chị ơi....đậu nành thế lào hở chị.... nếu ngon thì em lấy hùn vào shop nước chè giải khát của mẹ tiêucan ở hội chợ sg i'......hihihihih
cứ từ từ roài cũng quen dần với nhà mình đó muh...hồi đó tina vào cũng đâu theo kịp...nhiều khi chả hiểu nhà mình đang nói gì...giờ thì...kakakakakakak mình ghi danh sách tên bạn trong kỳ ọp tháng 11 nhá công nhận mẹ bapluoc bệnh lạ ghê...muh ba bapluoc chưa bệnh cũng lạ ghê...akkakakakak
chị về rồi đây,vừa vào nhà thấy mọi ngừ bảo em bị viêm A,tính tối về dt cho em nè,đỡ chưa em,em chịu khó ngậm nc muối đi nhé,chị về tới nhà 9h nghỉ ngơi tí là đi vào rẫy hái cafe,ko có thời gian đi đâu cả,lần sau về chị kiếm thịt rừng cho em nha,vì chị đi thẳng xuống VTàu đám cưới luôn,sáng nay mới về lại SG nè
chị papa về nhà rùi ah , nhà chị thu dc nhiều cafe ko vậy ? má chồng em giờ mới bắt đầu thu hoạch thôi ... mà nghe nói cafe bữa nay xuống 23 rùi thì phải .... mới vào mùa mà đã xuống rùi ....(
yes... em đỡ nhiều roài...chị đi vũng tàu vui hông ? có dẫn phước theo ko ? cu phước uh thấy biển chắc thích lắm huh...muh chị đi đám cưới xong là ù về tp huh...lko đi biển àh
Amidane đó em Chứ mà cúm A (H1N1) là nhốt em tina vô hầm nhà mình cách ly luôn há, cả nhà leo lên sân thương lầu 22 chơi ... vi rút này kg bay lên nỗi đâu kakkakaka
Hôm nay nhà mình im ắng quá hén. Chúc cả nhà mạnh khỏe lên tinh thần leo núi nào. Mình bị đau đầu nên ko bàn luận được gì nhiều. Hy vọng ngày mai sẽ lên dây cót để 8888 cho xôm. À mà mình hỏi mom nào có kinh nghiệm giảm cân thì cho mình ít ý kiến nhé. Thanks.:razz: