Mấy ngày ko vào nhà MK lên cao vút nhá ... lội muốn chít luôn hiiii... con rễ có khỏe ko? MK ơi Nấm có hình mới đấy nhé .. vào nhà Nấm xem hình nè hiii trang 70 nha
Mẹ Mickey đang đi làm ah! Mickey thế nào rùi?Tít lại đang ho Mickey ah? hic, tháng nào cũng ốm! Mickey show hình mới để mẹ Tít xem nào?
em đang đi làm,mới có 2 ngày không vào thăm nhà mình,eo ôi sao mà có nhiều người quan tâm và hỏi thăm 2 mẹ con MK,HUHUHU....cảm động quá...em mới ghé qua nhà anh Tít,anh Tít càng lớn càng đẹp trai nhá,tít ho hà chị?buổi sáng Tít thức dậy chị cho Tít uống chanh pha mật ong,tốt lắm,em cho MK uống thường xuyên,trộm vía bé không ho,ở ngoài đó,chuẩn bị lạnh pk chị?ở sài gòn nóng lắm,bé trên 1 tuổi là uống mật ong được rùi chị,không nhất thiết phải 3 tuổi đâu
em là em giận chị rùi nhá,sao chỉ lại gả Nấm lung tung thế,Nấm càng lớn càng xinh quá,chết MK rùi:finga::finga::finga::finga::finga:
anh ngủ thì ngoan lắm,còn ăn thì hơi ngoan thui,còn Như ý thì sao nè,cũng hư lắm phải không?mẹ em nói em không chịu ăn cháo,sao giống anh thế
em cảm ơn chị bongmy nhiều lắm,cả tuần nay ít thấy chị ghé vào thăm em gì hết,mai mốt em về HD chơi với chị nhé:finga::finga::finga::finga:
thui đi bà ơi,bà qua trị con rể bà đi,tui bực mình hắn lắm rùi,vẫn hành hạ tui đây nè,tui đang tập cho con uống bằng ống hút,nhưng hắn không chịu nghe lời mẹ,thích thì hợp tác,không thì thôi,đừng mà ép nhé,tui đang cho con rể bà ăn cơm đó,nhóc ngán cháo rùi,BN ngoan quá,chứ không hư bằng MK,
cảm ơn em đã theo dõi và quan tâm đến cuộc thi nhé,thắng hay thua cũng không quan trọng,miễn sao vui là được rùi em,ông xã em đã khỏe chưa?
eo ôi,sao mà mẹ annam cũng 8888 quá vậy,chị chỉ 88888 từ thứ 2 cho đến thứ 6 thui,còn cuối tuần là ở nhà vời MK,chị sẽ cùng bà BN bắt tay nhau phà nhà em nè,có chạy nhanh không,1..2..3...chạy qua xả rác nhà annam đi bà 8888 BN ui:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
anh TOM co di dau choi khong?khi nao co hinh moi em se up len va thong bao cho anh qua xem va ung ho em nhe
Em ơi, đã gửi hình cho WM chưa? Chị vẫn chưa gửi , ngày nay bận tối mũi, tối qua Na em còn quậy, hổng chịu ngủ nữa, giờ thì mắt chị mở không nổi rồi
chị yêu ơi,em vẫn chưa gửi nữa,mấy ngày nay em mệt quá,hôm chủ nhật em mới đi bv khám bệnh,bsi nói em bị suy nhược cơ thể,em phải nằm viện để truyền đạm,ngày mai phải truyền thêm 1 chai nữa,mấy ngày nay em mệt mỏi quá đi.MK,em cũng không còn sức để chăm bé nữa,em để cho bé cho cô gv và ba của bé chăm bé,WM đang có chuyện buồn đó,chị an ủi WM dùm em đi
Huhu, em làm gì mà để suy nhược cơ thể thế? Thôi, ráng nghỉ ngơi, tẩm bổ lại để khỏe mà chăm sóc cho MK nữa chứ. Chị cũng vừa đưa Na em đi bs về, mắt cứ chảy nước mắt và đổ ghèn hoài à, nhưng bs bảo không phải là tắc tuyến lệ, chỉ cho thuốc nhỏ thôi.
em cũng không biết vì sao nữa,nhưng dạo gần đây em làm biếng ăn lắm,chắc lây cái tật đó của con rùi chị ơi,sao mà thương cho Na em quá,mới có mấy tháng mà hết bị tắc tuyến lệ,rùi mắt lại đổ ghèn,sao chị chưa up hình của 2 con vậy