Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ôi trời ơi chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào! Dĩ hoà vi quý!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame vâng...thế thì k ai cho e vay r......fai e e cũng sợ mà..hì....tại e đi chợ thiếu 1k hsau e cũng trả vì cảm thaybaats an trong ng, nghe băng phật dạy nhiều nên e tin lắm....hì...có hôm chồng em mua giò chả, ngta trả thừa 100k, ck e về xemmoi bit, 2vc rủ nhau lên trả ngta ngay k thì đêm ngủ k ngon....e nghĩ đơn giản quá.hic
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame có em gì mà bố bị sao đấy cần vay đó.bạn thử xem sao...........
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nói như chị thì e muốn nghe nhiều dù c có mắng e....hihi.....góp ý mà dễ nghe ghê ý.....chị ơi, phải tham gia nhà mình mới được vay tiền có giá trị tí hả c...vì đột xuất e cần tiền nên e mới cần vay và mầy mò vài topic....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thôi 2 chị làm lành đi chắc chỉ là hiểu lầm thôi! 20/20 mà tức giận làm gì nhanh già^^
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame giá mà chưa có cuộc tranh luạnnayf......đau đầu quá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame vè vấn đề này c vô duyên tra lới e nhá ko phải cứ tham gia vào hội,đóng ít tiền là có thể vay đc nhiều đâu em,phải có thời gian e ah
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thì có tranh luận nữa đâu....đúng là đàn bà nhỉ.............
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hì, vâng, e sẽ đọc kĩ quy định của chủ top, hì...thui...kiểu này chắc k ai mún cho vay số tiền cao thế ..............
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame C đọc comment của TrieugiaLac nói e đang vay họ 100T 60ngay, lãi xuất quá kinh khủng e ah. 100T 100 ngày đã kịn khủng lắm rồi. Nhiều người trốn nợ vì những cái họ 50 ngày hay 60 ngày đấy em. Nguy hiểm. Sao em liều thế.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame C ko nhầm thì e vay họ lãi, tính ra 100T e lấy đc 80T, và mỗi ngày phải đóng 2T. Ặc ặc.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chồng e vay c ạ, e có biết gì đâu.lúc biét thìg e ngớ ng ra....ck e vay 100 lấy cả 100 nhg đóng trong 60 ngay.e cũng kl hiểu rõ cái này à...hì....c ơi,trón làm gì khi nợ là fai trả ạ,với lại m trốn chủ nợ càng tức, mà càng tức thì càng phức tạp...mà đóng họ k đóng k đc. mỗi ngày vc e vẫn fai đóng 2tr c ạ.sợ nhỉ.bọn e đóng đc 40 ngày r, còn 20 ngày nua.khi bốc họ, anh ý làm chắc lắm...nhà e viết giấy muọn giấyto ô tô và lăn tay vào c ạ chu thuc su e chua di vay qua 10tr bjo,vi vay 10tr thi e vay dễ mà c ý k tính lãi...chỗ nhà e cũng có đầy ng trốn nợ đấy nhg chỉ khổ ng ở nhà, bọn n vào ngồi đầy nhà mà có fai nó cho đâu...nó còn đòi cao hơn ý, nên k trốn c ạ, khổ quá thì xin khất thôi c.e nhìn những nhà đitroonso nợ làm tội ng ở nhà lắm c....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame C ơi c đọc trang đầu,đóng tiền hội cho bác chủ top,nêu tên tuổi,địa chỉ,số đt......có thể nhăn tin cho bác ấy nếu ko muốn công khai
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đi đau hết rồi? Tôi hôm nay cãi nhau với chồng từ sáng. Chồng đi suốt từ sang chưa về. Tôi đang ở nhà ngoại chơi. Chán quá. Ngày này không biết không khí ngoài đường thế nào nhỉ. Chắc là vui.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame sao lại cãi nhau với chồng ngày này thế c ơi???hả hỏa nào
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Vui cái con khỉ, chồng bác cũng chưa về đây. Hai mẹ con đang trên ôbn măm trực chờ bố về đây này. Chưa có quà gì luôn nên nàng cũng đừng buồn :-D
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Có mấy bạn mới nt cho mình hỏi vay tiền.Mình toàn ol bằng điện thoại nên chỉ đọc chứ không trả lời được. Bây giờ ngồi máy mình trả lời luôn nhé. Tớ có tiền nhưng chỉ có ít chứ không nhiều. Mấy bạn hỏi vay mình nhiều tiền quá, thực tình là tớ không có đâu. Tớ cũng xin tâm sự chút. Các bạn vay làm tớ mất lòng tin nhiều. Tớ cho vay rất dễ, thoải mái. Nhưng đến ngày trả tớ toàn bị muộn và có trường hợp gđ không nghe, nt không trả lời lại. Bây giờ tớ có tiền tớ không có lòng tin để mà cho vay, nhất là lại mấy bạn mới vào chỉ hỏi vay tiền. Các bạn thông cảm.