Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Gặp em ở đây rồi! Nhảy sang đây nhanh thế? Hôm nay có đưa 2 con đi chơi cùng Hà Vi không em?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hì hôm nay e có cho 2 đứa đu chị ạ, con cún nhà em thích lắm cứ chạy lăng xăng ở Vincom còn cười khúc khích nữa, tiếc là chưa gặp được mẹ havi ạ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Vâyh hả em. Hôm nào c e mình tụ tập 1 bữa đi, mời nàng măm pizza nữa chứ nhỉ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame HÌ, bác nhắc tới món đó em lại tưởng tượng ra cái bánh hôm nọ của bác làm, hì nhìn ngon không cưỡng nổi. Em cũng mong sớm được thưởng thức món Pizza của bác ạ. Thanks bác ạ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nhanh thôi e. Nếu thứ 7 tuần này tập trung đc ghì ò f phát nhỉ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame trời, choáng c ạ, mẹ chồng gì mà lại chửi con dâu thế á?sợ quá......
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hi, m ở xuân đỉnh bạn à, hiện chưa vào quận...sau này mới vào quận tây hồ tây...lãi suất như thế nào hả bạn?vì cái này cũng phải làm cẩn thận.dù mình là người đi vay tiền nhưng mình cũng lo lắm.bởi vay số tiền dù có to 200tr thôi nhưng mà cái sổ đỏ đất trị giá mấy tỉ cũng ghê ghê....tại bà chị chồng mình nhờ vay tiền NH thế chấp sổ đỏ, vay 300tr, đồ mất dạy ấy kí sổ vay thêm 300tr nữa là 600tr.ghê nhỉ.đến lúc trả lãi mới ngớ người kinh hoàng mà vẫn fai trả k thì nó thu hồi nhà....bạn giúp m được không?cụ thể như thế nào vậy bạn?tks b trc nhé?cho m biết lãi suất và thời hạn vay nhé!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mấy hôm rồi mình do lo lắng vì ngày 23 nó cận kề rồi , ko có tiền trả là ko biết sống thế nào đây . + Huyết áp thấp + bị trúng gió ===> Cảm và huyết áp xuống quá thấp . Đánh gió 2 lần , truyền 2 chai nước mà giờ vẫn chóng mặt và ko làm gì được . Muốn nhắn nhủ với em kia là : Ngày 23 chị sẽ ngồi nhà từ 8h sáng đến 15h30' để chờ em mang tiền đến nhà Chị trả cho Chị 15tr+lãi để chị mang trả cho đúng hẹn . Sau 15h30' em ko đến chị sẽ đi đón con chị từ trường về cho nó tắm rửa ăn lót dạ , 16h30 sẽ nhờ mấy mẹ trên này đi cùng 2 mẹ con đến nhà em chờ , chầu trực hoặc ăn ngủ nghỉ và trốn nợ luôn tại nhà em . Vì Chị mà ko cuốn gói đi thì ngta cũng đến nahf Chị thôi thì cho Chị đến nhà em cho nó lành . Em thu xếp được tiền thì mẹ con Chị về . Các Chị kia đi cùng là để họ nc với em hoặc gd em hộ C . Vì chị giờ ngoài lê xác đi thì ko há mồm ra nổi việc gì rồi . Những Chị nào đi cùng em được vụ này thì cho em xin Phone để em chủ động LH . Em cám ơn ! Chắc mai em làm thêm 2 chai nước nữa cho đủ sức .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame @ em bupbecat_102 : Chả hiểu em mới sinh xong 1 hay 2 tháng gì đó thì em bị mắc bệnh quên thì phải . Chị lại phải viết lên đây vì hoặc em có bạn thân trên này sẽ thông báo lại , hoặc em có lang thang vào đây . - Chị nhắc lại cho em nhớ . Chị đi vay hộ em gái ạ . Chị mà được ăn 1 xu trong số tiền đó thì đã tốt quá , nhưng nhục và ức chế làm sao là ko có . Thế nhưng . Tháng trước đã tự bỏ tiền ra đóng lãi cho em rồi . Tháng này em cũng bơ luôn là sao ? @ Các mẹ khác : Nếu các Mẹ vay hộ tiền người ko quen biết , rồi 2 tháng liền các Mẹ phải bỏ tiền túi ra đóng lãi hộ . ( tháng thứ 2 hạn đóng đúng vào đợt này em ốm liệt giường phải thuê người đi đóng tiền hộ ) . Các Mẹ có vui vẻ nổi ko ? Nếu Mẹ nào yêu quý hay thương em Bupbecat mà có tiền thì gánh hộ em khoản nợ này cho em ý với . Chứ em thấy mất uy tín quá . Còn 2 tháng nữa phải thanh toán cả gốc . Chả lẽ vụ này em phải về tận Thanh Hóa để đòi sao ? Chết mất thôi . Tháng trước em chậm chị còn dùng mobi để nhắc nhưng ko ăn thua , giờ thì chả sms làm gì cho mệt , tốn tiền . Vì có được tiền đâu nhỉ? Chỉ thấy mệt người và bực mình .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chưa giải quyết xong vụ này hả chị ơi?chán thật.tuần sau em công tác về nếu kịp em cũng muốn tham gia cùng các chị để em học hỏi các đi đòi nợ để em đòi cái thằng nợ nhà e 500tr k trả.số e : 0906020169
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame 500tr thì to quá . Cái vụ 500tr để Chị mai chị call người nhà rồi fone cho em tý KN nhé . Cô con Ông trẻ CHị . Tức là Bà trẻ của Con Chị . Nhà Cô ý làm cho vay nặng lãi . Lãi 7k , 8k ý . Toàn bắt nhà , bắt đất với ô tô thôi . Để vụ này Chị call thử thế nào . Vụ Chị , chị ko dám ho he vì sợ Cô ý chửi . hì .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame e muốn giải quyết êm nhẹ nhàng đã c ạ..chứ dùng tới XHD với ĐG thì e nhờ đc. trước tết nó tính giá trị oto Acord của nó bán ra cũng đc 1ty1 nhưng nếu e lấy thì trừ nợ ra e phải đưa nó 550tr nữa. Nhưng e muốn lấy tiền k thích lấy xe vì nhà e có oto rồi.từ tết giờ cũng trả lãi mỗi tháng 8tr ốm cả người c ạ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Oh ko . XHĐ là sử dụng khi bên kia có ý quỵt rõ rành rành thôi . Hoặc trốn . CHứ như nhà em nó có thành ý trả thì ko thể đen đỏ gì được . Phiền lắm
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame vâng e cũng biết thế nhưng ý e là nó phải chịu lãi cho e mà nó cứ bảo sang tuần chuyển rồi cuối tháng trả mà chờ mãi thành hươu cổ dài rồi c ạ..
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đứa nào lừa cho chị leo cây . Để em đánh nó một trận xem nào . Hehe .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame dám già mồm láo thật mai đi xem phim ko sáng mai tao đi xem phim đấy ha ha ha hết tiền bực mình vì lần đầu tiên cho vay bị khất ..............lại còn ko thèm nói năng gì.........nhắn tin cho mới gọi lại..............khất thôi mai đi xem phim xả xì trét vậy
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame sả trét hử c ơi??hic..nhiều con saubquas làm rầu nồi canh rồi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thế mới có chuyện để nói chứ em mà e cho ai vay tận 500 triệu nhều thế c có vài chục cho vay đã thấy nhiều rồi giờ e đi đòi có mệt ko
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Khiếp quá, chị có ít thế mà cứ nhắc đi nhắc lại, sốt ruột
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame lại nhẩy vào mồm người khác ngồi là sao ít ko phải là tiền ah hay nhiều mới phải.............. ít còn đang phải nghĩ cách đòi tiền nè chả nghĩ đc nhiều thì đòi kiểu gì