Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm Híc Khâm phục bạn ấy quá Sao lương mình cugnx dư dả mà ko để ra đc đồng nào hả trời
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm CHưa con cái, gia đình thì ăn tiêu thế là bình thường, có gì mà lên báo, sáng tối ăn ở nhà, trưa ăn con bụi, đi làm cả ngày, đi chơi thì bạn trai trả tiền, ăn tiêu gì mà chả có tiền tk
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm Công nhận mẹ nó khéo thu vén thật đấy, cố gắng lên mẹ nó nhé, phụ nữ chúng mình nếu biết cách thu vén thị mọi vấn đề tiền bạc đều trở nên nhẹ nhàng hết mẹ nó ah, mình cũng đang cố gắng tiết kiệm đây, hihi,
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm sống được nhưng chắc bạn này nhịn ko ăn sáng,đi lại bằng xe đạp chứ xe máy riêng cái khoản xăng dầu đã tốn kem rồi.
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm Chuẩn... Tốn kém ở đứa trẻ con chứ thanh niên đi chơi người yêu bao rùi tiêu gì đến tiền nhỉ? QUần ái giày dép bạn trai cũng kiêm luôn ấy chứ.
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm hì hì! nghèo tiêu kiểu nghèo, lương bạn ấy có 2,6 tr nhưng bạn ấy dạy thêm tuần 4 buổi cũng nhiều đấy chứ. Chủ top đưa ra vấn đề này chắc để chị em mình cố gắng tiết kiệm chi tiêu thôi mà.
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm Đây là chuyện trên báo thui... Thế mới nói đấy là lương chứ có phải thu nhập đâu...
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm tớ đang tính nói câu này, chưa con chưa cái thì viẹc đó là quá BTh. ngày trước tớ đi làm đc có 1,5tr ngày mới ra trường. đi xe ga đi làm, tháng xăng đổ 3 lần, tiền tiêu rủng rỉnh, chơi bời khói lửa cũng chẳng hết. hihi. ăn thì ở cơ quan nuôi, tối về thì ăn với mẹ, k thì nhin cho eo ót, đi chơi thì bạn trai rút ví...
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm Ngưỡng mộ bạn này quá. Mình làm thấy lương bao nhiêu vẫn không có dư hết bạn ơi . Lúc làm lương có 800.000 thấy cũng đủ. Rồi lên 1,2 triệu , 1,5 triệu ....3 triệu ... rồi đâu vẩn vào đó . Không thấy dư vào đâu cả . Kinh tế thời nay nữa gì cũng lên hết . Thấy mà đuối .
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm Ngày lương e 2,5tr. E ko để đc đồng nào. Cuối tháng là vay, đầu tháng lại trả, cơ mà tụi bạn e đứa nào cũng thế( Ngưỡng mộ cô giáo này quá!
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm Tổng thu nhập của bạn này phải hơn 2.6 tr chứ đâu có ít, giờ nta sống bằng lậu, bằng phong bì đi họp chứ có ai sống đủ bằng lương đâu. Còn độc thân còn dễ thở chứ cứ thử có gia định và thêm 1 đứa trẻ con nữa xem có kêu ko. Với lại "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", ít tiền thì tiêu kiểu ít tiền, còn nhiều tiền thì tiêu kiểu nhiều tiền, kiểu j cũng sống đc
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm Lương 2trieu, còn tiền dạy thêm ... có khi gấp mấy lần lương...
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm Còn độc thân thì thế chứ có gia đình vào thì ko đủ tiền nuôi con
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm mẹ nó nói đúng đấy, một mình thì dễ thở hơn nhiều, chứ có gia đình rồi thì nhiều khoản phải chi lắm, riêng cái chuyện phải không hai bên nội ngoại cũng thấy đuối rồi, huống gì con cái nữa. Nhưng mà nói chung nếu biết thu vén thì sẽ có dư hết mẹ nó ạ, quan trọng là dư nhiều hay ít thôi mình cũng đang rất cố gắng đây, thời buổi bây giờ kiếm tiền đã khó, giữ tiền còn khó hơn mẹ nó ạ.
Ðề: Lương 2,6 triệu, thừa ăn tiêu còn gửi tiết kiệm nếu mà ngồi tính tất cả các khoản cần chi tiêu trong cái thời buổi này thì những khoản cần chi ra khá là nhiều đấy, hơn nữa bạn í còn độc thân, chưa có con, chứ có con ra rồi thì tiêu còn khiếp hơn í
Ðề: Thu nhập 30 triệu vẫn để dành được một nửa Hic. Lương em hàng tháng được 5 - 7tr/ tháng. Lậu khoảng 5tr/ tháng nữa. Vợ em đang đi làm cũng được khoảng 5 - 7tr/ tháng. Tổng 2 vợ chồng cũng được 15 - 20tr. Có một thời gian em tiêu sài hoang phí. Nên bây giờ phải giải quyết hậu quả. Thu nhập 2 vợ chồng em như vậy, em nghĩ cũng ko phải thấp so với nhiều cha mẹ khác. Nhưng mà tháng nào cũng gặp khó khăn về tài chính. Hic
Ðề: Thu nhập 30 triệu vẫn để dành được một nửa khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, tiêu là vô bờ bến mà. các cụ nói chẳng bao h sai. chị chủ top có 30tr để dành được 15tr là quá siêu rồi đấy, ngưỡng mộ, vào tay em chắc ko còn đồng nào.... hihi
Ðề: Thu nhập 30 triệu vẫn để dành được một nửa hai Vc mềnh cưới nhau tháng 11/2007, 01/2008 mình vay 140tr làm kinh doanh, phải trả lãi hàng tháng và chi trả các khoản chính trong nhà (nhà có bố mẹ chồng và 2 vc anh trai của chồng, tiền ăn thì góp chung, mọi người góp bao nhiêu thì góp còn đâu mình vẫn phải trả). mình vừa làm trả nợ vừa mang bầu, đến khi em bé đầy tháng(16/1/2009) mình trả nợ hết và cầm lại bìa đỏ ở ngân hàng trả lại cho ông bà nội. 4/2010 mình xây nhà 3 tầng (đất ông bà nội cho) bằng số tiền của mình tiết kiệm trong 15 tháng,hàng tháng thu nhập của cả 2 sau khi chi trả các khoản chi tiêu là 15tr. mình vay thêm 250tr từ bìa đỏ đất mà ông bà sang tên cho(để lấy vốn làm ăn thêm và để hoàn thiện 1 ngôi nhà trong mơ của mình đúng theo phong thủy và nội thất hoàn thiện,). đến nay là tháng 10/2012 mình còn 1 con số nợ 170tr. mình đang đặt mục tiêu sẽ thanh toán khoản nợ đó trước 1/2014. các mẹ thông thái thấy mình như vậy có liều không, mọi người xung quanh bảo mình to gan.. hic! mình cũng chạnh lòng nhưng mình chỉ muốn làm hết sức những gì có thể để tuổi trẻ không qua đi 1 cách phí hoài. nếu được chỉ dẫn và có vốn thêm mình sẽ làm việckhoong ngừng nghỉ nữa....có 1 điều mình luôn tâm đắc trong quá trình làm giàu là luôn tiết kiệm mọi thứ chi ra hết mức có thể, để dành tiền làm những thứ lớn trước rồi mới đến cái nhỏ, nếu chi tiêu linh tinh phá lẻ các khoản tiền sẽ rất khó thu hồi lại. thậm chí là không có gì mà bù lại được các khoản đó nữa.
Ðề: Thu nhập 30 triệu vẫn để dành được một nửa Năm 2010, sau khi trừ đi các khoản phải chi còn 15M thì thu nhập của 2 vc mẹ nó là hàng khủng đó. vậy giờ còn có 170M lại phải đặt mục tiêu dài hạn thế . Mẹ nó cũng liều đấy nhưng mà trong khả năng. Có cái nhà là quá ổn định rồi, chúc mẹ nó sớm hoàn thành mục tiêu
Ðề: Thu nhập 30 triệu vẫn để dành được một nửa Khâm phục chủ top vì khéo léo thu vén tài chính gia đình. Mình thì không thể cất trữ được 50% thu nhập, chỉ cần được 1/3 đã phải là cực kỳ chắt bóp và kìm hãm nhiều thứ lắm rùi