Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày khiếp..................................................................
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày công nhận làm nhìu tiêu nhiều làm ít tiêu ít, quan trọng là khéo ăn tiêu, em ở nhà k đi làm mấy tháng nay rồi, tính ra đi làm còn tốn hơn ở nhà, nên em ở nhà chăm chồng con cho lành cả nhà ah, he he
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày đồng ý là nhiều mẹ kiếm tiền tốt, dưng cơ mà k thấy ai than vãn chỉ kiếm đcc 500k như mẹ nó.............
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày nhà e ko phải tiền thuê nhà, nhà chị còn tiền thuê nhà cơ híc híc nhìn chả thấy tương lại gì hết
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày mẹ nó thường đứng ở chỗ nào thế, chỉ số 3 vòng thế nào, mẹ nó có thể cho 500d ảnh chân dung đc ko, nếu ổn mình sẽ gt cho mẹ nó kiếm 1tr/ngày
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày các mẹ ơi,nếu mà em kiếm dc 500k 1 ngay thì em thành tiên mất,hiiii....vì sướng, kiếm dc từng đó ăn tiêu tiết kiệm sẽ có cơ hội mua nhà nhỉ,,ước ao quá ạ
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày nhảm thế ........................................................................
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Vâng em 9X ạ ( Nge các chị ở đây nói chuyện mà thấy tủi thân quá !!!!!!!!!!!!11](*,)](*,)
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Ôi, đọc những dòng chị viết, thấy thấm thía lắm ạ. cảm ơn chị nhiều.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày ôi,toàn những mơ ước của em hết,ở nhà trông con,1 xu cũng chẳng kiếm được,nhìn j cũng thèm......chẳng bít sẽ ra sao nữa.hic.thế vẫn sống được đến ngày này,muốn gửi con đi làm,mà tiền học đắt,lại thui.hic.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày nếu ko tài cán sức khỏe như voi ko phải lo chồng con thì chác mẹ nó mỗi ngày kiếm đc 500 thì đánh lô là đc 2tr đâý. ở đây các mẹ chỉ buồn chạnh lòng vì kiếm đồng tiền vất vả quá. Nào bỉm nào tã nào sữa con ốm con đau ma chay cưới hỏi.Kiếm it mà tiêu thì nhiều. Có nhà ở còn khó tiêt kiệm huống gi có những mẹ vẫn phải đi thuê.Kẻ ăn ko hết người lần chăng ra. Mẹ nó ko nên lên đây chia sẻ tham vọng kiểu này. Cá nhân e thấy thật PHẢN CẢM.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Mo Uoc nho nhoi qua. Minh ma Uoc thi minh Uoc co tram ty Gui tiet kiem. Do phai dau dau nghi cach kiem tien
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày không biết mẹ này than hay thế nào,...đôi khi chỉ 1 câu nói cố ý hoặc giả như vô tình thì cũng đã làm cho nhiều mẹ phải buồn lòng rồi đấy!!! Có lẽ chủ top sống thế nào m k biết chính xác nhưng có nhiều điều cần đc chia sẻ hơn là ngồi than,....ước mơ cao sang ai ước mà chẳng đc,hức,...em cũng thấy "phản cảm".. Xin lỗi nếu như những lời thật làm chủ top k vui....
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Sáng đầu tuần gặp ngay topic này! Haiza! Đi vào rồi lại đi ra. Chán không buồn nghĩ. Mình chỉ cần 300k/ngày đã thấy sướng rồi! Chủ top giỏi thật!
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Mình cũng thế, định không viết gì mà vẫn phải viết. Hai vc mình đi làm nhà nước, lương cộng lại không bằng lương của mẹ nó, mà phải thuê nhà, nuôi con, trả nợ hàng tháng. Mình thấy một mẹ nào nói rất chí lí: Khéo vừa thì no, khéo co thì ấm. Mình cảm giác mẹ nó lên đây khoe chứ ko phải lên đây than. Vì nhìn cái danh mục chi tiêu của mẹ nó, không phải là ko thể cắt giảm một số mục mà.