Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Cúc ui! CHị làm sao thía??? Chị đã đỡ chưa? Cố nhên chị ui, Poka sắp đc 1 tháng ùi...chuẩn bị đi ọp đc rùi đấy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trước khi tháy nó sưng bạn có thấy ngứa hay dát gì không nếu có thì do con gì đốt mới mua thuốc bôi bạn ạ. Nếu tự nhiên nó sưng vậy mà buốt thì bạn phải đi khám thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà tuần mới nhiều niềm vui và may mắn :x:x:x Mẹ con e đang phải bon chen trong lớp học 300 Ng muốn về mà mãi chả thấy điểm danh để chuồn cả
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ thân chị! chắc trở giời chăng??? cái này mẹ nó biết mách chị nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu được đăng ký nhiều lần thì khéo quà về tay nhà RR hết[/QUOTE]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân bà. Tốt nhất là với những cục như vậy bà nên đi khám nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híc các mẹ ơi, em mới bầu thôi mà sao cứ ho, sụt sịt, hát xì suốt thế này. Ko biết có ảnh hưởng gì ko nhỉ? Em lo lắm ý./
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! To Sâm, anna, nhim& bi::::: chị hết sốt rồi. Hóa ra là bị tắc một tia sữa. Nên phát sốt. Sáng nay hút cái tia đó ra có mủ, kiên trì hút giờ ko thấy đau nữa và đã thông đc rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy ra vậy chị cho Poka ti nhiều lần vào nhé! em hồi Anna cũng bị sốt do tắc thừong xuyên ý, nhưng đến Tùng Lâm thì chẳng bao giờ vì cậu ta ti suốt ngày, bây giờ ko đủ sữa cho con bú rồi chị ạ, mà cậu ấy ko ăn sữa ngoài đâu, mẹ về là vật mẹ như gì ý, ko đủ sữa cậu ấy cáu loạn cả lên, khóc ầm ĩ inh ỏi, em chẳng biết làm sao nữa cơ huu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi chả biết cái này thì khám ở viện nào hả bà,da luễu hay K?Có lần tôi bị kiểu như thế nhưng mà có đầu mủ vàng ở trên ngực tôi đi khám BS ở K vì nghi là bị u,thế nhưng đến thì BS lại cho kháng sinh về uống rồi nó hết luôn nên tôi nghĩ có kho là bị viêm da.Lần này nó chỉ đỏ ửng thôi nên ko biết phải khám cái gì nữa?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ăn choi..................................dã man...................................E chậm chưn thoai,nếu ko là cũng ra nhập tổ chức roài =))
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, khả năng chị bị mụn bọc đới, kệ nó chị nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! heheee, hóa ra là rứa! Thía thì có khi bẩu bác Cường còi...bác vê vê cho thì có đỡ tắc ko nhỉ? ^-^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sắp có rùi em nhé! C đang ở ngoài đường, tí về nhà chị sẽ đưa thông tin lên em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui kiếm đâu được cây táo bây giờ nhỉ?Mà vấn đề là chị không thấy có đầu mủ vàng mà chỉ đỏ ửng cả 1 cục như vậy không biết như thế có gọi là nhọt không?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em bựn tiếp ô tô làm sao có thời gian bon chen nhựn quà được, Nhím nhể?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô hay sao em bẩo em đang ở ngoài đường mà em buôn ác thế Sâm ơi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà! Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ và hạnh phúc!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kaka.......lúc đó em đang ngồi nên vẫn bon chen được, sợ vìa đến nhà không đú được với nhà mình.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi bà thật là dũng cảm, tôi cứ hình dung ra cái bản mặt của bà ấy lúc bà nói thẳng vào mặt chắc phải đơ mất mấy giây. Hôm nọ tôi đi siêu âm cũng có 1 cô lớn tuổi cũng nói về chuyện sinh đẻ của 8x bọn mình. Cô ấy nói có văn hóa hơn 1 tí nên tôi chỉ cười chứ cũng không nói lại. Ngẫm thấy mình hiền quá.