Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Uh, thế là gần nhau rồi hihi. Ở NB có dê núi với cơm cháy nhỉ? Ngon lắm Trên avatar là 2 bé người Mông ở vườn hoa cải. NHìn hay hay mà!
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Hí hí, mẹ nó ăn roài thì bít à. Hà Nam cũng có món bánh cuốn Phủ Lý nức tiếng thiên hạ! Ngày xưa khi làm ở Đồng Văn mình cũng nghiện món này lắm nhé.
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Uh, mình thích bánh cuốn nên đi tỉnh nào cũng hay ăn món này. Mỗi nơi 1 vị, khá đặc biệt!
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! 1 tháng nữa sẽ được về quê nên mong nhanh đến ngày đó quá. Giờ đang độ thu sang hoa mướp chắc nhiều lắm! Thèm canh hoa nướp giữa nắng thu vàng thật. Được về nhà cảm giác thật là nhẹ nhõm, ưu phiền, mệt mỏi tan biến!
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! đọc topic này mà e trào nước mắt, nhớ nhà, nhớ quê kinh khủng!đi xa rồi e mỏi mắt trông về quê xa,, mạ e mỏi mắt trông con... Huế- vùng đất nơi e sinh ra và lớn lên quá đổi bình yên, gió lào, cát trắng, quanh năm chỉ 2 mùa mưa nắng, mưa thối đất thối cát vậy mà khi đi xa ai cũng phải nhớ nhiều.... Đã có lúc e hối hận cho quyết định đi xa của mình.. hối hận, thương cha thương mạ, tự trách mình phù du.... nhưng rồi e lại nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa... thành công trên đất người để ba mạ có ngày mở mày mở mặt hãnh diện vì đứa con gái này..... cố lên!
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Mình đăng ký vào hội nhé!Ghét quá đọc bài này của bạn vào đúng chiều nay khi gió mùa về.Cảm giác nhớ nhà,nhớ mùi rơm!!!!
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Nhiều lúc tủi thân, khóc thầm. Ôi cái cảnh xa quê.
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Đúng là chiều thu + đông thường hay nhớ nhà & thèm cảm giác sum vầy các mẹ nhỉ? Nhà mình ở xa quá nên nhiều lúc muốn về quê cũng khó, nhất là những lúc con cái ốm đau không có người thân bên cạnh mới hiểu thế nào là "đất khách quê người".
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Nhà bạn ở đâu?Chính vì thế mà mình chưa cưới.1 thân 1 mình kể cũng sướng thích là nhích thôi,có hôm cuối tuần nằm nhà chán chán ra bến xe nhảy về nhà luôn!!!
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! e có muốn nhảy xe về quê cũng khó! nhảy về coi như bỏ làm luôn... hơn 700km cơ mà..... dịp nghỉ lễ mua vé về còn bị cháy vé nữa cơ.... ặc
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Nhà e hình như ở Lào Cai phải không?
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Khi chưa lập gđ & còn làm ở HN chị cũng vậy đó. Khi nào bận việc không thể về được thì chịu chứ khi nào muốn về thì phóng xe máy 1 mạch về tới nhà chơi cho sướng. Giờ thì chịu rồi vì theo chồng lên tận vùng Tây Bắc làm ăn cơ, về tới nhà đi những 1,5 ngày chứ đâu có ít.
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Thế ah,Tây Bắc xa quá chị nhỉ?Nhà bố mẹ đẻ chị ở đâu?Nhà em ở TQ,lam đang làm ở HN.Vậy mà ngồi xe 4 tiếng e đã thấy lâu rồi.Hic,vậy mà bác sao lại những 1,5 ngày ... thế này chắc 1 năm về 1 lần ah chj?
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! nhà e ở Huế c ạ, Lào Cai là nhà ng iu của e... c gặp e bên topic lào cai phải k?
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Ôi ngày xưa chưa lấy chồng chị cũng thế đấy e ơi! Đi xe từ HN về Ninh Bình hết có 2 tiếng rưỡi mà đã kêu trời kêu đất, có lần vào đám cưới đứa bạn trong Vinh đã thấy xa lắm rồi.... Ai rè....... Bước chân theo chồng phải lên tận vùng Tây Bắc. Cái nơi xa hơn cả Mù Căng Chải - cái nơi mà trước kia chẳng bao giờ mình nghĩ tới cả! E cố gắng nhấy chồng HN đi, đến lúc có phải về thì về mỗi TQ thôi sẽ đỡ vất vả hơn nhé!
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Ừ, chị nhớ có lần vào Topic hội LC ý! Nick thì chị không nhớ nhưng chị nhớ cái Avatar của e. Gian nan gớm đây.... đến lúc cưới nhau xong về được nội thì mất ngoại mà ngoại thì mất nội nha. Mờ đám cưới giá có 1 đám cưới rước dâu từ Huế lên tận LC thì tuyệt vời ý nhỉ! hi hi......
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! e cũng đau đầu vụ nội- ngoại này đây c ạ. bên nào cũng muốn gần con gần cháu... chết mất! còn đám cưới thì e chẳng dám mơ cao c ui. nhà nội muốn hoành tráng mà k chịu đầu tư thì làm gì có nổi, hic
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Sao chị lại theo chồng bỏ cuộc chơi vậy!Xa quá chị nhỉ,nhưng biết làm chắc cũng do duyên số.Người iu em quê Phú Thọ chị ah,cách nhà em 70km,cũng đành.Chị có đi cty hay KD,lên diễn đàn có thêm niềm vui chị nhi??
Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ! Nhân 20/10 Nhà nấm chúc các bà,các mẹ,các chị và các em gái sức khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và luôn xinh đẹp nhận được nhiều quà và hoa nhé!!!