các mẹ này đi nhé
Ðề: Nhà Mới - Làm Quen Với Các Mẹ Thức Khuya như tớ mẹ Bill dọa e thức khuya bị nám mà mẹ í vẫn thức đều đấy thôi