Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tình hình là nhà em đã oánh chén như chỉ định của bác Doanh. Hôm nay thì bs siêu âm hẹn đến sa lại xem đã rụng trứng chưa. Chị hết WTF chưa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ nó ơi tớ tìm hiểu rồi. Thuốc xịt côn trùng ko diệt đc kiến này, thế mới đau chứ.... Trời ơi nhà mẹ nó cũng bị nhiều ah. vậy sợ ghê nhể. Loại này mà đốt độc gấp 10 lần so với rắn hổ mang cơ. Từ hôm ấy tới giờ hôm nào trc khi ngủ tớ cũng cẩn thận hơn. Mà nhà tớ ở khu Hoàng Văn Thái, khu toàn nhà là nhà có cây cối gì nhiều đâu mà cũng có nhể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừ, có vài việc bùn nhỏ cộng với hội chứng ngày thứ Hai, nên bị bùn, thông thế lào cho hết bùn đê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ah hóa ra là hội chứng ngày thừ. Chắc tại 2 ngày nghỉ đc bác trai cho lượn lò chơi bời nhìu quá, nên hum nay đi làm ứ thích chứ gì. Lại réo lehieu đi ọp lẻ đê bác.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trời em đi có lát quay lại mà nhà mình lên mấy tầng huuuuuuuu oánh dấu ở đây lát vòa hóng ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vụ WTF đấy hết rùi em Chị giờ cố gắng có gì chỉ bùn/xử lý trong 1 ngày thôi. Sáng nay có vài việc come up cùng lúc, nên tâm trạng ko tốt lắm Cũng ko xả được, bị tắc, đang chờ Cúc thông hehehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tùng Lâm đẹp zai thía nào em ui? Hay bắt nạt mẹ ko?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mà cái con này nhé, tóm và giết nó khó thế cơ chứ. Vết cắn của nó, nếu mình chạm vào cũng có thể bị lây lan ra khắp người cơ. Nó bay theo không khí vào nhà. Đặc biệt chú ý lúc rút quần áo vào nhà nhé, nó bám cả vào quần áo nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có mẹ nào làm ở mạn Cầu Giấy, Mỹ Đình ko nhỉ? Trời đẹp, em thèm được măm măm ngon quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E lại bị đau mắt nên mấy hnay k dám dùng đt lội nhiều.hic hnay fai vào để báo cáo các bác là : Nếu có lên lịch đi thăm Xuka thì tổ chức t7 tuần này luôn đi cho e tham gia mí ạ. ^^… Thứ 7 này mẹ con nhà e có mặt ở Hn ạ E fai đèo sơn ngồi xe máy nhìu, lượn quanh mấy nhà để đôn đốc thợ nên giờ đau hết cá xương cụt,hic, nằm kỉu j cũng đau tê tái...cả lưng nữa ạ,nhưng chỉ lúc nằm thẳng ra thì kưng keru răng rắc thui :-D, vẫn trong tầm kiểm soát đc ạ Chúc nhà mình tuần mới tốt lành ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ nó ở đâu thế? Nếu tiện để tớ nhờ lấy hộ tớ với nha. của tớ là tất quần màu da hoặc tím than
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi tham công tiếc việc vừa thôi. Bầu to rồi nghiêm cấm đèo nặng nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi, hôm nay em được 4 tuần 6 ngày rồi. Có nên đi khám trong tuần này ko nhỉ? Hay là đợi tuần thứ 7 đi nghe tim thai luôn? Bầu lần 1 là em vẫn còn làm ở BV, cây nhà lá v ườn nên lúc nào cũng có thể khám được, lần này t hì khác rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tổ chức thế này vẫn còn ít ... nhà mình cỡ bốn năm chục người cơ mà ! Em ơi, xuất tất của chị, chị gửi em congaixinhhp tặng lại Bác Doanh nhá !!!! vì em í gần nhà bác nhất mừ ! Tks em !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! TRời...bụng toa rồi làm ít đi thôi, tuyển người phụ đi em, nữa em nghỉ đẻ thì cũng phải có người làm phụ giúp chứ. Sáng em ntin cho chị à ? Em vào đây xem nhé: http://www.phongthuygia.com/tin-tuc/Phong-thuy-mau-sac/Mau-sac-phong-thuy-theo-ngu-hanh-2355.aspx
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mượn chị CÚc Tím cái máy hút sữa chị ah. Hút mấy cái thông từ giờ tới cuối tháng
Báo cáo cả nhà là em lại nghén lại rồi ạ. Tình trạng hình như còn nặng hơn, vì em hay bị hoa mắt chóng mặt quá. Sợ ăn tất cả mọi thứ, sáng nay chồng đèo đi làm, giục ăn mãi mới hết đc 2/3 bát bún Huế. Lợm giọng, người ngai ngái, lúc nào cũng buồn ngủ. Chưa kể 2 ngày cuối tuần vừa rồi, mặc dù ko phải làm gì nhưng em cảm giác hình như em bị hạ đường huyết, vì cứ đang nằm mà đứng lên là em tối sầm mắt vào. Thỉnh thoảng lại có cơn gò bụng, tức bụng. Ko hiểu em bị làm sao nữa? Em chịu ko lội được nhà mình. Chúc nhà mình tuần mới sức khoẻ và nhiều tin vui 2v HCG.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ thân bầu nghén giống chị hồi đầu. Người lúc nào cũng ong ong biêng biêng. Nếu cảm giác có ơn gò là phải đi khám đấy nhé.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ thân bầu nghén giống chị hồi đầu. Người lúc nào cũng ong ong biêng biêng. Nếu cảm giác có ơn gò là phải đi khám đấy nhé.