@ B&N: hôm nay đi về tắc đường quá bà ạ, đường nào cũng tắc từ phạm ngọc thạch đến chùa bộc. Đi về là 6h kém 20 may mà ông đưa thằng lớn đi học võ rồi! Công nhận đi ra đấy cũng hơi xa nhỉ!
Chúc mừng bà đã hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhé (u) (u) (u), tôi đã trải qua cảm giác này rồi nên hiểu đúng là nhe cả ngừoi và thề rằng sẽ chẳng đi học tiếp để lấy bất cứ bằng cấp nào hết.
Uh, từ nhà bà sang đây đúng là xa quá, đã thế 2 đứa xong việc lại còn ngồi buôn với nhau bao nhiêu lâu nữa, phát hiện ra 2 nhà có những điểm chung khá thú vị và bất ngờ, hehe , đúng là có duyên làm thông gia với nhau đấy. @HA: quyên phéng đi mất không rủ bà đi cùng, tuần sau rỗi thì đi với tôi nhé không có lâu cứt trâu hóa bùn đấy . Ah hôm trước tôi hỏi sữa Pediasure không thấy bà trả lời, có không để còn cử giai qua lấy đây?
Công nhận là thèm thật, ngay gần khu nhà tôi cũng có hàng ốc rất ngon, nhiều hôm buổi tối thèm quá tôi lại lỉnh đi măm 1 mình cho xã trông 2 đứa đấy.
Uh, ghét bà lắm, hihi, đùa chứ hôm qua các bà có rủ thì tôi cũng chịu, zai nhà đi vắng đến 9h, say. Sorry bà là tôi ko để ý bà hỏi sữa ở mục nào, hiện giờ còn bà ah, 2 loại, của UC và của Sin lấy về, nhưng cả 2 đều sx tại Đan Mạch, bà cần gì cứ bảo tôi, hộp 900g nhé.
ngày hôm nay ngày nghỉ 2 mẹ con tui đi ăn chơi xả lếnh, đi đúng vào ngày khuyến cáo người việt nam dùng hàng việt nam và đc giảm giá, đi đường đông và tắc đường kinh khủng , thế hnay các bà có đi đâu khuân vác gì về ko thế đây là ảnh con lớn nhà tui chụp ở nhà hàng 171 nó đi đến đâu đều bảo tôi chụp ảnh
@HA: quyên phéng đi mất không rủ bà đi cùng, tuần sau rỗi thì đi với tôi nhé không có lâu cứt trâu hóa bùn đấy . Ah hôm trước tôi hỏi sữa Pediasure không thấy bà trả lời, có không để còn cử giai qua lấy đây?[/QUOTE] trời ơi bà HA ơi ko phải là bà ý quên đâu mà kiểu này gọi là có mới nới cũ đấy bà phải xem xét lại vụ này mới đc
trời ơi bà HA ơi ko phải là bà ý quên đâu mà kiểu này gọi là có mới nới cũ đấy bà phải xem xét lại vụ này mới đc[/QUOTE] O, có gì mới mà nới cũ hả bà, hihi, tôi đang mong các bà có mới đây để ăn ké theo. Không thì mỗi bà mời tôi một lần đi, coi như là tạ lỗi, he he, tự dưng tôi cũng được an ủi tí, he he he.
Đúng là đi hôm qua thì chỉ có tắc đường, big c ko còn chỗ mà chen chân vào! Mọi người đi mua sắm đông kinh khủng! Nhà hàng 171 là nhà hàng gì thế bà? Con lớn nhà bà trông yêu thế, thế ko cho con bé con đi à?
Ngày hôm nay công nhận là lạnh thật, sáng ngủ chả muốn dậy gì cả, nhưng phải dậy sớm để đưa 2 đứa đi học!
May mà hôm qua tôi ko cho bọn trẻ ra ngoài, hôm nay đọc báo thấy tắc đường kinh khủng ! Các bà đi có thu hoạch được món gì rẻ ko?
trời lạnh như thế này mà mat xa tận ngực thì tôi co rúm lại tôi sợ nhất trời lạnh mà làm gì đụng vào mặt. Nhà hàng đó là 171 trường chinh mà, con bé nhà tôi hôm qua đi với bố, mỗi người phụ trách 1 đứa, thôi bà cứ đi mat xa đi xong về kể lại cũng đc, mà đi ăn ốc hương với cả nhà hay lại đi lỉnh 1 mình đấy :razz:
trưa nay tôi đi mua quần áo cho bọn trẻ vì sờ đến chẳng thấy cái nào chán quá, mẹ thì lúc nào cũng đi may qáo mà con thì quên. Hôm trước có chị bạn chỉ cho chỗ may qáo trẻ con vừa đẹp vừa rẻ, 1 cái quần len cả vải cả công có 20k mà lại đẹp chứ. Hnay có bà nào có ý định đi mua quần áo cho con ko