Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Hôm qua chị có cái loe ngoe á ..hoa thì có con gái tặng rùi ..còn hôm nay chả có gì hic ..
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 2 mẹ con nghỉ ngơi dưỡng sức cho mau khỏi bệnh nha em
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Em "trốn" mất tiệt khỏi LCm gần 3 tuần luôn mà chị, có ngoi được lên miếng nào đâu
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Ah ..chị cũng ít vào nên hok nắm bắt được tt nina ơi ..
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 nhà mềnh sao vằng thế này...các chị em đi chơi hết rồi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 chắc còn đi chơi chưa về, còn sớm mà
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chúc cả nhà ngủ ngon, em đóng cửa tắt đèn nhá
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Phí thế. Hai mẹ con nghỉ ngơi cho khỏe nhé, hôm nào lại off với cả nhà. Nghe từ tượng hình của em ... nổi da gà luôn. Còn chị đèn sao em lại tắt đèn?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Còn em nữa hii thôi ai cũng đi ngủ em cũng đi ngủ chúc cả nhà hậu 20/10 lại tung hoành khắp nơi nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Sáng nay mẹ đi off 3 cha con ở nhà ăn popcorn Chiều 3 cha con dẫn nhau đi mua hoa, sau đó cả nhà đi ăn pizza Hut, rồi lên nhà bà dì tặn quà cho bà ngoại và dì. Minh họa đây Và đây là tác phẩm của con gái tặng mẹ.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chị sướng quá hic hic em thèm 1 phần như chị thui ah
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chị Đèn sướng quá!!!! Đc ăn đc chơi đc quà đc hoa đc thiệp ...... Ước gì ngày nào cũng 20/10 chị nhỉ Tối nay e cũng có 1 bữa tiệc bất ngờ vui quá chừng, giờ thì em vi vu vi vu trên xe đi chùa bà Châu Đốc đây, chị em ở nhà chờ e về rồi hãy 88 nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 ủa chị đi với gia đình chồng hả chị sướng quá chúc mừng chị nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 mời chị em ăn bánh, mỗi người 1 miếng thôi nha ăn nhiều béo phì đóa hihihi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Em đợi vài năm nữa cu Benz lớn lên rồi, tha hồ sướng nhé, sướng hơn chị luôn ý. Oa, ai bằng em nữa. Đi chơi vui vẻ nha em. Ngon thế. Thèm...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chưa chắc chị ui con gái bao giờ cũng tâm lý hơn là động lực cho papa còn con trai thường hay đoảng và đơn giản nữa hic
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 GATO với chị Đèn nhất, sau đến em Ivy, được chồng cưng quá đi. Đĩa được chồng tặng gì nà
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Nhà mình đi ngủ hết rồi sao ý nhỉ, em thì mới về, giờ đi tắm rồi đi ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hii em cũng bình thường chỉ đc dẫn đi ăn ko có hoa và quà chị ui còn chị sao ah
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Con gái có cái vui của con gái, con trai có cái thú vị của con trai em ơi. Con gái tặng hoa cho mẹ với vẻ hân hoan, tự hào, con trai tặng hoa cho mẹ với nụ cười chúm chím, mắc cỡ, yêu lắm. Em còn phải GATO với ai nữa, mọi người GATO với em không hết.