Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Công nhận các mẹ vay tiền làm thế giờ những người muốn mượn tiền đều rất khó khăn...các mẹ đều không ai hưởng ứng cả.. vì thế các mẹ rút kinh nghiệm đã mượn được là cố gắng làm sao để trả được.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame buồn nhất trong những ngày buồn,hehe.... chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nàng buồn mà vẫn cười hehe thế kia là vẫn còn tinh thân lắm. Chúc nàng 20-10 vui vẻ!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Các mẹ ơi e cũng đang buồn. Mấy hôm nay gằm ghè nha với chồng. Hnay thì cãi nhau thật luôn. Vừa xong. Làm e buồn quá. Dù sao vẫn chúc các mẹ 1 buổi tối 20/10 vui vẻ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em thi chẳng cãi nhau với gì gì cả, cơ mà vẫn mỗi thằng 1 cửa hàng đây, có mùi gì là 20.10 đâu haizz. .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame kke ke, thế mới khổ cái đời mềnh chứ, miệng vẫn cười mà lòng tan nát..... chẳng có GIAI nào tặng HOA ngày này như ngày xưa.... ôi bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ? giờ ước gì được quay lại cái tuổi 25 đến 27.... cuộc đời chắc có lẽ đẹp nhất là tuổi đó. ko hiểu sao đời mình dù vui mấy thì vẫn thích có cái cảm giác man mát buồn ấy.... ko thể thiếu được.chúc gd mình ngày này vui vẻ - hp nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đã lên đây rồi hả e? Vừa sms cười hehe với e thì cãi nhau với chồng. Đầu bốc hỏa mấy hôm nay rồi vì bị MC o ép. Ức chế.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ôi cái điệp khúc ước giề... Tôi cũng đã có nửa bông hoa nào đâu, đang bấm điện thoại hỏi chồng xem khi nào về thì nhận đc thông báo thuê bao quý khách vừa gọi ...hiện đâng...không mặc quần... Rồi kia kìa nhưng ứ thèm buồn cho mau xuống sắc.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame e đang định hỏi c đây. vừa nhắn tin với r xong sao lại cãi nhau với chồng vậy ạ. sợ nhất cảnh bị mẹ chồng lấn át mà chồng thì bênh mẹ..
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame MC tai quai e ah. Huhu. Chán chả buồn nhìn mặt nữa, ước j mình được tẩy não, và trở lại tuổi 24 tươi đẹp
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame MC tai quai e ah. Huhu. Chán chả buồn nhìn mặt nữa, ước j mình được tẩy não, và trở lại tuổi 24 tươi đẹp
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hạ hỏa nhé, ko ảnh hưởng e bé! Chuyện mc nàng dâu muôn thủa, cố gắng cho bà tự nói tự nghe gật đầu cho pải đạo thôi em ah. Chị luôn cố gắng nói tai này qua tai kia đỡ phiền lòng
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame sao lại biết gọi điện thuê bao k liên lạc đc thì biết đang không mặc quần hả c?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hihi sao chị biết thuê bao ko mặc quần. E buồn cười quá, đang buồn mà vẫn phải cười
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ôi giời ơi, nhà nào cũng có cái thối. Tóm lại em ah, việc mình mình làm hoặc phấn đấu ở riêng cho dù là có thuê nhà đi chăng nữa. Với chị chòng tốt với mình đã là an ủi lắm rồi còn mc nếu mà ko thể hòa hợp thì chỉ sống đúng trách nhiệm thôi bỏ ngoài taki mọi thứ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame giờ phải chấp nhận thôi c ạ.chuyện mc nd là chuyện muôn thuở rồi ạ. cố gắng kiềm chế c nhé. tức đến mấy cũng kìm c nha. đừng bốc hỏa là k hay. mình cứ làm ngơ những gì bà ấy nói bà ấy làm c ạ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thì tò tí te tức là quần đang ko mặc chứ sao các nàng. Đang chờ chồng về nấu cho món xôi xéo và chim cút mà có vẻ mình pait nấu món này roai ))))))))))))))))))) P/s: hôm qua chòng bảo tối nay anh cố gắng về sớm nấu cho vợ 1 nồi xôi xéo và 1 đĩa chim cút nhưng có vẻ mình pải về nhà nấu sẵn chờ hắn về ăn rồi ))))))
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ui bà đã có lần gây sự vô cớ xong chửi e là " thằng bố con mẹ mày ko dậy đc may...bla....bla.... nên e quyết ko cho qua tai đc c ah. Chiến đấu đến cùng. Chị phải biết e ước e được tẩy não thì bà kinh thế nào. Đọc nh truyện của các mẹ trên này, chưa ai gặp quả MC kinh như MC e. Huhuhu. Các mẹ thông cảm cho e xả tý.