Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới nhiều bà lấy chồng 79 như mình nhỉ,ngày xưa trước khi lấy mẹ mình cũng cảnh báo là xung rùi đấy thía mà vẫn cố tình lấy hihiiiii,giờ khổ chả dám kêu ai nữa.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ku lớn nhà tôi 4 tuổi rùi,còn ku bé mới đc 2,5 tháng thui. hehe..nhà bà cũng 2 thằng hả?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhà dạo này nhiều thành viên mới quá. Từ hồi ban níc đến h chán chả buồn buôn chuyện trên diễn đàn nữa các bà ạ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tui cũng 2 thằng...haizzz trai lớn lớp 3 trai nhỏ 3 tuổi......:-\"
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Uh, đìu hiu qua bà ạ, có Bông khí thế hẳn lên, tôi bt bà ạ dạo này bán hàng cũng túc tắc hơn, hì bà thanh lý quần áo HQ ạ, tôi thích cái váy be, hoa hồng 1tr6 ý, mà tôi thì....dạo này đang nghèo đói quá bà ợ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới uh dạo này tình hình kinh tế khó khăn. Nhà tôi thì hàng ko về được vì hải quan bắt ở sân bay nhiều quá
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới UH, khó khăn nên ngta khó kiếm, phải tìm mọi cách để bắt chẹt mềnh đới, bà bán MP dạo này thế nào, uki kg bà?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hàng có về được mấy đâu mà bán bà. Đang ngồi chơi này
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chào buổi sáng cả nhà,...chúc mọi ng vui vẻ và thoải mái vào ngày cuối tuần nhé!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bà còn lấy chồng sớm hơn tui à?hihiiii. Hôm qua 20/10 bà nào có nhiều hoa và quà cùng chia sẻ với chị em đi,tui thì may măn đc chồng tặng cho bó hoa, gọi là may mắn vì đang giận nhau nên mới mua để làm lành với vợ.haizzzzzzzzzzz
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tui đc chồng ôm 1 cái...thế là quà rồi,...hihi...quà tinh thần,... Nhà vắng vẻ quá,...các bà ấy đi đâu hết rùi nhỉ....
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cả nhà vắng vẻ quá,........mấy bà này đag hạnh phúc bên chồng nà,...hi hi hi...