Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... em vote cho chị lâu lâu rồi, hiih. kết nụ cười của chị lắm, ngọt như mật vậy, chị thật khéo chọn kick ấy. Em là rất thích ai có má lúm, mà hcij lại có, gương mặt chị tòn tròn phúc hậu, trời ơi, chỉ ngắm ảnh htooi mà em kết dữ, hihiihi
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... khiếp ko, cứ bơ đi mà sống, tớ cũng vậy thôi, đôi lúc cũng điên lăm í.! nàng đừng nghĩ canh gì cho mệt, mỗi người có mỗi phúc phận riêng, có số đã đành, còn có phận nữa mà!
25t mình lấy ck, trước khi lấy ck dù xem các thể loại tuổi đều là khổ nhưng người khác lẫn bản thân mình đều thấy mình ko khổ j khi gđ có đk, ngoại hình ưa nhìn, học vấn và công việc tốt, yêu đương suôn sẻ, bạn bè cũng vẫn luôn nói cái phong cách đi đứng thong dong of mình nhìn đã thấy số sướng và mình cũng nghĩ vậy vì mình cũng là người biết suy nghĩ và lý trí đủ để phân tích j nên và ko nên làm. Nhưng hoá ra khôn cả đời nhưng lấy phải người ck ngu dại thì cũng bằng ko mà thôi, kể hoài kể mãi kể về rất nhiều thằng cờ bạc và chê chúng nó ngu ko biết nghĩ, cuối cùng chính ck mình lại như vậy, sướng 25 năm lấy ck xog mới biết khổ là j, đến bjo còn luôn suy nghĩ đến sau này làm mẹ đơn thân nuôi con thì thế nào (vì ck cờ bạc đã mấy lần phải trả nợ rồi, lần này nói là tha thứ nhưng mình cũng ko tin là sửa đc, mà ko sửa đc thì ly hôn thôi chứ mình cũng ko chịu nổi), hồi đi học, học hành nhớ đủ thứ nhưng cũng chẳng bjo đau đầu, đến bjo đi làm nhàn tản lại nhức đầu vì ck..nói canh vất vả, nói số 2 ck hồi xưa ngồi cười khẩy mà bjo lại thấy gần đúng rồi
Mình không thể nào biết được nếu được sinh ra chậm 1 phút, hoặc ở giây phút nào đó quyết định khác một chút thì cuộc đời sẽ ra sao. Biết đâu cuộc sống mn đang sống lại tốt hơn trăm ngả khác mà số phận bày sẵn cho mn. Vậy nên cứ vui vẻ và cố gắng vì hiện tại đi mn ơi.
Cảm thông cho bạn, mình cũng Canh, cũng tuổi bạn, 27t Tốt nghiệp Thạc sĩ rồi, cv cũng tốt, gđ cũng tốt nên 27t mình chưa p lo cơm áo gạo tiền, ba mẹ, anh trai bao bọc. Mọi người nhìn vào nghĩ mình số sướng lắm, nhưng cuộc sống không hề trọn vẹn, số cứ lận đận mãi, yêu 2 anh cứ chuẩn bị đến hồi kết là chia tay. Giờ thì hết cản xúc và không muốn yêu ai nữa.
Thời buổi bây giờ thoải mái và hiện đại hơn rồi. Cứ sống cho mình và gia đình trước bạn ạ. Rồi đến 1 lúc nào đó sẽ tìm được người phù hợp thôi, cảm xúc không ép được. Thà trễ còn hơn chọn nhầm.
Chị gái mình cũng đứng chữ Canh. Các mẹ khác không biết thế nào, nhưng phải nói, chị gái mình khá vất vả, hix hix
Đúng là kể khổ chữ Canh thì tốn giấy mực lắm. Thôi thì có gì thì trân trọng, chưa có thì kệ vậy thôi, cứ là phải lý trí các bạn ạ
Cứ thoải mái đi bạn ạ! Đã là số mệnh thì có muốn tránh cũng không được. Mình cứ sống tốt, làm điều tốt và cố gắng hết mình thì mọi điều may mắn, tốt đẹp sẽ tự đến thôi. Chúc bạn hạnh phúc, thành công!
Công ngận người đứng chữ Canh nhiều người vất vả. Nhưng chị nghĩ không phải mọi chữ Canh đều thế. Còn tùy thuộc vào tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh... nữa em. Chúng ta cứ vui vẻ, thoải mái, lạc quan, sống tốt và làm nhiều điều tốt thì tự khắc mọi thứ tốt sẽ đến thôi