Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Xin chào cả nhà rồng chúng mình Chúc mọi người 1 tuần mới làm việc hiệu quả và hăng say, tinh thần phấn khởi nhé (u)
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 He he chào cả nhà. Tôi vừa đi công cán đảo Cô Tô về đây. Tôi đi mấy ngày mệt nhưng vui lắm các bà à. Tôi đi đúng dịp 20/10 nên chỉ nhận được lời chúc mừng của chồng thôi, còn ở đảo được anh em trong đoàn tổ chức cho chị em vui lắm.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Tôi được đôi giày Nike mơ ước. hí hí... Cái đôi giày này tôi thích lắm, nhưng chưa mua. OX tôi mua rồi để dành đến 20.10 mang ra tặng vợ. Hôm nào đi off , tôi diện cho các bà ngắm nhé!
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Giày thể thao hả bà ? Tôi chỉ sắm 1 đôi Puma VNXK để tập thể dục thôi. @ myky : Cô Tô có đẹp ko ? Theo bà có phù hợp đi du lịch gia đình ko ?
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Giày thể thao bà ạ! Tôi ít khi đi giày thể thao, vì mình "nhùn" mà . Nhưng đôi này màu hồng, yêu quá. Mặc vào soóc ngắn trông trẻ trung lắm! Tôi cũng giống bà, đang hỏi thử bà Myky xem Cô tô đi có xa ko, nhà mình đi du lịch được ko?
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Ở Cô Tô không khí sinh thái dễ chịu lắm, bãi biển cũng đẹp và sạch mấy bà nhé. Đi du lịch cả gia đình được nhưng đi lại hơi xa và vất vả thôi. Bọn tôi đi từ HN lúc 11h20', nghỉ dừng chân ở Hải Dương khoảng 20', đến bến Vân Đồn là 5h, lên tàu chậm đi mất 3 tiếng mới đến đảo. Đi tàu cao tốc thì mất có 1h30' nhưng chỉ có 1 chuyến ra đảo lúc 13h30' nên bọn tôi đi không kịp. Còn ở đảo về thì chỉ có 1 chuyến tàu cao tốc lúc 8h sáng thôi. Đây là vào thời điểm ít khách du lịch chứ vào mùa thì cũng nhiều chuyến đấy. Ở đảo ăn uống, ở cũng khá rẻ, nhưng phòng ở thì cũng bình thường thôi, không có ks vip 2, 3 sao đâu. Dân ở đảo cũng hiền lành, mến khách, an ninh tốt.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Ở đây du lịch cũng chưa phát triển mấy đâu nên tối không có đèn đóm sáng rực bãi biển như những nơi khác đâu nhé, đồ biển ăn rất ngon nhưng muốn ăn thì phải đặt trước chứ không có sẵn đâu.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Bạn tôi cũng vừa đi về (gia đình nó cũng tự đi xe của nhà), nó cũng có những nhận xét y như bà MyKy về cảnh quan, con người, ẩm thực,.... Nhưng chẳng biết các bà như thế nào chứ tôi ngại nhất cái cảnh ngồi chờ tàu, phà (đợt tôi đi Cát Bà vừa chờ vừa ngồi Phà mất 5-6h mới đặt chân lên đất liền, oải lắm các bà ạ, hay tại tôi có con nhỏ vẫn phải bế bồng nên ngai chăng?)
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Nghe thấy các bà bàn tán đi du lịch mà thấy mê, tôi chưa đi được đâu năm vừa rồi, con cái lu bù học hành rồi ốm đau suốt
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 bà ui con cái thì cả đòi quanh năm luôn ấy, nhà tôi đang lên KH làm 1 tua đây điểm dừng cuối là vn , time cho chuyến đi 6 tuần hihih
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Tôi ủng hộ bà, vc tôi bây giờ cứ có thời gian rảnh, có ít tiền trong túi là lên đường thôi, nhìn ra xung quanh thấy cuộc sống ngắn ngủi lắm, có những điều bây giờ ko tranh thủ tận hưởng thì sẽ có lúc lại phải thốt lên "giá như"..., thế nên tôi đam mê du lịch lắm lắm í
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Hôm nay đọc wtt, thấy thèm chè Nam Đồng quá nên rủ bà Nấm thì bà ấy đi Hải Phòng rùi, trưa mai tôi bận mất rồi.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 nói đến chè hôm nay tối mới làm cooktail nè hih , lười mua trái cầy về làm thui năm cũng ok Mời cả nhà nhé Thêm ly kem cho mát nữa nhá
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Chè là món tôi mê nhất đấy! hôm nay tôi lại phải đưa khách đi thăm nhà máy! Mai tôi lại ở nhà rồi! Mai bà bận à?????