Tôi đây tôi đây, thèm nhưng fải tạm gác lại bà ạ .Mấy hôm nay bé nhà tôi ốm, nên chả rẽ ngang được đâu bà a. Chắc thứ 7 này mong kò đỡ tôi rẽ qua nhà bà lấy nhé ..
Chết mất với bà này thôi, con gái tôi như thế mà bà nhìn ra thành con giai Chồng tôi thì vô tư lắm, thích nhiều con yêu con cực kỳ, vợ chồng tôi đang có kế hoạch làm tập 2 luôn đấy @ các bà đặt hàng: ok các bà nhé, lúc nào tôi về tôi nhắn các bà đến nhà tôi lấy nhé .
Nhà lola này cũng máu nhỉ? chắc chăm bé dễ quá nên không thấy mệt mỏi nhỉ! tớ đây nghĩ đến chăm đứa bé tí là ngại lắm lắm. Bé lola trông trộm vía nhỉ, từ hồi bé bà có cho ăn sữa ngoài không hay là bú mẹ hoàn toàn thế?
Bà Thủy bà ấy hay nhìn gà hóa quốc lắm Thoa: Hôm T7 tôi mua thuốc về nhỏ cho Hân, tối qua thấy mũi khô rồi, hôm nay thì hình như là hết sổ mũi rồi bà ạ. Thuốc tốt thật đấy. Cảm ơn bà nhé! Thế Toon đỡ nhiều chưa?
Bà với bà Trà làm tập 2 đc rồi đấy, còn chờ gì nữa? Mà hình như bà Huyền cũng có rồi thì phải, phải ko hả bà Huyền?
Lola nhà tôi bú mẹ hoàn toàn, bây giờ gần 5 tháng rồi mà đã cho ăn dặm đâu, bác sỹ bên này bảo 6 tháng hãy cho ăn cho ăn sớm ko tốt nên tôi vẫn phải tiếp tục làm bò sữa thôi Trươc sau gì thì cũng phải đẻ thêm đứa nữa nên đang đà đẻ luôn ko để lâu quên hết cách chăm con lại phải lên diễn đàn nhờ các mẹ tư vấn
Bà máu đẻ là phải thôi, đứa bạn tôi nó bảo bên nước ngoài hầu như toàn có người chăm hộ, mẹ chỉ làm bò sữa thôi nên mẹ cực kỳ nhàn, miễn là có thật nhiều tiền để thuê vú em, chắc bà cũng thế chứ gì, mà trộm vía chồng bà nhìn phúc hậu và hiền lành nhỉ, bà cưa kéo kiểu gì mà khéo thế Tôi chẳng biết nhờ bà mua cái gì nhỉ, các mẹ đặt mua khiếp quá, ừ thì bà mua hộ tôi 1 lọ kem đánh răng cho cu lớn nhà tôi 5 tuổi nhé, đú đởn tí ý mà. Tks bà nhiều nhiều.
Hơ hơ cái bà này, tự dưng lại nói xấu người ta ... À thế Hân hân nhỏ mũi tên thuốc là gì thế hả bà? Thằng cu lớn nhà tôi đang bị sổ mũi, mà mỗi lần sổ mũi thế này tôi toàn cho uống cảm xuyên hương, chỉ 2 viên là khỏi tịt bà ạ. Hội rắn nhà mình có 2 rắn lấy chồng ngoại rồi, hay nhỉ, biết thế ngày xưa tôi cũng cố phải tìm 1 anh Tây để được vi vu cho sướng
Ơ hồi trước tôi cũng suýt lấy 1 anh Hy Lạp. Mấy đứa bạn nó xui, bảo lấy rồi đẻ con lai xinh lắm. Đấy, nhìn Lola là biết. Lola bú mẹ hoàn toàn mà trông cứng cáp và bụ bẫm thế kia, trộm vía (mẹ Lola có dùng từ này không đấy?), thích quá cơ. @Thuỷ ơi: tôi cũng máu đẻ nữa đấy.
Dạo này tôi thấy mọi người hay tặng thú nhồi bông "you to me" thấy ghi là made in UK, không biết có an toàn không? các mẹ có biết bán ở đâu không ?
Bà hơi bị nhầm nhọt rồi, ở bên này làm gì có tiền mà thuê người đâu, bạn tôi đi làm phải thuê người trông con cứ 7eur/giờ mà phải mang đến nhà người ra rồi lại đến đón về, nói chung là tiền đi làm chỉ đủ gửi con thôi nên tốt nhất là ở nhà chăm con cho yên tâm Chồng tôi được cái hiền lành dễ bảo mỗi tội nghèo Bà nhắc tôi mới nhớ là cũng phải mua ít kem đánh răng cho mấy ông cháu ở nhà
Trong hội rắn cũng có bà cùng cảnh ngộ như tôi à ? bà nào đấy, chồng bà là người nước nào , ở tây hay ở nhà ?:mrgreen:
Có nhà hân hân đấy, lấy 1 anh Trung Quốc, nhưng bà này sướng vì được ở nhà mẹ đẻ. @lola, momo, MeMay: Các bà con còn nhỏ, chưa thấy vất vả nhiều đâu, lớn hơn 1 chút mới thấy khiếp. Tôi có cô bạn, đẻ con được 7,8 tháng là định đẻ thêm vì chồng cũng già, ấy thế mà bây giờ (khi con được hơn 1 tuổi rồi) thì lại bảo có khi chỉ đẻ 1 thôi, sợ lắm, kêu ca suốt ngày. Bản thân tôi, hồi Chíp còn bé, tôi nuôi con 1 mình mà khi chồng về còn định đẻ luôn (hồi đấy Chíp gần 2 tuổi), may quá mà chưa đẻ chứ không thì chắc tôi... tiêu tùng luôn mất. :mrgreen:
À thế hỏi thăm tí, tôi thấy bà nội lola có vẻ rất chăm chỉ đan lát cho cháu, ngoài mũ ra còn đan áo len, đan cả thảm chơi cho lola hay sao í. Thế bà có giúp mẹ cháu chăm cháu không?
hehe, Nhà môm ơi, tớ thấy cậu lấy chồng Việt mà con gái trộm vía cũng xinh lăm rồi ...lấy chồng Hy Lạp chắc con lớn lên là hoa hậu mất thôi . @MeMay : Bà có baby cùng tôi năm nay đi, bà con trai,tôi con gái,thông gia với nhau..hihi
uh,mua thú nhồi bông tốt ở đâu nhi? tôi cũng muốn mua cho con trai . Nếu đc tôi lấy về bán ở cửa hàng .
Tôi chẳng biết tên gì, vì ko có tên, đến mua người ta mới pha, tôi mua ở số 2 thợ nhuộm, bà thoa chỉ cho tôi đấy. Chồng tôi có khi ko đc tính là lấy chồng tây đâu