Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày 500k/ngày là = 2 VC tớ rồi đấy. Tớ thì chỉ ước đc như mẹ nó :d Đúng là ... chả biết thế nào là đủ!!!!!!!!
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Ôi dồi, em cũng chỉ mơ kiếm đc 500k mỗi ngày như mẹ nó thôi ạ, chạ ham hố gì nhiều ợ
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày trg làng của mẹ n bằng trg cao cấp chỗ e r, e hỏi k fai làng mẹ n ở đâu đấy ạ?
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày hơhow. Chồng em đi làm công trình xa vợ xa con tháng về qua nhà nhìn mặt vợ con 1 lần mà lương được 10t. Nghe mẹ nó nói thế thấy tủi thân quá !!
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Nhà e cả hai thằng được 5.5tr - con đi học 1tr hoặc hơn - tiền nhà cả điện cả nước là 1.5tr - ăn uống ~2tr hoặc hơn ý chứ. - xăng xe ~600k nữa. còn sữa cho con rồi bao nhiêu thứ linh tinh phát sinh khác. tháng nào ko âm là thở phào nhẹ nhõm, còn ko lại đi vay loạn lên. hic. mẹ nó ko phải thuê nhà ạh?
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày 500k/ 1 ngày lương khoảng 15tr/1 tháng. Còn tính tiền thưởng, tiền nọ tiền kia chắc cũng lên tầm 17 ~~18 tr/1 tháng. Nhà mẹ nó ko phải thuê, có 2 đứa con thì cứ coi như là tiêu tầm 10tr/ tháng (bằng 4 đứa học đại học như mình). Vậy là uke. Vẫn còn thừa 5 tr. Vậy còn tiền lương của bố nó đâu? Hơ... Có phải mỗi mình mẹ nó lo đâu. Mình nói thật, tiền lương của mẹ nó là cao rồi, cao so với mặt bằng chung bây giờ. Giờ mẹ nó ước lên đến 2m/ 1 ngày, có nghĩa mẹ nó phải bỏ công gấp 4 hoặc hơn như thế để thu số tiền lớn đó về. Điều đó có nghĩa, mẹ nó phải dành thời gian nhiều cho công việc, ít thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái. Mẹ nó định phó mặc con cái mình cho nhà trường, cho người giúp việc sao? Tiền nhiều để làm gì hả mẹ nó ? Người ta bảo tham thì thâm... Cứ bình bình, mình là "hậu phương"... kiếm tiền thế là ổn, để lo cho cuộc sống rồi... Đừng ước nhiều quá, đến khi điều ước trở thành sự thật, lúc đó lại cuốn mình đi, lại chẳng có đường mà quay lại
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Tớ cũng thấy bạn giỏi rồi, hức. Như tớ bằng tuổi bạn còn chưa làm ra tiền, vẫn ăn bám bố mẹ, lại đòi đi học tiếp... Hức... Thôi cố gắng vậy. Mai sau bạn già, con cái lớn lại đc nghỉ ngơi sớm. Còn mình giờ còn chưa có n.y, ko biết bao giờ mí có chồng rồi baby... Mỗi người một hoàn cảnh thôi ấy. Cố gắng lên nhé
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày may là tớ ở nhờ cụ ngoại bên gia lâm nên đỡ đc tiền nhà. nhà bạn cũng eo hẹp quá nhỉ.đúng là thời buổi khó khăn nhà nhà ai cũng khó. nhà tớ chi tiêu vị chi là tiết kiệm hết mức thì vừa đủ cuối tháng
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Mẹ nó giỏi thật,chả bù với mình nghĩ việc ở nhà sinh con chăm con . 1 ngày ko khéo lại tốn cho mình trên 500k nữa ấy chứ đừng nói kiếm cho ra từng ấy xiền :<
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày khéo ăn thì no khéo co thì ấm huhu bọn em còn phải đi thuê nhà phaỉ thuê giúp việc còn khổ hơn ấy
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày mẹ nó ơi xã tớ cũng tốt nghiệp giao thông vận tải mà h xin việc khó quá.chỗ nào họ cũng bắt đi theo công trình ở xa.mà tính tớ sợ ma ko giám ngủ 1 mình nên ko đành cho chồng đi. lương 10tr là làm lâu hay mới làm hả mẹ nó.cho mình xin tí kinh nghiệm cho xã.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày ôi em chỉ ước được bằng nửa của chị thôi là đã cảm thấy nhẹ nhàng rồi. lương em được có 4tr, mà tiền nhà tiền cửa, đủ thứ tiền... lúc nào cũng lo và lo, không biết đến bjo mới hết lo nữa.nhưng em vẫn lạc quan mọi người ạ. ai cũng phải có thời kỳ khó khăn mới sung sướng được. mọi người có cách buôn bán hay làm thêm gì không? chỉ cho em với.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày ko ngờ topic này lại nhiều mẹ quan tâm bố cháu thu nhập có 150k/ ngày thôi cả nhà khoảng 650k/ ngày, có lúc kém hơn, làm ăn kd mà năm ngoái kt chưa đi xuống mình còn kiếm đc ngót nget 700-1m/ ngày cơ năm nay đuối quá nên vào than với các mẹ
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày 1 tháng làm 22 ngày thui, bớt đi 4tr mẹ nó ạ, cơ mà tớ ủng hộ mẹ nó phân tích đấy. hic, em cũng muốn đc "khổ" như mẹ trên quá mà chưa đc (
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày đấy thấy chưa, các mẹ vào hỏi mẹ hangxachtay_euro xem, trên này mình thấy nhiều mẹ giỏi lắm, như mấy mẹ tiểu minh, mẹ Sa - Ninishop này, mẹ Lý Medela này, mẹ Shop Nhất này, mẹ Shop Khởi nguồn này, rồi bn mẹ nữa các mẹ ý vài m/ ngày là bn mà
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày mẹ nó nói làm e b quá, nếu 500k mà vẫn thiếu thì có 2m 1 ngày cũng hết thôi, quan trọng là cách tiêu tiền mà