Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Cả nhà ơi hôm nay thế nào nhỉ?... FB không vào được
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn cả nhà có mua than kô ạ..........e bán cho 1 ít
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn các mẹ cho e hỏi với ạ. e sắp cho con ăn dặm, e định chế biến cho con như thế này có đúng k ah? 1. Rau cắt nhuyễn đem luộc với ít nước hoặc hấp 2. Rây qua rây 3. Hâm nhanh lại. Vừa sôi bỏ thêm bột gạo/bột bắp,hoặc bột sắn dây (Đã pha với tí nước lạnh vào). Hơi sánh lại thì tắt bếp, đem cho bé ăn trong 3 loại bột trên thì nên dùng loại bột nào hả các mẹ, hay là dùng loại nào cũng đc ạ?
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Có vụ này rất mong các mẹ tư vấn cho mình: cu nhà mình được hơn 7 tháng rồi đấy. Lúc trước đi khám bs do còi quá nên bs tư vấn nên uống sữa Similac neoure, nhg nếu con chỉ uống 1 loại sữa này thôi thì bị táo nên ban ngày mình cho con uống Friso còn từ tối là uống SN. Bây giờ mình đang muốn cho con uống 1 loại sữa thôi, nếu uống Fri thì hơi ít chất còn SN thì hơi nhiều chất quá, Có mẹ nào có kinh nghiệm về sữa thì tư vấn cho mình vụ này nhé. thanks
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn cả nhà ơi em mới tập cho con ăn dặm bột ngọt , mà Ku cậu có vẻ ko hợp tác lắm , cứ lấy lữoi đẩy ra và nhè huu nhưng khi ăn cơm em cho con mút nứoc rau luộc thì lại thấy cậu ta thích thú mút mát lắm cơ, Bà nội bảo nó thích ăn mặn và đòi cho ăn mặn, mà con em mới 4 tháng 22 ngày các chị ơi có nên cho ăn ko ạ??? mà em đi làm cậu ở nhà ăn đựoc 2 lần 60ml đổ thìa thôi, mẹ về là ti hùng hục ý thương quá cơ!
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn nhà mình đi khám dd lúc 2 tháng cũng đc bác sĩ kê uống SN và Nan song song nhau mẹ nó ạ, trộm vía output con ổn lắm nên sang số 2 mình mới đổi sang Optimum thì vẫn ổn về output mẹ nó ạ.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn 2 nhóc nhà mình cũng vậy, ko hợp tác ăn dặm mặc dù đã 6m và mình cũng mua 3 vị bột khác nhau nhưng chưa thành công vì cứ ăn là con nhè ra ko chịu nuốt, các mẹ tư vấn cho mình inh nghiệm với , thanks
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn hiii, chị cõng chữ kí thôi Như ạ, cu Bi ăn dặm thế nào rồi e? 2 đứa nhà chị ko chịu ăn nè
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chị cho con uống song song 2 loại sữa cũng được mà. Còn nếu chỉ muốn 1 loại thì hoặc chị thử cho uống SN kết hợp ăn dặm nhìu rau + hoa quả cho mát. Hoặc uống Friso và bổ sung chất bằng ăn dặm (em thiên về cách này hơn vì sữa nhìu chất sau hay làm bé biếng ăn). Chị đừng cho ăn bột ăn liền, thử nấu cháo trắng nghiền/xay ra, em nghĩ con ăn ngon miệng hơn. Vì ku nhà em cũng thế, cho ăn thử bột Hipp là ko ăn, chỉ ăn cháo mẹ nấu thôi Chị cho ăn sớm thế. Khổ, tại ko chịu ti bình nên cho ăn bột sớm à? Mẹ nó thử nấu cháo trắng cho con ăn nhé./ Con mình hôm qua ăn hết lưng bát nước mắm cháo trắng nghiền.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn cảm ơn mẹ nó, để mình thử cháo trắng xem sao. hy vọng 2 con hợp tác tốt
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn @All: Mẹ nào quen ai có nhu cầu đi làm thì giới thiệu em với, GV nhà em em cho nghỉ rồi, giờ con để ở nhà cho cụ trông. Em lo lắm... Huk... Được cái bà GV làm được thì suốt ngày làm mình làm mẩy hơi tí dọa nghỉ việc xong hơi tí lại lên cơn đồng bóng em sợ lắm. Lại còn dọa em: cô mà khó chịu, cô bực lên là ko xong với cô đâu. Tởm thế chứ. Em cho nghỉ luôn kẻo có ngày lên cơn bế con em đi thì chết. (mà nguyên nhân bà ý khó chịu là cụ ở nhà, 1 hôm cụ sờ bình sữa bà ý ngâm cho Bi ăn chưa nóng, thế là lần sau cụ kiểm tra trước khi cho ăn chứ ko để bà ý kiểm tra, thế là bà ý viện lý do cụ soi mói, ko tin tưởng nọ kia)
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn để mình hỏi bên nhà song thai xem có gì pm cho mẹ nó vì hôm trước thấy có nhà thừa mà
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn chị ko muốn cho ăn đâu em ạ, cũng mới tập ăn thôi, chị nấu cháu nhừ rồi cho vào máy xay sinh tố xay tiếp rồi nấu lên, để nguội trộn sữa cho con ăn, mà cậu ấy ăn đựoc mấy thìa là kêu ầm ĩ luôn ý. sữa ngoài thì ko chịu ăn, mẹ về thì ti hùng hục mấy phút xẹp hẳn 1 bên luôn, ngủ 1 tiếng sau dậy ti nốt ben kia, thấy con ti mà thưong ý hii đang kiên trì đổ thìa cho con ăn sữa em ạ, và ngày 1 bữa cháo xay, rồi mẹ về ti mẹ. lúc 4 tháng Ku cậu đựoc 8.2 kg mà mẹ đi làm 2 tuần ko tăng lạng nào cả huuu 2 ngày mới đi ị đó
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn bờm nhà chị lại bị đi ỉa rồi. vừa khỏi được 1w
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn em thue GV khi bắt đầu làm em phải nói rõ công việc, làm như thế nào... và Cụ ở nhà là để cùng GV chăm cháu.. để họ biết. GV bây giờ chảnh nhỉ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn chị ơi tuổi này dễ bị đi ngoài lắm vì răng lợi cũng ảnh hửong mà. chị bổ sung mentieeu hóa cho con vậy, chắc tầm này dùng đựoc men rồi cả nhà nhỉ???? trốm vía Ku nhà từ bé chỉ ho và sổ mũi em chỉ vệ sinh mũi miệng chứ chưa phjair dùng thuốc gì cả trộm vía con ạ!
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Cho con ăn bột ăn liền thì quay lại cháo trắng thì phần lớn con không chịu ăn đâu chị à. Trước như Bư thì sáng em làm sẵn hết, thức ăn, rau, cháo. Đến bữa ông xúc 2 thìa cháo, 1 viên rau, 1 viên thịt cho vào nấu, xong cái xục máy xay cầm tay, đổ dầu vào thế là cháu có cái ăn luôn, nhanh, gọn lắm.