Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame dạ em có c ạ.chị cho em xin sdt nha.hì..gặp nhau trực tiếp nhiều lúc nói chuyện thoải mái và dễ hiểu nhau hơn c ạ.e cũng k nói nặng lời gì với e ý mà em ý lại nói này nọ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame kể cả c có tiền cho vay e cũng k bjo thèm vay của c đâu nên c yên tâm ạ,chưa chi đã lo e vay...never c ơi.............
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame này em trước khi chị đang bình tĩnh thì e hãy dừng ngay kiểu nói chuyện của em lại.e hơi hỗn rồi đấy.c là người xuất thân từ nông dân ,là người nông dân chính gốc nên chị hiểu ở quê số tiền để vay 1,2tr là rất khó.nên mình không thể vay ở quê được.còn chị không muốn nói chuyện với người vô văn hóa như em.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame không biết nhà nào có cô con dâu như e thì đúng là mang họa vào nhà.em nên đọc lại nhưng comment của chị em nhé.Bạn ấy bảo chị sao không vay ở quê thì chị bảo ở quê có vay thì chỉ vay đc 1,2tr chứ làm gì có mà vay nhiều.đọc lại đi em.coi khéo gậy ông đập lưng ông đấy.C dừng cuộc nói chuyện với em tại đây.không muốn chiều các mẹ vào đánh giá.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame vâng,m e trình độ còi mà c,e k xứng với c rồi, nhưng trình độ còi như em mà còn biết thế nào đúng, thế nào sai, thế nào là lễ phép với ng tử tế còn fai thế nào với ng có trình độ mà k = trình độ còi đấy c a đấy c ạ.e k việc gì fai nhìn lại e cả, vì con ng k ai hoàn hảo cả....c chắc hoàn hảo lắm nên mới dám kênh kiệu như vậy...còn e e biet khi nào fai lễ phép khi nào cần thái độ c ạ...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame @ mẹ Moon cua: thôi em ko tranh luận nữa nhé. Nếu quả thực 1 tháng nữa e có sổ đỏ, mà vay MH quá khó khăn, c có thẻgiúp cho e vay số tiền đó. @ nguyenthithaonguyen: top này các mẹ rất vui vẻ mà, thôi e cũng ko tranh luận căng thẳng nữa nhé, ko các mẹ đọc các mẹ lại buồn. Thanks 2 babj.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ...................................................................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame you too..............), chị về học lại văn hóa giao tiếp đi c nha...........)...c có giao tiếp k ra gì thì ng ta mới ứng xử thô lỗ với c đó
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em rất xin lỗi các mẹ vì đã xảy ra cơ sự này trong top của các mẹ..đúng là chưa có cái dại gì bằng cái dại gì...Một lần nữa em thành thật xin lỗi các mẹ và chúc các mẹ một ngày 20/10 thật ý nghĩa vui vẻ và hạnh phúc!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chiều nay cả nhà mình đi chơi 20/10 rùi à, mỗi mình mình ngồi canh nhà nghe 2 mẹ ý đấu khẩu nhau mà thấy buồn. CHÚC MỌI NGƯỜI ĐI CHƠI VUI VẺ NHA.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame còn e nữa nè đang làm việc cật lực đây thỉnh thoảng vẫn nhòm vào nghe xem các mẹ ý đấu đến đâu thấy buồn quá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame em cũng đang muốn chơi, khi nào có hội mới các mẹ gọi em nhe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame c ơi e rất xin lỗi thực sự e k ngờ e ý lại như vậy...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nhưng mà nóng nảy trên diễn đàn này không hay lắm đâu nếu là các mẹ cũ thì không sao nhưng đây là 2 mẹ mới vào giao dịch may mà không có mẹ nào ở nhà đấy. Topic này giờ trở thành thân thiết với mọi người rùi nếu mà mẹ nào vào mà cảm thấy không bằng lòng nhau nên nhắn tin riêng cho nhau thì hơn chứ cứ nói đi nói lại trên này không hay chút nào vì trên này toàn các mẹ đi vay và cho vay mà cứ thế này thì ai muốn vay thì cũng khó đấy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình cũng đang làm việc cật lực ở cơ quan đây tỉnh thoảng ngó vào tý xem 2 mẹ ý có hồi kết không? Buồn nhỉ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chào chị, em thấy chị phamthithaonguyen2007 nói đúng đấy . Không ai có 100tr or 200tr mà cho vay kiểu đấy đâu . Các giấy tờ của chị nếu mất làm lại là xong . So với số tiền đấy, thì các giấy tờ của chị chẳng có tác dụng gì cả .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame vâng.tks c nhé.đúng là e mới gặp lần này là lần đầu c ạ....e hỏi vay tử tế, nếu k đc thì bảo k đc...c ý nói e "mơ mông" rồi thì "nói k nghe đc",khác gì khiêu khích e...chị ý khơi mào thì đừng trách em lắm chuyện.e cũng chẳng thèm nói nữa thêm mệt,khi 1 ai đó nói một ng là "trình độ văn hóa này nọ thì chứng tỏ trình độ văn hóa của ng đó cũng chỉ là con số 0...hihi...e sẽ sủa lại hết comment của e chị ạ...hì
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame sáng mai rảnh ko đi caffe ko c nhắn số đt vào hộp thư cho em,e sẽ nhắn địa điểm nhá đi đi nhé muố gặp bà c 1 tí tẹo e muốn vay tiền nè................c có cho e vay đc ko hí hí hí
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame vâng.chị đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa nhé.kẻo nó đang cháy này...hehe...thì e đã đi vay bao giờ đâu.nay cần quá thì mới mạn phép vào hỏi thôi, ai ngờ bị ném cho cục đá to bằng cái mâm, thử hỏi sao k đau hả c...hehe...ố, e tưởng là đưa giấy tờ gốc chứ ạ....từ trc đến nay có bjo e cần tiền lớn thế này đâu mà bit thủ tục ạ,e đang nêu vấn đề cần giải đáp thăcmawsc thì c ý ném e chứ.cái gì chưa biết cũng phải hỏi đúng k c?nếu nói như c thì có lý rồi nhgnaof thì "mơ mông". nào thì"k nghe đc"...haizzz