Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi delts, 21/10/2012.

  1. delts

    delts Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    4,276
    Đã được thích:
    784
    Điểm thành tích:
    823
    Chào các mẹ , em lập topic này để tâm sự về việc làm việc với người Trung Quốc .

    Công ty em nhập khẩu độc quyền thương hiệu xe đạp bên Trung Quốc , ngày nào cũng phải online QQ để làm việc với 1 thằng bên đấy . Mang tiếng là tập đoàn sản xuất xe đạp lớn ( thương hiệu này nổi tiếng bên đấy ) , và có nhiều thương hiệu châu Âu với chi nhánh bên Mỹ mà nhiều lúc điên với bọn nó lắm .

    Khi làm việc mình mà ko chặt chẽ là nó cho mình đồ đểu ngay , phải chú ý từng cái ốc vít đấy các mẹ ạ , bản chi tiết xe tầm 30 chi tiết nhỏ là phải bắt nó gửi hình hết hoặc mình search trên web của nhà cung cấp để kiểm tra .

    Bên Trung Quốc ngộ một cái là nó cho mình mặc cả giá , kì kèo từng 0,1$ , ví dụ nó bảo xe này giá 40,25$ mà bảo nó giảm , nó giảm thành 40,2 xong mình mặc cả thành 40,1 vẫn được :D

    Mà bên đấy làm việc nó chẳng chịu ghi những gì mình bảo lại , có lúc đặt hàng , mấy hôm sau hỏi lại nó bảo quên ko ghi lại . Bảo làm giọ xe màu hồng thì nó làm màu đỏ , bảo nó làm size bé nó làm size to , bảo nó làm bộ phận này thì nó làm nhầm sang cái khác .

    Nhiều lúc bực mình quá quát nó một trận xong rồi offline , lúc online lại nó xin lỗi rối rít các mẹ ạ .

    Lúc nào muốn nó online hay có việc gấp em toàn phải nhắn tin chứ gọi điện nói nó ko nghe ra mà mình nói thì nó cũng ko nghe đc trong khi mình nói với mấy ngươchaaura Âu hoặc châu Mỹ thì ok .

    Các mẹ có kinh nghiệm làm việc với ng Trung Quốc thì chia sẻ cùng em nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi delts
    Đang tải...


  2. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Mình không nhập hàng trực tiếp từ bên TQ nhưng đã từng bán hàng TQ, lấy hàng từ người Việt Nam. Ban đầu nhập hàng thì mọi thứ đều tốt đẹp. Sang lần nhập thứ hai, hàng đã thay đổi mẫu mã, tốt thôi, thay đổi thì thay đổi, nhưng chất lượng thì bắt đầu đi xuống. Lần thứ ba đi xuống nữa :rolleyes:
    Rất nhiều người tiêu dùng thông thái bảo rằng hàng TQ phải là hàng TƯ mới xịn. Chắc mình nhập hàng địa phương nên mới có cảnh mọi thứ trượt dốc như thế, không phanh ;). Từ đấy rất ngại bán đồ TQ.
     
  3. delts

    delts Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    4,276
    Đã được thích:
    784
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Làm việc với bên TQ , tất cả đều phải cẩn thận ,phải kiểm soát từng tí một , có gì sai là bắt nó sửa lại cho đúng , mặc kệ nó mất tiền và công sửa , ko đúng là mình ko cho nó ship hàng về thì mới yên tâm . Nói chung là mình phải áp đặt tiêu chuẩn của mình từ đầu thì mới ok .
    Nhiều cty TQ làm việc chán lắm dù có là tập đoàn lớn , nhiều lúc mệt mỏi và tức lắm nhưng cũng chỉ biết phạt nó hoặc hủy đơn hàng thôi
     
    Song Nhi thích bài này.
  4. nhimxu502

    nhimxu502 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    3,844
    Đã được thích:
    849
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Làm với bọn này lúc nào cũng phải thanh toán TT hết, bực mình lắm cơ, xong rồi lúc nào cũng là tiền nổi thì mới giao hàng, điên cả người. Nó lúc nào cũng đòi nắm đằng chuôi ý
     
  5. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    ới zời! nghe thấy bọn Trung Quốc e đã ghét rồi! người ta gọi là Tàu Khựa mà!
     
  6. CunhanTopica

    CunhanTopica Học để thay đổi vận mệnh

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Làm việc với TQ thì lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ rồi. Có thể vài lô đầu là ngon lành, nhưng lô sau là gặp vấn đề ngay, hoặc lúc đầu bán giá rẻ, sau cứ nâng giá liên tục hoặc giảm chất lượng.
    Mình từng gặp trường hợp, nhập cả dây chuyền sản xuất thép. Phía cty nhập chê hàng Nhật và Đài Loan đắt, nên nhập từ 1 đối tác TQ, rẻ bằng 2/3, cuối cùng nhập về, lắp ráp mất hơn tháng trời, dây chuyền chạy ra sản phẩm không đúng tiêu chuẩn, lỗi quá nhiều, gần như không khắc phục được, liên hệ với bên TQ thì ko liên lạc được.
    Cty đó đành phải để dàn máy đắp chiếu và nhờ 1 cty Đài Loan sang khắc phục, nhưng cũng không ăn thua. Đợt đó mình đi cùng bên đại diện của ĐL bên VN, mấy og kỹ sư chỉ nói, Máy Trung Quốc, rồi cười khinh khỉnh :D
    Nói chung là không tin được TQ đâu ạ
     
  7. delts

    delts Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    4,276
    Đã được thích:
    784
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Bên em may cái khoản thanh toán thì ko có vấn đề gì , vì nó là tập đoàn to , nhiều khi tàu chạy rồi mình mới gửi tiền hàng cũng ko sao hết
     
  8. delts

    delts Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    4,276
    Đã được thích:
    784
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Em làm về xe đạp nên cũng đỡ hơn vì hầu hết các phụ kiện nó đều nhập khẩu bên nước khác hoặc cty khác , bọn nó chỉ sx khung với các bộ phận mà có thương hiệu thôi , mình chọn đồ đạc theo catalogue , nó làm sai mình giơ hợp đồng ra là bắt chịu phạt hoặc làm lại , trước khi đóng hàng vào container thì phải gửi mẫu cho mình kiểm tra trước xem có ok ko . Nói chung là phải làm việc với cty lớn chứ các cty nhỏ nó làm việc theo kiểu hợp tác xã lắm
     
  9. MeTieuMinh

    MeTieuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2008
    Bài viết:
    4,598
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Nếu có mẫu hàng mới giá đầu tiên mới ra là 230 tệ, sau đó giá là 200 tệ, sau là 180 tệ, rồi 160 tệ, khi nào về 100 tệ đây. Hazz tất nhiên chất lượng cũng giảm theo giá :(
     
  10. delts

    delts Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    4,276
    Đã được thích:
    784
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    em đặt hàng lần nào cũng tự chọn đồ hết từ A-Z , nếu mẫu xe mới thì mình cũng chọn lại từ đầu cho phù hợp , xong rồi các lần tiếp theo cứ như thế là đặt , ngoài ra có gì cần tăng chất lượng thì mình lại thay đổi , mệt nhất là khoản giá cả suốt ngày phải mặc cả để nó tăng chất lượng mà ko tăng giá sp lên quá nhiều vì mình tăng chất lượng xe nhưng lại ko tăng giá bán bên mình.
    Lại còn chuyện ngôn ngữ , em chẳng biết một chữ tiếng Trung nào vì ghét ko thích học , toàn làm việc bằng tiếng Anh với bọn nó , nhiều lúc mình giải thích mãi mà nó chẳng hiểu gì
     
  11. aquagreen.vn

    aquagreen.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Mình cũng mới quen với 2 người bạn Trung Quốc nhưng thực sự là luôn có 1 cái gì đó "ác cảm" với họ. Mọi người vẫn trêu mình là nên cẩn thận với bọn "Tàu khựa" Nhưng cũng thấy cần cẩn thận @@
     
  12. delts

    delts Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    4,276
    Đã được thích:
    784
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Mình nghĩ ác cảm là do hiện nay có quá nhiều vấn đề mà bên TQ gây hại đến VN mình , nói chung nếu chơi với ai thì cũng nên cẩn thận vẫn hơn bạn ạ
     
  13. chichbong197

    chichbong197 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    mình cũng đã từng học ở Trung Quốc và làm việc với người TQ khá lâu rồi. Khi sống cùng với người TQ thì mới biết là cũng có người này người nọ, nếu họ quý mình thì họ cực kỳ tốt họ sống hết mình luôn, còn nếu không thích thì mọi người cũng biết rồi đấy. Khi về Việt Nam mình cũng từng làm cho 1 công ty VN nhưng chuyên nhập Linh kiện của TQ qua QQ. Cũng là chuyển tiền trước chuyển hàng sau, nhưng trong quá trình làm việc mình cần tạo sự thân thiện và quý mến.Tất cả những đơn hàng hay trò chuyện trao đổi của mình đều được lưu vào bản word hết. Và đặt hàng phải kèm theo hình ảnh và các thông số chính xác nên có lẽ vì thế mà mình chưa bị hàng đểu lần nào cả. Mà hàng của mình bị lỗi hay hỏng mình đều gửi trả lại được hết. Nhưng mình làm việc với họ bằng tiếng Trung có lẽ vì thế mà trao đổi cũng thoải mái hơn chăng. Chúc chủ top không bị bực mình đến mức phát cáu nữa nhé!
     
  14. susu72011

    susu72011 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Em đã từng làm phiên dịch (bằng Tiếng anh) cho người Đài Loan và Trung Quốc, tính họ cũng khá thoải mái nhưng mà keo.Em vẫn nhớ đợt đấy nhiều việc nên tết dương lịch em cũng phải đi làm, hoặc đôi khi phải làm quá giờ, thế mà bọn nó coi như ko. Trong khi trước đó em làm cho dự án với Nhật, các bác làm việc đâu ra đấy, chỉ cần vượt giờ 1 tiếng hoặc thứ 7 mà phải đi làm là đều đc tính overtime. Đấy, phải rạch ròi thế chứ. Sau đợt đó, em bye bye các anh Trung Quốc, Đài Loan luôn. Em chỉ thích các bác Nhật của em thôi, anh sếp Tobita của em thôi.
     
  15. ThoiTrangHongKong38

    ThoiTrangHongKong38 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Thanh lý toàn bộ cưa hàng 150 triệu, gồm 418 sản phẩm quân, áo, váy, hơn 100 kẹp móc, bàn La hơi nước cây... Mới các mẹ!
     
  16. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,131
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    cái đáy em nghĩ cũng tùy người nữa ạ, nhưng mà nhìn chung là nên cẩn thận trong mọi trường hợp!
    các mẹ cẩn thận nhé!
     
  17. dichthuathaco

    dichthuathaco Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Làm việc với bọn Trung Quốc nó tính chi li lắm, lúc nào cũng phải có lợi tối đa cho nó trước thì nó mới làm. giờ nói đến đồ trung quốc là nhiều người ớn rồi. Nên cần thận khi làm việc, hợp tác với bọn nó. Làm đến đâu chắc đến đấy. Mình cũng phải rắn vì thực chất nó cũng muốn bán được hàng mà!
     
  18. Tomseven

    Tomseven Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    2,704
    Đã được thích:
    453
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Em toàn nhập hàng Việt Nam thôi. Tẩy chay Tàu khựa =))
     
  19. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh nghiệm làm việc với người Trung Quốc

    Em thì làm việc với nhiều bác: Anh Pháp Đức Mĩ Hà Lan Séc .........rồi Srilanca, rồi Turkey...rồi Togolaise...rồi.....đủ kiểu, Hàn, Nhật, Trung, Đài, Hongkong.....Nói chung cảm quan thì mấy bác Châu Âu, Mỹ thì có vẻ thoải mái hơn, và thoáng hơn. Các bác Giật Bổn thì cứ gọi là cẩn thận ( nhưng mà thẳng thắn và thật kinh khủng). Có lần em tính thiếu tiền, do em áp tỉ giá sai, thế là lệch hơn 100k gì đó ( bên em thiệt). Sau khi các bác í về nước rồi các bác í phát hiện ra, thế là gọi...từ Nhật sang và nằng nặc bắt em cung cấp STK để chuyển khoản cho đủ ^^

    Nói về mấy bác Trung Quốc, từ khi đi làm đến h chắc em gặp khoảng hơn 100 bác. Già có trẻ có giai có gái có, và thậm chí giới tính thứ 3 có.
    - Có người rất keo kiệt, bủn xỉn
    - Có người khôn lỏi, luôn luôn muốn...tham lam về phần mình
    - Có bác thâm thúy, lọc lõi...
    - Có người rất cẩn thận, làm việc rất oki,
    - Có người rất tốt tính, giúp đỡ người khác
    -...............
    Nói chung là đôi khi bất đồng về mặt ngôn ngữ, và ko hiểu nhau nên làm việc cũng có lúc xì troét. Em thì luôn tâm niệm rằng, người ta là khách hàng, người ta xấu thì mình làm 1 lần rồi lượn, còn những ai mà...ko vấn đề gì thì tiếp tục. Có mấy bác TQ, làm viêc với em được 3 năm rồi, còn luôn luôn gt và PR khách hàng cho em nữa chứ ạ. Đương nhiên cs có đi có lại, mình giúp người ta, người ta giúp lại mình. Có bác còn rất tâm lí. Có hôm bác í gọi điện hỏi em mấy vấn đề, em bảo là đang bị nhiệt, ko nói được. Thế là tháng sau, bác í về nước và có đưa cho em 1 ít thuốc bảo là " uống vào sẽ rất tốt, đỡ bị nhiệt", công nhận là uống vào rất hiệu quả, mấy tháng sau đó ko còn bị nhiệt nữa.

    Thôi thì, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, cuộc sống ko gì là hoàn hảo cả chị ạ. Mình biết kiểu của người ta thế thì mình chịu khó kiểm tra 1 cách kĩ lưỡng, và ...trả giá......thật thấp vào...hí hí
    CHúc chị luôn vui nhé!
     
    hieuloan2010 thích bài này.
  20. ngochan_zxc

    ngochan_zxc Ngọc Hân

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    1,792
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    173
    Trời ơi. Cái này chuẩn luôn ấy. Bên em đặt cửa cuốn nhanh bên Trung. Lúc nào thân cửa màng vàng thì gửi màu xanh. Lúc bảo màu xanh thì tương hẳn màu xám.
    Mà khách của mình thì người ta đặt theo màu, chứ có phải kiểu ngẫu nhiên đâu. Làm việc bực kinh khủng.
     

Chia sẻ trang này