Hi, mọi người đâu hết rùi mà để nhà cửa trôi xa quá lun huhu. Vào điểm danh cái nào, vào quét dọn nhà cửa, pha trà đợi mọi ng vào thui.
Bác Trang đi du lịch chẳng ai chăm sóc nhà cửa nên vắng hoe vậy đấy ạ. Tình hình nhà e đợt này đen quá. Con ốm, mẹ ốm, bố thì mất hết giấy tờ tùy thân và tiền trong ví khi đi công tác. Hic...giải đen thôi
Uhm, cái thời tiết này chỉ khổ các con thui, ng lớn còn thấy khó chịu nữa là mấy đứa nhỏ. Thằng cu nhà chị cũng bị ho và sốt mấy bữa nay đó chứ. Báo cáo cả nhà là mình đang thất nghiệp đó hen. Có ai cần thuê osin thì liên hện với mình nha.
Báo cáo cả nhà là có bà chị nhờ bán 1 số chảo ko dính hàng Công ty, giá rẻ bất ngờ, bác nào có nhu cầu thì alo cho mình nha.
Có e. Ui giời e đang đau hết cả đầu vì tìm osin đây. Nhg bác Trang thì e ko dám cậy nhờ vì biết gộp cả lương 2 vc e cũng ko đủ trả công cho bác nên đành đứng xa mà thèm :tonqe: E ủng hộ bác Huyen pt, cả nhà off đi cái nào. Lâu lắm e chẳng được đi đâu. Hic...
Dạo này trên DD nhìu hội quá nên nhà mình bị bỏ rơi rùi, lâu lắm rùi ko thấy e meinxinh, c cupeo, hadung, cả nhà Cúc nữa.... chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Cả nhà mình vận động ọp ẹp tổng kết cuối năm đi nhỉ. Ai đồng ý thì giơ tay nhé.
Em đây, em đây. Tuần vừa rồi con em ốm liểng xiểng, chả làm được việc gì. Chị đi làm chưa hay quay sang làm xưởng quần áo thôi thế.
hehe 25 này c đi làm bên chỗ mới rùi, vụ quần áo chỉ là kiếm thêm tiền sữa cho con thui chứ ko ở nhà được e ah. Cuối tuần c sẽ ghé e mua vụ thuốc bữa c hỏi nhé.
chị và Huyền pt hô hào mấy lần rùi mà ko thấy ai ủng hộ hết, chắc tại hội chê mình già thiếu sức sống rùi nên ko ai ủng hộ offline hết huhuhu...