Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hic..có chart hôm nọ may cho mc mà em lại mặc vừa khít rồi mà...he he...chỉ có chỉnh cho ống quần bé lại thôi là ok rùi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hjx, các mẹ quá là khéo tay, em chịu khoản may vá T_T
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nể em ghê, 10c cơ à? Mà bị phai thì mất công quá. Tiếc công hì hụi làm thôi. Mà sau chắc phải giặt vải trước nhỉ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Người đẹp túi hoa xanh , có trần bông kg mà may nhanh như chảo chớp thế hử, một tối Cô sx 10 thì tôi cũng đến phục. Vụ khuy: mua từ năm ngoái, nên kg nhớ giá đâu, ở đấy họ bán kg nói thách đâu, bảo bao nhiêu mua bấy nhiêu, chẳng lo hớ đâu, một túi đâu như 100c.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đầu tuần em vào điểm danh, khoe sản phẩm của một buổi sáng ngày 20/10 không được nhận quà, hức:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C chưa tự xử vụ này bao giờ, nhưng nếu ống vẩy nhỏ thì e bóp phía bên trong vào thôi, phía bên trong kg có gân quần. Còn nếu vẩy to phải bóp cả 2 bên thì e phải tháo cả bên có gân quần và phải tìm đc chỉ bò cùng màu thì mới đẹp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đẹp quá, và em choáng với tốc độ siêu, nhanh của chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 1 buổi sáng mà mẹ nó may đc nhiều thế
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E là thợ may hay đã đi học may rồi phải kg e! C thấy chuyên nghiệp lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc tại giận chồng đấy các mẹ ah, giận chồng không có quà cho em nên em tập trung cao độ để sản xuất. Em không phải thợ may, cái căn bản là em học từ hồi còn học THPT ( môn kỹ thuật đó chị), còn đâu là em tự học trên mạng ah, em chưa may đc đồ người lớn đâu ah, toàn đồ trẻ con thôi chị ơi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em gõ một hồi giờ mất hết rồi. e không phải thợ may ah, căn bản thì em học từ hồi PTTH ( môn kỹ thuật đó ah) còn đâu em tự học trên mạng, mà em mới dám may đồ trẻ em thôi còn đồ người lớn thì em chưa dám ah
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có trần bông,lên túi là 5 lớp bác ạ,nhưng k có mếch,em ngại là lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ quên,sáng nay em mua khuy rồi,40k/100c em k xài hết 100c đâu,may dc 100c túi chắc em phải đi NH dài dài mất em và bác share nhau 50/50 nhé bác đi CỬA ĐÔNG,mua hộ em 2m vải nhung nhé ( màu đỏ và hoa xám như nhà bác,mỗi màu 1m ) sáng em qua rồi nhưng k có,với lại em qua vội vàng ,nên k coi kĩ hết dc thêm nữa là sáng sớm,nhìu nhà còn chưa mở cửa hàng,hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kg mất đâu e, ở trên kìa, tự học mà đc thế thì quá siêu rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C cũng có dùng mếch đâu, mình 4 lớp đã kinh tên này lại còn trần 5 lớp Ok vụ share khuy và vụ vải. 100 chiếc mà cỡ "to" như chiếc C làm, thì chẳng hết bao nhiêu vải đâu. Vụ khuy, khà khà, mình kg nhớ giá lại hóa hay, "thu hoạch" các C e nhà may vá ác quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tốc độ may của mẹ nó ác chiến thây. Vải đẹp nữa, ku nhà mình nhìn thấy chắc chết mê đấy.mẹ nó mua vải ở đâu vậy?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ cokeo cho tớ bon chen 10 cái khuy nhé, he he, chả biết làm được gì nhưng thấy dùng cái khuy đấy mới chiên nghiệp nên cũng mún bon chen. Chị Chilli nhớ mua vải cho cokeo thì mua giúp em luôn 1m thô nhá chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok c,hôm nào lấy khuy,em đưa chart lun cho nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bác ơi,em quan tâm nhung tăm bác đi,có màu nào,bác chụp cái ảnh về cho pà kon chiêm ngữong nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ái chà.. đẹp quá chị ơi!! sao vào đây máu me lại hừng hực mất rồi