Khác: Đã xây nhà mới cho bé Rồng tháng 11 mời các mẹ sang khánh thành :)

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Nhữ_Tú_Quyên, 7/5/2012.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Nhữ_Tú_Quyên

    Nhữ_Tú_Quyên Khăn hàng hiệu use 0905452992

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    5,144
    Đã được thích:
    1,291
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Vâng nói ăn uống tẩm bổ nhưng mà ăn 1 tý bụng đã căng phồng lên rồi ý ạ !
     
    Đang tải...


  2. vananhiserve

    vananhiserve Thành viên mới

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Chị a! em đau hai bên háng, xương mu, hai bên ức, lại bị trĩ nữa chứ. Nằm thì ko nằm được, đau, ngồi thì ngủ được nhưng ngồi 1 tí là đau vì trĩ......nhiều khi đau phát khóc lên , mà e bị từ 2 tuần nay rồi, bé nhà em chuản bị được 35w. ...Có lẽ mẹ nó có vóc dáng giống e thì phải.....^.^ em thấy mẹ nào người bé thì hay bị đau nheu cho khi mang bầu. chẳng biết phải ko a?Me nó được 37w rồi, cố lên sắp tới ngày được nhìn thấy con yêu rồi
     
  3. me_ku_bin204

    me_ku_bin204 yeusuame.com

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    4,814
    Đã được thích:
    1,132
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    các chị cố gắng lên, sắp được gặp con yêu rồi - trĩ khó chịu lắm, em cũng bị, cơ mà tập 1 em sinh xong là 1w sau nó tự co lên đấy - các mẹ chắc cũng vậy. Cố gắng nhé cả nhà mình :x
     
  4. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Con gái em hiền thế,con chứng tỏ rất nội tâm nhỉ.Chứ như con nhà chị nhảy vào "chiến" ngay, không cho mẹ bế em bé khác, nếu muốn bế con nhà hàng xóm thì phải hỏi nàng ấy trước, nàng ấy đồng ý mới được. Mấy tháng trứoc thì không thích mẹ có em bé, nhưng bây giờ tò mò lắm, cứ hỏi khi nào mẹ đẻ em bé thì cho con bế em, cho con ti với. (thế mà lúc nàng ấy được 3 tháng đã bỏ bú mẹ, được 10 tháng thì nàng ấy bỏ bú hẳn luôn )
     
    Nhữ_Tú_Quyên thích bài này.
  5. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Rảnh rỗi ở nhà, chúc chúng ta lần nữa, những người mẹ, người vợ đảm đang!!!!!!!!!!!!!!!
     
    Tú Quyên 80 thích bài này.
  6. thao11041988

    thao11041988 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    mẹ nó giống em ạ . dạo này bụng to ị à ị ạch rồi . di lại thì kho khăn mà ăn được đâu có một bát cơm là no quá ngồi thở thui ạ . mẹ nó có bị đau hông chưa, em bị đau hông rồi chết mất
     
  7. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Hi hi, chết cười với sự mô tả của nhà Zin!
     
  8. Nhữ_Tú_Quyên

    Nhữ_Tú_Quyên Khăn hàng hiệu use 0905452992

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    5,144
    Đã được thích:
    1,291
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    cái đó e đau từ lúc 28w rồi , h càng ngày càng cảm thấy đi ko vững ... h đag cố ngồi là và chụp up ảnh hàng ...hic mệt ghê cơ ý ạ !
     
  9. me_xu2010

    me_xu2010 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/9/2012
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    các mợ ơi cho mênh hỏi tý ?????? từ 36t trở đi sa 2 chiều đúng ko ạ, mà cách bao lâu sâ 1 lần a
     
  10. thao11041988

    thao11041988 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    mình cũng thấy thế. đang cố gắng đến hết tháng . rồi làm tổ luôn ạ . không cố được nữa

    cách hai tuần lại siêu âm một lần mẹ nó nhé
     
  11. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    ui chị ơi nhà e dùng rượu gừng nhiều khi k để ý dây lên ngực con ti phải nhăn mày nhăn mặt đấy các mẹ chú ý nhé đừng thoa lên ngực
     
  12. me_xu2010

    me_xu2010 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/9/2012
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Vậy ạ . Mấy hôm nay em đau bụng quá mà lại sinh đôi nữa , sợ con yêu ra sớm thì khổ thân lắm . Cố gắng lên con ơi hic hic
     
  13. sakura85

    sakura85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Nhà này giống mình. 33 tuần 2 gái đc có 2,2/1,9 kg thui. Vôi hóa độ 2 roài. Mẹ ăn như heo mà ko vào con gì cả. Tớ phải uống bột isocal và truyền đạm hàng ngày đới.
     
  14. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Tớ đọc bài này hay quá, tặng cả nhà:

    Nguồn: trích từ:GIA ĐÌNH - SỨC KHỎE
    > CỬA SỔ BLOG
    Thứ sáu, 19/10/2012, 15:28 GMT+7
    Facebook Twitter Google Bookmarks


    Mong chờ con chào đời
    Cuộc sống ngoài này không thể nào sánh được với khi còn trong bụng mẹ, đó là sự yên bình. Nhưng con đừng lo, bố biết cách để giữ yên bình cho con...

    Con trai à!

    Con còn 2 ngày nữa để cân nhắc việc sẽ chào đời bằng cách nào nhé, hãy suy nghĩ và cho bố mẹ biết tín hiệu nào. 9 tháng 10 ngày trong bụng ấm của mẹ là "maximum" rồi. Giờ là lúc phải bắt đầu một cuộc sống như bao người khác thôi.

    Con sẽ bỡ ngỡ lắm đấy bởi nó sẽ khác rất nhiều với cuộc sống của con trong hơn 9 tháng vừa rồi. Nếu như hiện tại con vẫn cứ đang phải nằm co lại, chật chội thì sắp tới sẽ được duỗi chân, duỗi tay thoải mái. Nếu như trước giờ con chỉ biết lắng nghe và phản ứng bằng cách đạp chân thì sắp tới sẽ được "có ý kiến" hẳn hoi mỗi khi không vừa lòng.

    Từ việc cả ngày mà xung quanh chỉ tối om thì rồi sẽ được thấy bằng ánh sáng mặt trời, bằng rất nhiều màu sắc rực rỡ và bằng những cái nhìn âu yếm ngập tràn yêu thương của mẹ, của bố, của ông, của bà. Thực ra có một điều mà chắc chắn cuộc sống ngoài này không thể nào sánh được với khi còn trong bụng mẹ, đó là sự yên bình. Nhưng con đừng lo, bố biết cách để giữ yên bình cho con.

    Con biết không, bố mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại đã chuẩn bị cho con rất nhiều "đồ đạc" đấy; từ bình sữa, nôi, chậu tắm, sữa tắm, quần áo đẹp, bao tay, bít tất... cho đến những cái ngoáy tai nhỏ xíu cho vừa với tai của con. Bà nội thì đã và đang hoàn thành dần "bộ sưu tập" áo len bà đan cho con, bà ngoại thì "trực chiến 24/24" đi ra đi vào nghe ngóng. Bố tin con cũng cảm nhận được và sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông bà, bố mẹ.

    Và cũng nhờ có con mà mọi người tạm quên những phiền muộn khác từ cuộc sống. Thay cho những áp lực vật lý, sinh lý học trong bụng mẹ, khi ra đời mọi đứa trẻ thường sẽ phải chịu những áp lực khác thay thế. Bé thì áp lực ăn ngủ đúng giờ, áp lực phải ngoan cả ngày không được khóc, lớn hơn chút thì áp lực phải biết tự xúc cơm ăn hay ăn cơm không được ngậm, rồi thì phải nhai kỹ hay thậm chí là áp lực phải biết nói hoặc ra dấu mỗi khi buồn tè. Lớn nữa là áp lực từ học hành và áp lực của những kỳ vọng mà ông bà, bố mẹ đặt vào mình, rồi còn nhiều loại áp lực khác nữa.

    Đấy là những áp lực mà theo bố là không tránh được con ạ, nhưng bố sẽ dạy con cách sống chung với chúng, biến chúng thành điểm tựa của thành công sau này. Bố không hứa được chắc chắn sẽ cho con một cuộc sống màu hồng (màu hồng giải thích để con biết là màu mà mọi người thường ví với sự no đủ và sung sướng) vì thực sự bố chẳng có gì để cho con. Nhưng bố chắc chắn sẽ hướng dẫn để giúp con có được một cuộc sống như vậy. Bức tranh cuộc sống của con bố chẳng thể vẽ thay, nhưng bố có thể cho con bút, giấy và bố tin con sẽ vẽ rất đẹp.

    Sống trên đời điều hạnh phúc nhất là được sống theo đam mê, được theo đuổi đam mê của mình, và hoàn mỹ nhất là đam mê đó đảm bảo được về mặt kinh tế cho bản thân, gia đình. Nếu như đâu đó vẫn còn nhiều gia đình mong muốn con cái sau này phải trở thành bác sĩ, giáo sư, thì với bố, con sẽ được tự do theo đuổi sở thích của mình, miễn là phải cố gắng theo đuổi đến cùng và trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực đó.

    Nếu là họa sỹ thì phải có tác phẩm để đời. Nếu là nhà văn thì phải để lại tên tuổi. Nếu là cầu thủ bóng đá thì phải thi đấu cho Manchester United. Hoặc nếu là tài xế thì phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Áp lực không? Có chứ, rất nhiều, nhưng là áp lực cần có mà con nên tự tạo cho mình nếu muốn thực sự trưởng thành.

    Để đạt được những điều đó, theo kinh nghiệm từ những đổ vỡ của bố thì đầu tiên con phải học cách sống có trách nhiệm, phải là một người đàn ông có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình, trách nhiệm với những việc làm của mình. Khi đó con sẽ là một người đàn ông thực thụ.

    Và một trong những trách nhiệm cơ bản đầu tiên của một người đàn ông trưởng thành là không để người thân yêu phải lo lắng. Vì vậy hãy khóc thật to ngay khi chào đời để bố mẹ thấy an tâm về con ngay từ những phút giây đầu tiên nhé. Hẹn gặp con 2 ngày nữa, con trai của bố.

    Quân
     
  15. vananhiserve

    vananhiserve Thành viên mới

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    hay quá! đúng là cảm xúc của cha mẹ^.^
     
  16. Nhữ_Tú_Quyên

    Nhữ_Tú_Quyên Khăn hàng hiệu use 0905452992

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    5,144
    Đã được thích:
    1,291
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Các mẹ hôm qua đón ngày 20-10 thế nào ạ :D ...!
     
  17. tranthanhtung

    tranthanhtung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Chào buổi sang các mẹ.tình hình La e dc 36w6d rùi ạ.có mẹ nào bị giống em không ạ.e cứ môi lần buồn tiểu La lại bị gò cứng bụng ạ khó chịu và sợ Anh Hương đến con lắm ạ. Mao em đi khám xem con thế nào bs dặn tuần cuối này cứ 1 tuần đi kiêm tra nc ối 1 Lân ạ. Haiz.....chỉ còn khoảng 3w nưa con yêu chào đời rui lo lăng quá các mẹ ạ.
     
    Nhữ_Tú_Quyên thích bài này.
  18. Nhữ_Tú_Quyên

    Nhữ_Tú_Quyên Khăn hàng hiệu use 0905452992

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    5,144
    Đã được thích:
    1,291
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Nỗi lo chung khi sắp đến ngày sinh nở mà ... Các mẹ và các bé cố lên ...!
     
  19. Mẹ Loan Châu

    Mẹ Loan Châu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Bạn ơi- chị ấy bị làm sao.Mình cũng sinh bé 36w đây-trộm vía con đc 3kg. Nhưng cũng vất vả lắm-từ hôm sinh đến giờ bao nhiêu chuyện xảy ra- BS ở PSHN hôm đến khám thấy con mình lạnh chân tay- lại bảo có vấn đề, xong còn hỏi mình là đo độ mờ da gáy là bao nhiêu....rồchirir định cho con snag viện nhi xét nghiệm máu đấy (xét nghiệm nội tiết di truyền chuyển hóa- bệnh down ấy các mẹ ạ). Con đc 3 ngày pải lễ mễ đi lên Viện Nhi xét nghiệm máu- nhưng vì con còn bé- lại ăn ít nên lấy máu mãi chả đc, hôm đó bà nội và thím đưa đi- mẹ vừa sinh nên mệt k đi đc- bố thì đi làm xa, thấy kể chọc mấy phát trên đầu k lấy đc máu, rồi bẹn, rồi chân....mà BS bảo ăn ít nên máu đặc quá- nhanh đông....nghe kể mà xót xa. 29/10 mới có kết quả- cầu trời k sao.

    Còn mẹ thì hqa bị sốt- lại lọ mọ lên viện PSHN khám lại- k có ai đi cùng pải đi 1m vì nhà neo người qá. Lại đi xét nghiệm máu- siêu âm....đi hết tầng nọ tầng kia....Và BS kết luận bị viêm nội mạc tử cung....uống thuốc từ hqa đến nay rồi- đang theo dõi tiếp xem thế nào.

    Chán quá các mẹ ạ. Lần đầu mình sinh cực kỳ dễ và khỏe- con cũng khỏe- bú nhiều. Sao lần này mình thấy vất vả thế. Nghĩ buồn và tủi nên mình cứ chảy nước mắt suốt.
     
  20. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    20/10: Ăn, ngủ, nghỉ......
    Mệt hơn đi làm nàng ơh. Hoa thì được cô chủ nhà (làm giáo viên, học sinh tặng cô) cho 1 bó, cô lại cho nhà mình. Thế là oách rồi. Bố cháu thì chơi hết giờ về ăn 2 bữa cơm.
    Hết 20/10.
    Phình thường như mọi ngày thôi.
     
    Nhữ_Tú_Quyên thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này