Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghi c Nghé lắm, dạo này không ngồi may nhiều mà bị đau lưng ghê thế. Hay là... nhiều. He he... Chiều qua đc ăn bánh su kem của c Bò sữa về em ngứa tay, tẹo nữa phải vật ra làm 1 khay để xơi. Sáng nay nắng chang chang 2 mẹ con dắt díu nhau ra chợ Mơ mua hạt giống rau về gieo, mua xong xuôi thì đi một đoạn xe hết xăng, dắt bộ hơn 1 km mới đến cây xăng, suýt ngất, sáng ra chưa đc ăn gì, đến đó nào cây, nào chó, nào mèo, nào chim, hoa hoét thích thế. Ngoài cái trò may vá ra thì em còn một sở thích nữa là cây cối, thích cây hoa lắm mà nhà ko có chỗ để. Hnay CN nhà mình đi vắng hết nhỉ, tự dưng lại díu hết cả mắt, khéo em đi đánh 1 giấc, chiều dậy trồng trọt bánh trái xong là hết ngày. Dự kiến tối nay lôi cái mảnh vải cướp trên giàn mướp hqua của Cò keo ra kiu cái túi. Có ng làm phát 6 cái kể ra máu thật.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C Dame: hqua em phải phanh lại ko cho ai cướp trên giàn mướp cái mác nào đấy, ko thì chị đến nơi chả còn cái nào mà nhận nữa. He he. Lần tới em gửi nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình hnay chủ nhật mà 888 ghê nhỉ? Đúng là có chị Dame có khác.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ TT mấy hôm nay mải nhận hoa và quà 20-10 hay sao nhì? K thấy ló dạng vào hỏi thăm chị em gì sất!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vâng, tại k có xiền mua máy may mà chị. Mà e còn 50cm vải này chưa dùng ý. chả biết có mẹ nào có nhu cầu k, e bán lại cho, hihi. Ra chợ mua nên phải mua 1m, mà 1-2 cái quần cùng màu đã là quá rồi, 50cm mà bé hin hin như nhà e thì 3 cắt đủ 3 cái lun, e đang làm thêm 2 cái nữa dùng đây này
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có ạ c qua nhà em nhé,em đưa cho hì hụi làm dc 10c túi,trưa nay thấy trời hửng nắng,thế là mang đi giặt ôi giời ơi,10c phai màu xanh lét cả 10,đau lòng quá hu hu ( xanh như màu chữ này luôn) vải k tiếc,tiếc công mình hì hụi,thôi đành cho con trai để nó đựng bi với đồ chơi của nó vậy @ bác chili: bác ơi,mai em mới đi mua khuy nam châm,bao xiền 1 bó hả bác,biết giá mua cho đỡ hớ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái mảnh be bé đó may đc ối thứ cho con gái nữa đấy, may thêm cái túi chẳng hạn. Mình là dạo này nhìn vải gì cũng liên tưởng đến chăn gối, túi ví, chán quần áo rồi, nhà toàn quần áo là quần áo ( đồ trẻ con ý mà ). Quần áo người lớn thì chưa đủ trình may đồ đẹp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khổ thân mụ, vải vóc lộn ruột thế nhỉ, hì hục mãi mới may xong 1 cái chứ. Lần trc tôi cũng bị dính 1 phát tàu khựa, trông rõ đẹp giặt phai đen sì mất cả hứng chả may miếc gì nữa, mảnh đó vẫn vứt xó, khéo lôi ra may lót lại xịn. Hnay tôi lại vỡ kế hoạch, dự là tối may túi với lại làm mẻ su kem, lúc chiều bận tiếp khách với gieo hạt rau chưa sờ mó gì đc. Có tiền vẫy gọi nên khấp khởi, kệ hết, tiếp khách kiếm xiền đã ăn uống chơi bời sau.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mai em có sô chạy cả ngày nên chắc là ko hóng hớt đc rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ e cũng nghĩ đến túi rồi nhưng chả biết làm thế nào, vải này của e không phai tí nào với thấy cái màu này làm túi trông thế nào ý. E có miếng vải nỉ chia thành từng ô vuông một, đang nghiên cứu làm túi bằng vải ý đây, ngứa tay xoẹt 1 miếng mất toi 4 ô,haizz
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các chị ơi cho e hỏi 1 chút, tìm hì hục mãi mới thấy topic may vá chả là e có cái máy may brother và 1 đống quần bò ống vẩy ống suông, e muốn sửa thành ống bó thì làm thế nào ạ? e ko biết làm sao với cái gân quần bên cạnh ống ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em đánh dấu học hỏi các mẹ, em vụng thối vụng nát ra í ạ (((
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chắc cả nhà ngủ hết rồi,vắng teo giờ nay em vẫn đang '' tỉ mẩn và lọ mọ'' với đống túi báo cáo lớp trửong,chủ đều của em là ''túi hoa '' ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em vào điểm danh đầu tuần chúc nhà mình tuần mới vui vẻ, sản xuất nhiều, kinh doanh tấn tới
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khổ thân thế, lần sau rút kn cứ giặt trước khi may nhé nghi gì mà nghi, vì đau lưng nên mới ko dám ngồi may chứ cóa phải là ko may mà vưỡn đau lưng đâu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bảo bạn TieuThin thì ko biết đâu nhé, nhưng bảo thế nào thì chắc tầm này cũng đều ko biết đâu vì quá lâu rồi em chưa qua đấy mà. Với lại giờ vải đó đợt cuối rồi chắc cũng chỉ 18k thôi chứ, khéo còn chẳng đến ý.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Báo cáo chị, có em đây ah. Mấy ngày hôm nay em mải mê hết ăn lại uống...hic...2 ngày mà 3 bữa nướng + lẩu, sắp thành con ỉn rồi, quần bò mặc bị chật 1 loạt hết cả rồi ...huhu...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi giời ơi, cò keo ơi, chị vừa đọc tới đoạn em may được 10 cái đang giật hết cả mình vì ghen tỵ, thì đọc tới đoạn sau, hic, nẫu mề cho em quá cơ. Thế thì điên tiết quá nhỉ. Hôm qua chị cũng tẩn mẩn được 5 cái túi hoa bé tí xíu rồi, ngồi thêu cũng đau hết cả tay. Môt tuần mới bắt đầu, chúc nhà mình tuần này năng suất nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khổ thân bà, đúng là mất công quá nhỉ? May bằng cái vải gì mà phai hết cả thế?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế thì chịu khó về ôn bài quần 4 mảnh mà tự may đi hehe