Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! hì hì em ra nhập hội với ạ, nhà chồng em cách 120km, thế cũng là xa rồi các mẹ nhỉ hi hi
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Chào các bác! E thì cũng 60km thôi ạ nhưng 2 tháng mới về quê 1 lần, hic. Hôm nào mà trời đổi gió hay tâm trạng ko bình thường thì nhớ nhà kinh khủng luôn. Chỉ muốn chạy về quê ngay thôi.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Bác thì trót dại gần 10 năm rồi đấy, nhiều lúc nghĩ chán lắm nhưng rồi cũng quen hết, chỉ ghét mỗi dịp tết đi lại vất vả chứ ngày thường bác về nhà ngoại nhiều hơn về nội vì gần hơn mà.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Lấy chồng xa thì chỉ nhớ nhà nhất vào lúc mình tâm trạng thôi mà, vui cũng nhớ mà buồn cũng nhớ, nhất là khi nhà mình có việc, bố mẹ ốm mà mình ko về chăm sóc được.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Mẹ nó để bài đầu tiên í xúc động quá đi mất. Tớ thì chẳng lấy chồng xa, gần cả nhà nội lẫn nhà ngoại. Đọc cái bài mở nhà mởi của mẹ nó mà xúc động quá. Tớ ở cách nhà mẹ tớ có 5km, mà cũng chưa chăm sóc được gì cho bố mẹ, chỉ có vác con về ăn vạ ông bà thôi.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Tớ đi coppy ý mà, thấy bà giống tâm trạng của chị em lấy chồng xa nên để lên cho các mẹ tham khảo, phần đông con gái đi lấy chồng rồi thì chỉ "ăn vạ" bố mẹ thôi, mình cũng thế, hihi...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Nhà mình xây tầng rùi ah. hii. Lâu e k vào thay đổi nhiều thật. Sắp hết ngày cuối tuần rùi để mai chúc đầu tuần vậy. hii
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Hi hi, có nhà mới à các chị, xuýt nữa em không nhận ra
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Đúng thế chị ạ, tuần này em đc về quê ăn cưới em gái. Mang tiếng chị cả mà em gái giạm ngày 11 cưới 12 nhưng sáng 11 em mới về đc. hic. Từ ngày lấy chồng cũng chỉ đủ ăn thôi nên chưa mua cho mẹ đc cái gì cả. Có lúc mẹ nhắc đùa thôi nhưng lại thấy trạnh lòng.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Mẹ Chip giống tớ này, toàn về ngoại nhiều hơn nội. Tết tớ mới về nội thôi
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Nhà mình cũng tết về thui, năm nay thì chưa biết có về k. Chúc nhà mình đầu tuần vui vẻ và nhiều order nhá
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Nhà e gửi con nhà ngoại nên tuần nào cũng phải về nhà ngoại, nhà nội chỉ về khi có việc, và tết
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! hôm qua em đi ăn cưới ở Qn thấy cực quá vì xa xôi, mới chợt nghĩ đến minh hôm cưới cũng thế, hị hị
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! chúc cả nhà mình tuần mới vui vẻ, buôn may bán đắt nhé hí hí
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! năm nay thì em phải về rồi, 2 năm rồi không về quê ăn tết rồi
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Thế nàng về nội hay về ngoại. Chị năm nay chưa biết ăn tết đâu đây. Hehe. Đến 30 Tết mới biết.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Mẹ này giống mình quá, gửi con nhà ngoại nên về nhà ngoại suốt, hehe...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! e phải về nội chứ chị từ ngày lấy chồng, đa phần đều ăn tét ở ngoại vì bâạ bịu con nhỏ rồi nhiều việc năm nay thì bắt buộc phải ăn tết ở nội rôi
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Con ốm triền miên, công việc thì bắt buộc phải về quê........buồn.