Ðề: Nhật ký của mẹ!!! e được 4 tháng rùi mẹ nó ạ!!! ^^, đợt trc đi siêu âm thì bs bảo giống bố, hì hì!! thé là bị thích tên cu Bi! hị hị! anh cu Bi nhà chị đc bao tuổi rùi chị???
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! hihi, thế 4 tháng là hem được buồn đâu nhé thì sau này bé mới tươi tắn chứ, hihi chúc chị đầu tuần vui vẻ ná
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Tks e nguacon nà!!! hẻm bít seo cơ e nguacon ạ! chắc do có bầu nên hocmon thay đổi, sáng nay vừa giận nhau với chồng, bị buồn ý! đang khóc tức tưởi đây, e nguacon sang dỗ chị đi!!! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Nín đi mẹ nhím ơi, nghĩ đến bé con trong bụng mà cười lên chứ, khóc thế, sau không sợ bé con ra đời bị ảnh hưởng nét mặt buồn của mẹ ạ
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! già rồi còn khóc nhành mồm ra kìa, xấu quá, hi hi thôi giận làm gì, kệ các ông đấy, bjo có phải mình mình đâu, còn có con bênh mình nữa mà, hi hi
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Hi hi, teng kiu mẹ sữa chua nhé, mẹ sữa chua cũng nhiệt tình có kém đâu, mỗi cái là bận nên ít vào mạng hơn
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Em ơi, đừng suy nghĩ nhiều! Memai87 nói đúng đó, em lạc quan và cười nhiều lên! Em ở SG ra ngoài này theo chồng à? Chồng chị trước cũng làm việc ở SG
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! He he,gặp bạn rùi....mình cũng bắc tiến theo chồng này...Mình ra đây cũng hơn 1 năm rồi, nhiều cái lạ và cũng nhiều cái bắt đầu quen,...làm quen nhé mẹ nó
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! cười lên cho vui...cười hé hàm răng...dù cho có khổ vẫn phải cười cho vui...vì tưong lai con em chúng ta hãy cười thật to để quên đi sầu não,... hahaha...chưa có od nào....
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! e cảm ơn chị nhá! thế ạ! e chuyển từ Sg ra, chồng e ng Hn chị ạ! chồng hcij trc lv ở đoạn nào SG ạ? e làm ở quận 1, gần nhà thờ đức bà ý!!!^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! hì! rất vui đc làm quen mẹ nó!!! chị ng SG ạ? nhà chị ở quận mấy ạ?? Ra đây mới đầu hơi bỡ ngwox chị nhỉ???
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Chồng chị trước làm ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 em à, ở ngay gần ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, có Coop Mart và bánh mỳ Nam Sơn ấy. Em chuyển ra HN được bao lâu rồi?
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! e chuyển ra HN đc 2 năm rùi chị ạ!! e biết chỗ đó rầu chị ạ! hồi xưa bọn e lượn lờ ở đó suốt, e nhớ Sg lắm lắm ý chị ạ! nhìu hum nhớ quá khóc tu tu, vẫn yêu Hn nhưng vẫn nhớ Sg!!! hịc!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Mình cũng thích đi sài gòn, mới vào 1 lần thôi còn nhớ nữa là mẹ nhím gắn bó cả tuổi thơ ở đó, hii ai cũng có quê hương, cội nguồn, mình tuy ở xa, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc có nơi để mà hướng về,... Mình cách quê không xa, nhưng những ngày mưa, lạnh, rảnh rỗi, lúc nào cũng nhớ về quê, nhớ về nơi đã có bao kỷ niệm thời thơ ấu, ,,,nghĩ đến nó bật cười, xong lại thấy thoáng buồn hii
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! hì hì! e ở Sg có 6 năm thui c ạ! tuổi thơ e lại ở 1 vùng quê xa xôi hẻo lánh khác cơ!!! hị hị!!! e như kiểu tha hương ý chị nhỉ!!! e thuộc kiểu ng sống với hoài niệm hay seo chị ạ! cứ ở đâu 1 time mà xa lại nhớ da diết ý!!! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Hi hi, thế cơ à, sướng nhỉ, đc đi đây đi đó, mình thì chỉ Nam định và HN thôi thi thoảng sang thái bình (quê chồng) chấm hết, he he
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! hình như số e sinh ra là fai tha phương rùi, xa nhà từ bé nên phải tự lập sớm chị ạ!!! ^^, e sinh ra và lớn lên 1 nơi, gắn bó SG 6 năm, lại nhảy ra HN sống và lấy chồng Hà Tây, ke ke! 1 chốn đôi quê chị nhỉ!!! ^^