Ừ dạo này chị lu bu quá! Tuần trước thằng lớn nhà chị bị sốt xuất huyết, nằm viện mất mấy ngày. Em không nên cho bé uống Pediasure liên tục, vì sữa đó quá nhiều dinh dưỡng, sợ bé lâu tiêu thì sẽ lười ăn uống thứ khác, dẫn đến vẫn bị thiếu chất! Mỗi ngày em chỉ nên cho bé uống 1 lần trước khi đi ngủ để đêm bé no bụng ngủ ngon thôi. Còn các bữa khác nên cho bé ăn loại sữa có hỗ trợ men tiêu hóa cho bé dẽ hấp thu. Đừng bổ xung nhiều loại thuốc bổ cùng lúc, bé cũng không hấp thu được đâu! Em cho bé uống khoảng 2 chai Ferlin và 2 chai Ceelin song song với nhau rồi ngưng lại, chuyển qua cho bé uống khoảng 20 ống Calcium 5ml nhé! Ceelin là vitamin C - giúp hấp thu sắt, nên cho uống buổi sáng sớm để không gây mất ngủ, đến trưa thì cho uống Ferlin. Chúc em nuôi con khỏe nha! Nếu cần tư vấn về sữa và dinh dưỡng thì pm cho chị! Hoàn toàn miễn phí!
chị ui ...chị đi en chưi dữ dợ ??? chị đi vậy cho cu Phước theo lun hở??? rùi chị cúp cua cty lun à ???
hé hé ... em và chị cùng chung sở thích là ...đồ biển í ..... nói nhỏ nhỏ thui k mí ngừ kia nghe dc đòi đu theo í chị ..
Hihi, hôm nào tụ tập cư hú chị, rảnh là chị chạy ra liền! Lu bu này không ra tiền mới phiền chứ em! Toàn lu bu chuyện ốm đau không hà! 2 đứa nhà chị thay nhau bệnh, làm mẹ mệt muốn chít! Tuần trước chị cho trẻ con đi Đà Lạt đổi gió cho khỏe mà cũng là tự cho phép mình được nghỉ ngơi thư giãn ít ngày để "phục hồi sinh khí"!
Okie, chuyện nhỏ như con thỏ! Tuần này chị "trót" bận nguyên tuần rùi, cô hiệu trưởng trưởng trường Tintin nhờ làm MC ngày 20/11, lại còn tổ chức tiệc buffet cho trường nữa! Tuần sau gặp nhau em hé! Lâu quá không gặp mọi người rùi!
=D>=D>=D> ...ôi chị hay we' ..... . trộm vía ...thấy body con trai chị mừ phát thèm ....Bo nhà em hiện giờ đang thay đổi chế độ ăn uống thấy cũng khá hơn lên dc 1,5kg ...nếu k lên nữa chắc em gởi Bo nhờ chị nuôi 2-3 tháng cho lên cân we' ......hùi trưa cô giáo Bo dt nói Bo sốt nên đưa Bo về nha, giờ ảnh đang sốt cao nằm ngủ li bì từ trưa đến giờ ...mà lạ ...chẳng ho chẳng thay răng mừ tự nhiên sốt cao và đau đầu , mai em đưa Bo đi khám xem sao
Bởi vậy mới thấy, chị là người rộng rãi thế nào nhỉ, quyết định cái rụp, khỏi phải cà cưa, k suy nghĩ tính toán chi li! Đúng là 1 người rộng rãi cả hội được nhờ (nịnh thế đủ chưa ta????). Cám ơn pà chị trước nhiều nhé! Chờ...chờ....chờ...chầu hải sản.......