Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc mừng nhà ta 20-10. Em không có hoa gì hết cả nhà ạ. Chúc chị em nhà may vá luôn vui vẻ, hạnh phúc, xinh đẹp, trẻ trung nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 30 chưa phải là Tết bà ơi, còn 14 tiếng nữa cơ mà haha
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc chị em ai cũng nhận đc quà hoặc hoa nhé........Hoa súng nở muộn cũng đc haha
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ èo, vắng thế, em 8x đến muộn chắc mình cũng đến muộn cho bằng chị bằng em, suốt ngày đến sớm ngồi đợi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả nhà mình, đang định chạy qua với chị em không biết là có kịp ăn SR với chị em không đây, hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có kịp kg e? To all: sợ thế! Gần 6 tiếng rồi, kg có ai vào vấn an topic cả.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đây, em đây. Em chưa mua được vải mộc, chắc mai đi xem sao.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E đúng là ngoan nhất nhà mình đấy, C gọi một cái, trả nhời luôn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hnay em mới đọc đến cái mục LCM có bài nói về hàng handmade độc đáo, em có một ý tưởng, đảm bảo là độc, cái này quen nhưng lại lạ, cũng dễ làm nữa, để em thử làm và dùng nó xem tính năng của nó thế nào, nếu ổn thì sẽ đạt yếu tố độc đáo và đem lại lợi ích cho người sử dụng. Cái này em chưa nói lần nào trong số những thứ em thích đã kể cho mọi người nghe ở lớp. Em báo cáo sau nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cốc cốc cốc, gõ cửa ngày mới. Chúc mừng một ngày mới rộn ràng nhé. Hồi hộp chờ ý tưởng mới của ĐX đấy. À mà hôm nào gặp KA, nhờ em để lại cho chị mác dệt nhé, thanks em All: Hôm qua gặp mọi người vui quá đi, đi về em cứ tủm tỉm mãi ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ báo cáo: đã làm xong 6c túi ạ,bé bé xinh xinh như của bác Chili hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bây giờ em mới biết khu này. Các mẹ có kinh nghiệm cho e hỏi là mún mua vải khổ chỉ tầm 30cm thôi thì có mua đc không nhỉ, có thì mua ở đâu. E rất mún tự may quần cho bé nhà e mặc, hôm trc đi chợ nghĩa tân phải mua cả 1m, mà e lại không thích mặc nhiều quần chỉ 1 màu. E tự khâu tay cho con đc 1 cái quần rồi nhưng mà giờ muốn kiếm thêm vài miếng vải nhỏ nhỏ xinh khác màu, yêu càng tốt để làm thêm vài cái quần nữa mặc cho sướng, rẻ mà lại đẹp
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Oài, nể tốc độ của mẹ nó. Chị còn chưa biết cách làm túi đó thế nào. Em có chart không, cho chi xin với
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế thì em lên đường Bưởi. Đoạn ngay gần dốc Bưởi với Đào tấn nhé. Ở đó có bán vải tấm nhỏ vừa đủ quần đùi đấy, bán theo cân. Cứ bảo bạn chị Tiểu Thìn sẽ được mua với mức giá 18k/lạng, hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng, ths chị nhiều nhé. Có nhiều loại vải nhìn ngộ nghĩnh không chị đây là quần e tự khâu cho con, he he. E thích mấy hình kiểu như này mặc cho yêu. Con nhà e đang tuổi lê la tốn quần lắm, mua ở chợ rẻ nhưng mà nhìn xấu quá, tự xử cho con thế này vừa vui, vừa hp lại vừa đẹp mắt mình, he he
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc mừng nhà mới Tặng hoa các mẹ khéo tay hay làm nè
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhìn quần áo các mẹ may cho con mà cũng ngứa ngáy chân tay vô cùng tóa, chắc em cũng phải giành nhìu thời gian cho việc may vá này mới đc.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nay em bắt đầu điều trị đau lưng bằng ngải cứu muối. Thôi phải tự động viên mình chịu khó ngày 2 lần vậy. Làm đc 1 tháng chắc khỏi đau lưng tới 5 năm haha Trước em bị đau vai và tay, chườm ngải cứu 1 tháng liền, giờ thỉnh thoảng đau nhưng chỉ thoáng qua thôi. ĐI khám, uống thuốc có khỏi nhưng nhanh bị tái phát lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chịu khó khâu tay thế, trông em bé mặc quần này nhìn yêu nhỉ.