Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hâh thành ra 20/10 mình phải tự phục vụ mình roài...tối ko cho chén hoa súng nữa c nhỉ... P/s: chị sharks ơi vui lên đi ko việc gì phải buồn cho tổn hao sức khỏe c ạ...cứ sống vì con là đc rồi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chính vì thế nên mới có thời gian lên đây 888 chứ. Nếu mà thuê bao mặc quần thì chắc mình pải cởi ...quần mất ))))))))))
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hahaha. Cười đau bụng chết mất. Chim cút ăn với xôi xéo lại bổ. Chứ e có đọc ở đâu ý, xôi ko ăn với thịt gà đâu. Tưởng lợi mà hại. E nói thật đấy. Ko nhớ đọc ở đâu. Hình như các món kiêng kị chị ạ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ôi đọc đến đoạn này của c e chết vì cười mất... thôi e đi chết đây...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cưới rồi mùi 20/10 nóa cũng bay mùi dần các chị ạ ). Thôi kệ thôi, tại cuộc sống cũng bận dộn quá ý. Trưa nay vừa cho em Triệu gia lạc vay 10tr :"> Chúc em ý làm ăn phát đạt để luôn đúng hẹn
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame e muốn tham gia và đóng quỹ thì nộp ntn các chị nhỉ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bác đang mang niềm vui cho các mẹ đấy chứ. Hehe. Tí các mẹ hết buồn gửi chuyến phát nhanh đồ trả công cho bác nhá:-D Bổ quá chứ còn gì. Hồi chị đi lấy chồng trước đêm đón dâu bố chị dặn dò chị rất kỹ: nếu sau này khó sống quá con đừng có cãi nhau với chồng, nó khỏe nó uýnh cho hết đường về với bố mẹ. Con cứ nấu sẵn nồi xôi xéo và đĩa chim cút là chồng con khác hiểu.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tý thuê bao mặc quần, về nhà với vợ. Rút súng ra bắn cho 2 phát là hết 20/10. Vui vẻ huề cả làng. Bắn xong lấy xôi xéo chim cút ra ăn dưỡng vết thương bị bắn. Hehehe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đánh điện thông báo bác đã hãy chết ko bác pải tội! Amen!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bác trai number 1 luôn. E phải học tập roài. Tý e nấu cho mẹ chồng. Ặc ặc
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cô này dạo này buôn giỏi thế,không lo bán hàng đi à.?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ha ha...thâm thúy quá c ơi... súng đó mà bắn chỉ có oai oái thôi..
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thôi e đợi đến sáng mai nấu. Chứ nấu bjo cả phố nhà e lại mất ngủ vì nhà ải nha ai có con dâu dám nấu xôi xéo và chim cút. Lại mắc tội châm ngòi cho ng khác gây rối trật tự công công. Oa oa oa....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Oai oái kèm theo các âm thanh và tiếng động nghe rất chi là kì cục. Hehe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thấy nàng có vẻ hạ hỏa rồi đấy. Hnao buồn gọi bác...Hà Già ơi! Hiện lên em bẩu là bác hiện lên ngay giải sầu cho các đồng chí. Hehe.