Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Quyết ko cho qua chị nhé. Vì mức độ khủng khiếp theo thời gian c ah. Mặc cho mình là ng biết điều, càng nhịn càng lấn tới, cùn lên chỉ biết chửi bậy, hàng tôm hàng cá nhìn từ xa vãi mật ôm hàng chạy. Xin lỗi các mẹ e đang điên máu quá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hái bằng kéo hay dao mà lại cười he he thế này là có vẫn đề rồi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Phạt rút súng ra bắn xong liên hoan món đó . Hehe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thứ 7 bao giờ chị cũng ngủ muộn vì cn được dậy muộn em ạ. Chị cũng muốn đi như con thì bé nên bận quá.chắc phải sang năm may ra mới tham gia được.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thật còn đang muốn hái để đi vứt. Thiết tha j đồ TOY hả e. Hì. Lần đầu nhìn thấy cái đồ đấy c cũng hêt cả hồn
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị mấy ngày nay cũng đang bức xúc với MC, chán chẳng muốn nhìn hay chuyện trò gì cả, nói gì cứ vâng cho nó xong.nghĩ tủi thân cho bố mẹ mình cũng mang nặng đẻ đau mà...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Huhuhu. Khóc thế này thật lòng hơn , mẹ nó nhỉ. Huhuhu
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame :-D. Quả này thì chỉ còn nước giơ hai tay hứng đạn thôi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Vâng. MC e có 3 nhà thông gia, thì cay cú con dâu nào là cũng lôi thông gia ra gọi bằng con với thằng hết. J chứ như thế là e quyết ko tha. Bố mẹ e luôn là nhất với e
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thật sự lần deaafu vào cửa hàng đó mà e k hiểu là gì? vào xem kĩ thì ôi thôi...cháu e nó du học bên đó mà nên sang ctac là nó dẫn đi đủ các nơi . giờ nó lại sang úc học tiếp rồi c ạ..
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Khiếp chị cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Thế đã giơ tay đầu hàng xong rồi hả chị, ăn " xôi chim " chưa? ? ? ? ? ? ?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chán c nhỉ...mc gì mà kiểu thế lại còn lôi bm của mình ra chửi.điều này thì khó có thể chấp nhận đc.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bác ý chắc chén no say đang hưởng giấc nồng rồi... chỉ có chị e mình canh nhà thôi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ơi giời! Đc giơ tay đầu hàng xong roài thì đã sướng! Vừa mới lừa đc anh cảnh sát khu vực đi ngủ. Bây giờ thì bye các nàng bác đi ngủ thật đây! Bác xin thề, xin hứa và đảm bảo! Bác còn quay lại ...thì đảm bảo đêm nay ối kẻ ko ngủ được với bác:-k
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Uh em. Chính vì thế, chồng chị lại bảo " thôi em nhịn đi, nhà này đứa nào chả bị chửi thế, e cãi lại làm j", rồi nhiều lần chửi xúc phạm, mặt nọ mặt kia, con này con nọ, ông ý cũng toàn chỉ nói được 1 câu như thế. Nên c bị dồn nén lắm, chả biết ông ý nhịn hay ông ý đần. C ko sống cái kiểu " ngu si hưởng thái bình được ". Pjair chiến đấu. Thế nên tối nay 2vc mới hục hoặc nhau. Ai có thuốc tẩu não chị mua c uống luôn.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị photo giấy hẹn ra đi, biết đâu em giúp được chị đấy.....chị ở quận nào
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame e này cũng thức khuya ha....................................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em chuẩn bị ngủ đây, 2 mắt díp vào rùi. Chúc mẹ nó ngủ ngon
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame mọi người tám nhiều quá, mỗi lần vào cứ bay mấy chục trang rồi, topic bị loãng nhiều, khó tìm thông tin.