Muối chưa tự đạp được, nhưng mấy ngay tập là biết điều chỉnh tay lái, muốn đi hướng nào là biết quẹo qua hướng đó rồi. CÒn mẹ đằng sau cứ phải đẩy thì mới đi được, bảo ấn chân xuống để đạp, mà ấn không được, hi hi hi... Mới mua cho chị ấy xe này mấy hôm nay thôi, tặng sinh nhật 2 tuổi đấy... Còn vài ngày nữa là được 2 tuổi rồi, nhanh thế đấy. Chị cũng chẳng biết xe của hãng gi ấy... hi hi hi... cứ thấy be bé xinh xinh là xách về thôi. CÔ nàng khoái lắm... 1 tuổi chỉ được mẹ mua cho xe đẩy búp bê thôi, chứ chưa có được ô tô như mũi tẹt. SÀi sang quá, mẹ cháu không có tiền...
Hồi bọn em mua xe oto này là vẫn ở vn ạ.em mua tầm 120$ chị ạ,nhưng chị bạn em bên Mỹ cũng mua cho con gái 1 cái giống y xì luôn(vừa mua dc 1thang) nhưng giá gần 400$ cơ..bà ý đang kêu ầm lên,bảo là biết thế đợi về vn rồi mua,vì tháng sau nhà bà ý cũng về vn định cư luôn rồi.Công nhận là đồng tiền Eu mà về vn tiêu thì sung sướng quá chị nhỉ.Mà sao chị kg đợi Tết rồi về vn,vì tết năm nay sẽ nhiều người trong "phi đội khoai lang và khoai tây" về vn lắm chị ạ,rồi chị em mình tụ tập ọp ẹp cho vui.???
bà đừng nói vụ ghe tui sợ lắm ...hồi mới cưới í ....thời con gái bận đồ hay hở tí ngực khoe mà ...lúc mới lấy ổng về mình đi chợ bận đồ như vậy ổng kô thèm nói gì ....kêu mình vào phòng ổng xé cái áo mình luôn ...mình tức quá khóc quá trời ..ổng thấy vậy đành may lại cho mình và ổng tự may tay đó nhe ....tới giờ mình vẫn còn nhắc lại ....và cũng có thời gian mình buồn cái mình hay đi chùa ..có ông Thầy mà đã ngoài 70 tuổi rồi ..ổng thích mình và thương mình như con cháu mà thôi ...mà Thầy đi đâu về là hay cho mình quá ..mà Thầy cũng hay gọi điện nói chuyện hỏi thăm và chơi thôi ...vậy mà chồng tui ghen luôn với ông Thầy nửa chứ kô cho tui đi chùa nữa và nói có ai như ông Thầy như vậy mà tồi ngày nói chuyện hoài ...tới giờ mình kô dám đi nhiều nữa và thỉnh thoảng mới đi thôi và cũng kô dám nói chuyện điện thoại luôn ...sợ ghen lắm ....
muối gần về Việt Nam rồi à...về ăn tết hả ..vui nhe ...có chồng đi theo kô hay chỉ hai mẹ con thôi ..
@ Angel: hihihihi em xấu hổ quá nhưng vẫn phải hỏi muốn có tài khoản photobucket thì làm thế nào ạ? Chị chỉ dùm em với rồi em Show ảnh cho cả nhà coi em điệu nhé hiiiiii
Con gái yêu ơi con chịu khó măm măm cho chóng lớn thì con mới mặc vừa những đồ đó hiiiiiiiiiiii. Của này lớn lên rồi suốt ngày lại Shopping giống mẹ nó thôi. Không biết mẹ chồng Debui có chiểu nổi không đây hiiiiiiii
Con gái Muối vậy là giỏi rồi ạ, mới có 2 tuổi mà đã tập xe đạp biết nghẹo trái nghẹo phải chứ ngày trước cô Nga tận lớp 7 mẹ mua cho cái xe đạp mới bắt đầu tập đi cơ, lần đó tập đi lao thẳng vào cái cột điện gần bờ mương may mà không lao xuống mương hiiiiiiiii Con gái Muối giỏi hơn cô nên cô tặng con bông hồng nhé hiiiiiiiiiii (u)(u)(u)(u)(u)
cà nhà ơi gần tới noel rồi ...giúp mình giảm vài cân cho bận đồ đẹp cái coi ...tặng hoa cho mấy mẹ nè ( uí trời chẳng thấy hoa nào cả ) thôi viết vậy hoa hồng hoa hồng hoa hồng hoa hồng chào cô xinh đẹp lánương
1,vào trang photobucket.com.Ấn vào JiON NOW 2,d.ki làm thành viên sau đó ấn tiếp tục 3,điền vào những ô trống,sau đó ấn tiếp tục 4,điền tiếp vào những ô trống cho đến khi có báo cáo rằng TK đã hoàn thành sau đó ấn vào chữ ALBUM ở dòng chữ phí trên,chon album and upload 5,ấn vào phần upload images & videos để chọn ảnh từ máy tính vào ấy cứ thử đi nhé..
@ Angel: Chi oi em vừa google và em biết tạo photobucket rồi hiiiiiiiiiiiiiii, em cũng cảm ơn chị đã mách nước cho em nhé. Tối nay về em sẽ tải ảnh lên cho cả nhà ngắm em, các chị có em công chủa để khoe cả nhà, em đây tự khoe mình đã hiiiiiiii
@HD; Chị Dung này lại nịnh đầm em rồi, em đã Show được ảnh mới đâu mà chị khen cô xinh đẹp lá nương. Chị Dung không kiếm được hoa hồng em kiếm hộ chị Dung nha (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
úi giời,để em gửi cho luôn cả bộ sưu tập ảnh. Chỉ sợ bác kg có time mà xem ý chứ...:finga: http://s1007.photobucket.com/albums/af199/duonglethu/
hà hà...Ngoài đồ lót ra thì đây thứ mà mũi tẹt cũng thích nhất..(năng khiếu thích giày dép đã được con bộc lộ từ khi con 1tuoi nhé).(tất cả giày dép này là cùng 1 size ạ khakha,và 1,5 tháng con đổi size 1 lần vì chân con to nhanh ạ)hiện giờ con đi size 28 rồi ạ.
mũi tẹt này giống con gái mình lắm ..cứ thấy mẹ bận áo ngực là lấy ướm thứ vào mình ...mùa hè là đòi bận đồ tấm 2 mảnh kô à kô chịu bận áo lền đâu....giầy mình cũng mới bỏ 1 đóng luôn của con gái vì nhiều quá kô có chổ để ..con gái hỏi mẹ giầy con đâu hết rồi ..mình nói mẹ đ6ẻ ngoài kho rồi nhưng mà mình bỏ thùng rát vì nhiều quá ...đúng là con gái nó điệu lắm
@Angel: Cần chấn chỉnh mẹ mũi tẹt là phải buộc tóc cho con gái gọn gàng nhé, nhìn con gái xinh và biết cách ăn diện thế mà mẹ lại cứ để tóc tai con bù xù thế ah, làm mất đi vẻ đẹp của con rồi hiiiiiiiiiii. Hay là khoai tây thích để tóc như vậy nhỉ?
Sở thích này của angle là giống cô Mirabelle rồi đó, biết là ko có chỗ để nhưng vẫn mua vì thích, heheheh.... @ Lanuong la người thứ 2 " phản ánh" về vụ đầu tóc của angle rồi đó, kiểu này chắc mẹ angle nghien cứu cắt tóc tém cho con gái đi thôi
Các chị khoe công chúa thì em tự tự khoe em cho các mẹ nhìn lần nữa nè hiiiiiiiiii Mũi tẹt ơi cô cũng xõa tóc giống con này, nhìn nó nữ tính đúng không nhỉ hiiiiii
Lanuong ơi trông điệu đà nữ tính quá, em mà chịu khó make up lên 1 chút xíu thôi là đảm bảo anh yêu của em phải thuê vệ sĩ về canh em tối ngày luôn đó, chị nói thiệt đó